Đông Hùng bị chém, tuyệt vọng kêu cứu vì phải gánh nợ cho mẹ ruột

ANTD.VN - Đông Hùng bất ngờ chia sẻ việc anh phải nhập viện vì 12 vết thương. Sự việc liên quan tới khoản nợ hàng tỷ đồng mà mẹ ruột anh vay. 

Cách đây ít phút, trên trang mạng xã hội cá nhân, nam ca sĩ trẻ Đông Hùng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ tâm trạng tuyệt vọng khi đang phải gánh nợ cho mẹ ruột của mình. Kèm theo đó là hình ảnh cánh tay của anh bị thương vì nhiều vết chém mà nguyên nhân được cho là xuất phát từ khoản nợ khổng lồ trên. 

Trong đoạn đầu của status, Đông Hùng khẩn cầu mọi người không cho mẹ mình là bà Nguyễn Thị Điệp vay tiền lấy lãi nữa. Nam ca sĩ cho hay, trong suốt 5 năm qua, anh đã phải chịu đủ đắng cay tủi nhục để còng lưng trả nợ cho mẹ và nuôi em trai ăn học. 

"Tôi đã phải cáng đáng mọi thứ rồi. Tôi đã phải dẹp cái đam mê của mình suốt 4 năm nay cũng vì số tiền lãi mà mẹ tôi đã cầm của mấy người. Tôi..mệt lắm" - Đông Hùng đau khổ chia sẻ.

Cũng theo Đông Hùng, anh đã sát cánh cùng mẹ ruột của mình trong suốt thời gian bà nợ nần từ xưa đến giờ nhưng cho tới thời điểm này, mẹ anh vẫn tiếp tục vay nặng lãi khiến anh phải gánh thêm những khoản nợ mới ngoài số nợ cũ gần 4 tỷ đồng.

Top 3 cuộc thi "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014" đau xót tâm sự, anh cũng có những hoài bão, đam mê và ước muốn của mình nhưng chính mẹ - người sinh thành ra anh đã dần làm mất đi  tất cả. Đến giờ, anh vẫn đang phải dọn "mớ hỗn độn" mà mẹ mình gây ra sau ngần ấy năm trời. 

"Hãy cho tôi được hát tiếp. Hãy cho em tôi có cơ hội đến trường.. hãy cho gia đình tôi được thở.  Mẹ ơi.. con xin mẹ.. thương em và con với..Người ta dần quên con trai mẹ rồi..Con mệt rồi mẹ ạ..cho con 1 con đường sống với.." - những dòng chia sẻ của Đông Hùng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Được biết, Đông Hùng hiện đã về nhà sau khi được đưa vào viện để sơ cứu vết thương. Tại nhà của Đông Hùng vẫn còn một số chủ nợ đang chờ nên anh tạm thời chưa thể chia sẻ thêm về việc này. 

Trước đó, bước ra từ cuộc thi "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014", Đông Hùng từng chia sẻ về cảnh gia đình anh vướng vào nợ nần khi mẹ anh kinh doanh nhưng bị lừa, làm ăn thua lỗ nhưng giấu gia đình, vay chỗ nọ "vá" vào chỗ kia dẫn đến khoản vay và lãi ngày càng lớn. Thời điểm ấy, số nợ mà mẹ anh phải trả lên tới 14 tỷ đồng. Không chịu được sức ép từ các chủ nợ, bố mẹ Đông Hùng khăn gói đưa anh vào TP.HCM và thuê trọ trong một căn hẻm sâu ở Q.7.

Khi ấy, nhiều lần, mẹ Đông Hùng nghĩ quẩn đã tính đến cái chết nhưng sau đã tĩnh tâm trở lại. Còn anh, trước khi ghi danh thi "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014" đã có thời gian phải kiếm sống bằng công việc của một phụ hồ. Sau đó, mẹ Đông Hùng vào làm việc tại một nhà hàng tư nhân, còn bố anh xin làm lại ở một công ty vận tải ngoài Hà Nội.