Điều ít biết về người đẹp suýt "soán" ngôi Hoa hậu của Hà Kiều Anh

ANTD.VN - Tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” năm 1992, Vi Thị Đông được dự đoán là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện Hoa hậu.

Trong số những câu chuyện kể về Vi Thị Đông, có câu chuyện khi cô đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi “Hoa hậu Việt Nam 2012”, nhà thơ Dương Kỳ Anh khi ấy là Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã thốt lên nửa đùa nửa thật: “Hoa hậu đây rồi!”.

Vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính cùng sự thông minh toát ra từ cô gái 17 tuổi khiến ai nấy đi ngang qua trông thấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Lúc bấy giờ, ít ai biết Vi Thị Đông thật ra tranh thủ lúc chờ thi tuyển tiếp viên hàng không thì mới thi Hoa hậu. Cô cũng lưỡng lự mãi mới quyết định thi nên ngập ngừng mang hồ sơ đến nộp vào đúng hôm cuối cùng hết hạn nhưng may vẫn được nhận. Vi Thị Đông gọi việc thi thố này là “cái duyên” cũng là vì vậy. Rồi không quá bất ngờ khi sau đó cô lần lượt giành giải Nhất người đẹp các tỉnh phía Bắc, trở thành một trong những thí sinh giành vé vào vòng chung kết toàn quốc và trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

Điều ít biết về người đẹp suýt "soán" ngôi Hoa hậu của Hà Kiều Anh ảnh 1

Đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 1992” khép lại, dù nhiều người hài lòng với kết quả Hà Kiều Anh đăng quang song dư luận vẫn luôn trái chiều và không ngớt tranh cãi về việc Vi Thị Đông chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu 1. So về nhan sắc, cả hai được cho là “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” nên việc chấm thi khi ấy cũng khiến ban giám khảo không khỏi đau đầu. Dù vậy, ngoài danh hiệu Á hậu 1, Vi Thị Đông còn giành thêm hai giải thưởng khác là “Người có đôi mắt đẹp nhất” và “Người đẹp duyên dáng nhất”.

Về phần mình, Vi Thị Đông bày tỏ, cô hoàn toàn mãn nguyện với kết quả này bởi ngay từ đầu khi đến với cuộc thi, cô chỉ xác định là rèn luyện sự tự tin khi đứng trước mọi người. Vả lại, cô giữ quan niệm luôn lạc quan với những gì mình làm được. Cũng theo nhan sắc Hà thành, không chỉ cô hay Hà Kiều Anh mà tất cả thí sinh có mặt trong đêm chung kết hôm ấy đề xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu. 

Thời điểm khi đăng quang Á hậu 1 “Hoa hậu Việt Nam 1992”, Vi Thị Đông vừa tốt nghiệp PTTH và sự lựa chọn của cô là trở thành một tiếp viên hàng không đúng như mơ ước từ nhỏ của mình. Người đẹp chia sẻ, nhà cô ở khu tập thể gần sân bay Gia Lâm, khi còn nhỏ mỗi lần đi học về nhìn thấy các anh chị trong bộ trang phục tiếp viên hàng không, cô lại thầm ao ước một ngày nào đó mình sẽ giống như vậy. Rồi mỗi khi bên hàng không có đợt thi tuyển tiếp viên mới, cô luôn tìm cách có mặt để ngóng xem. 

Sau khi thi Hoa hậu, cũng vì vẫn mải mê theo đuổi ước mơ này nên mãi đến năm 2009, khi bước sang tuổi 34, cô mới chịu lập gia đình. Vi Thị Đông tự nhận mình thuộc tuýp người sống chậm và từ tốn nên lấy chồng muộn cũng là điều dễ hiểu. Dù sau đó không lâu, cuộc hôn nhân này đổ vỡ song dẫu sao, cô cũng không hối hận vì ở thời điểm kết hôn, cô đã gặp và chọn được đúng người mình yêu và đó là một tình yêu chân chính. Cô quan niệm, trong tình yêu, chỉ cần đối phương hiểu và tôn trọng mình là đủ, còn không tính đến việc sang giàu hay xấu đẹp. Còn khi hai người đã chung sống một nhà thì điều quan trọng nhất là làm sao nuôi dưỡng cho tình yêu ấy được bền lâu. 

Nhiều năm sau khi được biết đến với danh hiệu Á hậu, Vi Thị Đông vẫn giữ lối sống kín tiếng và không xuất hiện nhiều trong showbiz. Hầu như cô chỉ nhận lời có mặt tại những sự kiện và những chương trình từ thiện dù nhận được rất nhiều lời trình diễn và quảng cáo. Người đẹp vẫn kiên định với ước mơ trở thành tiếp viên hàng không và cô đã thực hiện được điều đó để rồi say mê với những chuyến bay dài. 

Cho tới giờ, khi đã bước sang tuổi 45, Vi Thị Đông vẫn gắn bó với công việc hàng không và cũng vẫn đi về lẻ bỏng. Thời điểm ly hôn, cô và chồng đã có với nhau một cô con gái. Người đẹp thừa nhận, hôn nhân đổ vỡ là một thất bại nhưng cô vẫn luôn duy trì thái độ sống lạc quan và tích cực. Trở lại cuộc sống độc thân, cô có quãng thời gian sống cùng bố mẹ và dành thời gian chăm sóc cho bậc thân sinh. Ngoài tình yêu dành cho con và niềm vui từ những chuyến bay, cô trở về nhà nghỉ ngơi, trau dồi thêm kiến thức và tập thể thao để giữ gìn vóc dáng. Vi Thị Đông tâm sự, cô rất quan tâm đến những hoạt động từ thiện vì cộng đồng nên có cơ hội là thu xếp thời gian tham gia ngay.