Diễn viên Việt kiều Lâm Vissay so sánh chuyện đóng cảnh "nóng" ở nước ngoài

ANTD.VN - Lâm Vissay, diễn viên Việt kiều từng được khán giả biết đến qua một số vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: “Truy sát”, “Giọt nước mắt muộn màng”, “Hợp đồng hôn nhân”, “Khi đàn chim trở về”, “Hai phía chân trời”… sẽ tiếp tục góp mặt trong bộ phim điện ảnh được chờ đợi “Lời nguyền gia tộc”.

Lâm Vissay tốt nghiệp trường đào tạo nghệ thuật - Actors School Theater der Keller ở Cologne (Đức). Chàng diễn viên sở hữu gương mặt phong trần này có thể sử dụng thành thạo tới 5 thứ tiếng (Đức, Anh, Pháp, Thái, Lào). Riêng ngôn ngữ thứ 6 - tiếng mẹ đẻ - lại là thứ tiếng mà Lâm Vissay phải học trầy trật mới có thể đọc thông viết thạo. “Khi nhận vai trong phim “Hai phía chân trời”, tôi còn chưa nói được tiếng Việt mà chỉ nói tiếng Anh. Mặc dù mẹ tôi là người Việt nhưng bà sống ở Lào từ bé nên tôi chỉ nói được tiếng Lào”, Lâm Vissay kể. 

Bỏ nhậu, đóng cửa trong phòng học tiếng

Thế nhưng anh vẫn “liều” nhận vai trong “Khi đàn chim trở về”. Đó là lần đầu tiên anh bén duyên với phim truyền hình Việt Nam. Lúc ấy, khả năng nói tiếng Việt của anh vẫn còn rất kém. Đó là một vai diễn phản diện, Lâm đóng chung với   Kiều Anh. Ngày nào cũng miệt mài học thoại, nhiều lúc nản vì “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. 

Cứ đến cuối buổi quay, cả đoàn phim rủ nhau đi nhậu, còn anh thì đóng cửa trong phòng, học thoại, học tiếng Việt. Phim quay liền 5 tháng, càng cuối phim, tiếng Việt của chàng diễn viên điển trai càng tốt.

Lâm Vissay vui vẻ bảo, thực ra đàn ông thì cũng tụ tập bạn bè  uống cốc bia, thế nhưng anh vốn là người nghiêm túc. Đã nhận vai thì phải vào vai hết mình, không phải “diễn” hết mình mà là “sống” hết mình với vai diễn đó. Chẳng hạn như cảnh “nóng” đóng chung với Phi Huyền Trang trong “Lời nguyền gia tộc”, đã vào phim nghĩa là hai người phải thật sự sống đúng trong cảnh diễn đó.

Ngày 18-8 tới, bộ phim điện ảnh tâm lý kinh dị “Lời nguyền gia tộc” sẽ ra mắt công chúng tại các cụm rạp trên toàn quốc. 

So sánh sự khác nhau giữa việc quay cảnh “nóng” ở nước ngoài và Việt Nam, chàng diễn viên Việt kiều cho biết, ở nước ngoài, diễn viên có thể giải phóng cơ thể 100% để hết mình với vai diễn nhưng ở Việt Nam thì vẫn phải mặc trang phục bảo vệ.

Do đã được đào tạo bài bản tại trường nghệ thuật diễn xuất của Đức và cũng đã trải nghiệm với khá nhiều phim Việt nên dù lần đầu tham gia cảnh “nóng” trong bối cảnh khá khó khăn nhưng Lâm Vissay diễn rất nghệ thuật trong sự kết hợp ăn ý với nữ diễn viên chính Phi Huyền Trang. 

Rất ngại xem phim mình đóng

Lâm Vissay tự nhận, trong công việc anh là người kỹ tính. Phim quay xong rồi, cảnh đóng xong rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bao giờ cũng thấy không hài lòng với chính bản thân mình. Chẳng hạn như hồi đóng “Lời nguyền gia tộc”, lẽ ra nên giảm xuống thêm 5kg nữa thì tốt.  Chia sẻ bí quyết giữ hình thể, chàng diễn viên Việt kiều cho biết, anh tập thể thao mỗi ngày, chạy 5 km vào các giờ rảnh sáng, chiều hoặc tối, bơi, đạp xe 20 km hai ngày một lần. Nếu không có lịch đi quay thì anh có thể tập thể thao cả ngày. 

Diễn viên “Lời nguyền gia tộc” bật mí, dù đã tham gia rất nhiều phim nhưng không hiểu sao rất ngại xem lại phim mình đóng. Chuyện này nếu phải giải thích thì… không biết giải thích thế nào.

Hiện tại, ngoài đóng phim, anh còn tham gia viết kịch bản, viết ca khúc, làm MV, đi hát ở một số sân khấu nữa và mới đây anh bắt đầu với vai trò mới - làm đạo diễn của bộ phim đầu tay “Unlock” - Mở khoá. Quan niệm sống của anh là mỗi thử thách sẽ mang lại cho mình nhiều bài học hơn.