Diễn viên Trịnh Kim Chi: Dù may mắn, cũng không được phép cẩu thả

ANTĐ - Không quá lời khi gọi Trịnh Kim Chi - Á hậu Việt Nam năm 1994 là “siêu nhân” bởi lẽ, song song với công việc của một diễn viên, chị còn làm  chủ một cửa hàng spa mang tên mình, đặc biệt là quyết định táo bạo mới đây: Mở sân khấu của riêng mình khi vừa sinh con gái thứ hai chưa lâu.

Diễn viên Trịnh Kim Chi: Dù may mắn, cũng không được phép cẩu thả  ảnh 1Với Trịnh Kim Chi, sân khấu là đam mê lớn nhất của chị

Cú liều ngoạn mục

Khi biết tin Trịnh Kim Chi mở sân khấu trong thời buổi hiện nay, không ít người đã bất ngờ rồi chép miệng “Liều quá!”. Chính bản thân Trịnh Kim Chi cũng xem đây là cuộc phiêu lưu của mình: “Đúng thật là tôi thấy mình cũng hơi liều, vì bây giờ số lượng vé của sân khấu kịch bán ra đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hiện tại tôi không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, mà chỉ cần thu chi cân đối là được rồi. Tôi nghĩ, nếu mình không làm lúc này, sẽ bỏ lỡ một cơ hội quý giá, khi đó chính mình sẽ phải tiếc nuối”. 

Trước khi mở sân khấu Trịnh Kim Chi  tại 259 Hậu Giang, quận 6, Trịnh Kim Chi từng khai trương  Sân khấu Kịch Café KC trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp từ cuối năm 2013 nhằm tạo điều kiện cho các diễn viên trẻ sau khi tốt nghiệp các trường đào tạo nghệ thuật có đất dụng võ. Kịch Café KC quy mô nhỏ nhưng những buổi biễu diễn các vở kịch, tiểu phẩm hài kịch, kịch kinh dị đều được chị đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng, âm thanh, ánh sáng. 

Không chỉ mở sân khấu, Trịnh Kim Chi còn mở lớp đào tạo diễn viên, tạo nguồn cho Sân khấu Kịch Café KC. Đến lúc các em thi tốt nghiệp khóa đầu tiên, chính chị đã tự bỏ tiền thuê sân khấu ở Nhà hát thành phố để các em có nơi biểu diễn. Nhìn các em diễn say sưa, sống hết mình với từng vai diễn, chị lại nghĩ đến một sân khấu lớn hơn. Và đó chính là động lực để sân khấu Trịnh Kim Chi ra đời. 

Những ngày giữa tháng 10, không riêng gì Trịnh Kim Chi mà các diễn viên tham gia vào 2 vở “Rằm tháng Bảy” và “Bầu ơi là bầu” của tác giả Bùi Quốc Bảo đều ráo riết tập luyện, thậm chí đến… quên ăn. Tất cả đều háo hức chờ ngày sân khấu sáng đèn vào đầu tháng 11 tới đây. Bởi vậy, vừa khai trương sân khấu Trịnh Kim Chi hôm trước, ngày hôm sau các diễn viên đã lao vào ráp thoại, dựng cảnh… Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng sân khấu này cũng không thiếu vắng những ngôi sao đang được yêu mến hiện nay như: Công Ninh, Hữu Tiến, Hoàng Anh, Baggio, Ngọc Trinh, Tú Sương… 

Theo Trịnh Kim Chi, sân khấu là đam mê lớn của chị. Ở đó, chị được thỏa sức sáng tạo, được dựng theo ý tưởng của mình, được hóa thân vào những nhân vật mình yêu thích. “Khi làm kinh doanh mà liên quan đến nghệ thuật thì việc tính toán quá kỹ càng và chỉ nghĩ đến lợi nhuận sẽ khiến mình khó làm được những việc mà mình muốn. Mình phải xác định làm nghệ thuật có khi thắng lớn, có khi thua lỗ”, Trịnh Kim Chi cho biết.

Chồng là nhà tài trợ chính 

Không phải bây giờ mà lâu nay khán giả vẫn quen với một mẫu hình phụ nữ đảm đang, tháo vát của Trịnh Kim Chi: Cùng lúc chị là diễn viên của Sân khấu kịch Phú Nhuận, tham gia vào rất nhiều bộ phim truyền hình, kinh doanh spa, mở cà phê kịch, rồi mở lớp đào tạo diễn viên,  và mới đây là cuộc chơi lớn mang tên chị. “Quan trọng là sắp xếp công việc làm sao cho hợp lý mà thôi. Như việc đóng phim, cứ đoàn nào đưa lịch trước tôi căn cứ vào đó để đưa cho đoàn sau, nếu trùng lịch thì cả 2 đoàn lại thỏa thuận với nhau về ngày quay. Nói chung, tôi làm việc đâu vào đó, rất đúng giờ và nhanh chóng nên cũng được mọi người tin tưởng” - Trịnh Kim Chi chia sẻ. 

Bên cạnh niềm đam mê, một trong những yếu tố giúp Trịnh Kim Chi có thể “liều” làm những việc lớn là do chị có một hậu phương vững chắc - đó chính là ông xã của chị. Thời gian gần đây, ông xã Trịnh Kim Chi đã chuyển hẳn về Việt Nam sống, hai vợ chồng càng có thời gian và điều kiện để chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nói về kinh phí để mở sân khấu, Trịnh Kim Chi mỉm cười cho biết, ông xã chính là “nhà tài trợ chính”. “Anh Phương ủng hộ tôi rất nhiều, và cũng rất hiểu công việc của vợ. Ban đầu, tôi cũng được chồng hỗ trợ giúp tính toán, tài trợ vốn. Nhưng sau này khi sân khấu đi vào hoạt động thì tôi phải là người cầm lái”, Trịnh Kim Chi nói. 

Dường như ông trời quá ưu ái cho Trịnh Kim Chi: nhan sắc, gia đình hạnh phúc, danh tiếng. Không phủ nhận điều này, Trịnh Kim Chi chia sẻ thêm: “Tôi cho rằng, thành công cũng một phần do may mắn và cái số của mỗi người. Tuy vậy, cũng không thể dựa vào số may mắn để cẩu thả trong công việc được. Mình có số may mắn thì phải tận dụng để làm những việc mà mình đam mê”.