Diễn viên Lê Phương: Tôi ngoài đời rất khác trên phim

ANTĐ - Những năm gần đây, diễn viên Lê Phương xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Người ta thích “khai thác” đến triệt để nguyên do sự tan vỡ hôn nhân của cô với diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng như mối tình sâu đậm của cô với Quý Bình để rồi sau đó lại… đổ vỡ. Nhưng bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào, khác với những vai phụ nữ hiền lành, cam chịu trên phim, có một Lê Phương ngoài đời rất khác, bản lĩnh, bận rộn với công việc diễn xuất trên sàn diễn cũng như phim trường.

- Là diễn viên đắt show phim truyền hình, vì sao chị vẫn gắn bó với sân khấu - nơi diễn viên phải lao động vất vả mà thu nhập không cao?

- Đúng là tôi khá bận rộn chạy show đóng phim truyền hình, một phần là bởi tôi yêu thích công việc diễn xuất, không muốn lỡ những vai diễn hay, phần nữa tôi cũng phải lo gánh nặng kinh tế bởi đang làm mẹ đơn thân. Có những buổi chiều, quay xong cảnh của mình, dù ở tỉnh xa tôi lại phải vội vã quay trở về TP.HCM cho kịp xuất diễn tại sân khấu Thế giới Trẻ.

Nhiều người trong đoàn phim thấy vậy hỏi: “Đóng kịch được bao nhiêu mà phải khổ vậy, nhiều diễn viên đã từ giã sàn diễn rồi, sao không bỏ đi?”. Đóng kịch rất vất vả, bắt đầu diễn lúc 20h nhưng 18h đã phải chuẩn bị, diễn xong về đến nhà đã là đêm. Nhưng mỗi lần đến với sân khấu, được gặp các bạn bè đồng nghiệp, trao đổi tình hình công việc là tôi cảm thấy vui. Vui từ những điều giản dị như ngồi trang điểm và hỏi chuyện mọi người. Không khí ấm cúng ấy, chỉ sàn diễn mới có. Diễn xuất trên sân khấu cũng có những thú vị riêng, cùng một vai diễn nhưng mỗi đêm mỗi khác, nay không hay thì mai có thể sửa. Khi diễn xong, được nhận những tràng pháo tay và hoa của khán giả, người diễn viên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là lý do tôi không thể bỏ sân khấu.

-  Yêu sân khấu đến vậy, nhưng người ta nói yêu quá sẽ thiệt thòi, cam chịu, hy sinh? 

- Với diễn xuất, tôi không nề hà bất cứ điều gì. Được giao bất cứ vai diễn nào, nếu thấy yêu nhân vật đó, tôi đều nhận lời, không quan trọng đó là vai chính hay vai phụ. Ở sân khấu, được chọn là diễn viên kíp 2, cũng không sao. Tôi chưa bao giờ có mặc cảm, hay cảm thấy thiệt thòi, cam chịu vì là diễn viên chính bận nên mình mới được đóng thế. Trong vở  “Đời như ý”, tôi diễn vai bé Ba thay cho chị Ngọc Trinh. Tôi rất thích vai diễn này, có thể nói là vai hay nhất của tôi trên sân khấu từ trước đến nay. Tôi cũng đóng một vai trong “Ma nữ si tình” và “Giếng oan hồn”. Tôi nghĩ, những nhân vật này không hợp với mình lắm, vì sở trường của tôi là diễn xuất tâm lý, tuy vậy, tôi vẫn tham gia để trải nghiệm.

- Chị có hài lòng với khả năng nhập vai của mình trên sân khấu?

- Tôi nghĩ mình chưa làm được gì nhiều cho sân khấu. Trong khi các bạn trẻ mới ra trường rất năng động và tài giỏi, có thể đóng được đa dạng các loại nhân vật. Đôi khi mình cần phải học các bạn ấy.

- Vào nghề cũng khá lâu, sao không thấy Lê Phương tham gia các cuộc thi hay liên hoan kịch nói? Chị có nghĩ mình cần phải giành được những giải thưởng hay Huy chương Vàng, Bạc cho sự nghiệp diễn xuất của mình?

- Đối với sân khấu, dường như tôi không gặp may thì phải. Hễ có cuộc thi nào tôi lại bận việc này hoặc việc khác, không thể tham gia được. Tôi muốn được thi với đồng nghiệp cả nước, không phải để lấy Huy chương mà mục đích là được trải nghiệm một không gian diễn xuất chuyên nghiệp, đa dạng, nâng cao bản lĩnh sân khấu của mình. Tôi cũng mong muốn được Huy chương nhưng đó phải là những phần thưởng xứng đáng chứ không phải do may mắn. 

- Nếu đời sống sân khấu bận rộn, chị có từ bỏ phim trường để gắn bó với sàn diễn?

- Nếu sân khấu có đắt show thì cũng chỉ là tối nào cũng diễn. Như thế, ban ngày lại rảnh mà tôi thì không thích nhàn rỗi. Vì thế, nếu được bận cả ở phim lẫn kịch thì càng tốt. Đóng phim cũng có cái hay là mình được đi nhiều, biết nhiều. Máy quay cận cảnh nên mình có thể diễn bằng mắt chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải nói to như ở sân khấu. Hơn nữa, với phim, tôi khá may mắn, hầu như đoàn phim đóng máy là Đài Truyền hình có lịch phát sóng phim ngay, đó là động lực khiến tôi hăng hái làm việc hơn. 

- Việc hóa thân vào nhiều nhân vật trong kịch, phim có tác động gì đến tính cách, con người Lê Phương ngoài đời?

- Vẻ ngoài của tôi thường hợp với những vai phụ nữ hiền lành, cam chịu, suốt ngày chỉ biết khóc trong nỗi đau khổ cùng cực mà không dám đấu tranh. Nhìn tôi dịu dàng, nữ tính nhưng nói thực tính cách tôi như đàn ông. Cũng bởi suốt ngày bị đạo diễn nhắm vào những vai có số phận bất hạnh nên ngoài đời tôi rút kinh nghiệm, phải luôn biết vươn lên. Vì thế, tôi là người dám nghĩ, dám làm, luôn biết tự quyết định những vấn đề quan trọng của bản thân. Nói chung, Lê Phương ngoài đời rất khác với Lê Phương trên phim.

- Chị có mơ ước một ngày được hóa thân vào nhân vật giống với bản chất thật của mình ngoài đời?

- Tôi mong muốn được hóa thân vào những nhân vật có tính cách. Có đạo diễn mời vào vai chính trong phim, nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi lại thấy thích nhân vật thứ hơn nên đã đề nghị được thay vai. Vì yêu cầu của tôi, đoàn phim đã họp và quyết định sửa, nâng cấp nhân vật tôi thích cho bằng với nhân vật chính. Nhân vật có những lý do riêng để phải hành động thế này mà không nhất thiết giống với tôi ngoài đời.

- Chị có thể chia sẻ những dự định sắp tới không?

- Tôi vẫn sống với kịch và phim. Các đồng nghiệp ở sân khấu Thế giới Trẻ đang có kế hoạch dựng vở mới, tôi hy vọng mình sẽ có được một vai diễn ưng ý.

- Cảm ơn và chúc chị thành công, hạnh phúc!