Diễn viên Diễm My 9X: Ám ảnh vì cảnh quay... dưới giếng

ANTĐ - Xinh đẹp và có khả năng diễn xuất ở nhiều vai, từ hài hước đến hành động, Diễm My 9X đang là sự lựa chọn của nhiều đạo diễn trong các phim chiếu rạp thời gian gần đây, trong đó có “Kungfu Phở”. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn trong bộ phim này.
Diễn viên Diễm My 9X: Ám ảnh vì cảnh quay... dưới giếng ảnh 1

Bị làm khó bởi các pha hành động

- PV: Nghe nói ban đầu Diễm My không định nhận vai diễn trong “Kungfu Phở” có đúng không?

- Diễn viên Diễm My: Lúc đầu khi mới đọc kịch bản bộ phim này, tôi thấy hơi đắn đo vì phim lạ quá, chẳng ra phim cổ trang cũng chẳng phải phim hiện đại. Nhưng sau đó đọc kỹ lại tôi thấy chuyện phim cũng có cái hay riêng vì khai thác món ăn truyền thống là phở - điều mà chưa từng có phim nào đề cập tới. Không chỉ thế, nhân vật nữ chính cũng là mẫu nhân vật mà tôi chưa từng thử qua – một cô gái rất… mê trai (cười). 

- Tuy từng tham gia trong bộ phim hành động “Mỹ nhân kế” nhưng đến phim này, chị có gặp khó khăn khi thể hiện các cảnh quay võ thuật?

- Trong “Mỹ nhân kế” các cảnh quay võ thuật tôi thể hiện nhiều hơn “Kungfu Phở” rất nhiều, suốt hơn 2 tháng quay tôi diễn các pha hành động từ đầu đến cuối. Song về mức độ dụng võ trong bộ phim này khó hơn nhiều với đủ các động tác đấm đá, đu dây… Mặc dù từng được đào tạo võ thuật nhờ đóng “Mỹ nhân kế” và tham gia chương trình “Bước nhảy Hoàn vũ” song sau khi thể hiện mỗi động tác võ thuật trong “Kungfu Phở”, tay chân tôi đều sưng lên và rất đau. Vì thế khi tham gia đóng bộ phim này, tôi cũng chỉ ngủ mỗi ngày vài ba tiếng (cười).

-  Cảnh quay nào trong bộ phim này làm khó chị nhất?

- Có lẽ là cảnh nhân vật mà tôi đóng bị ngã xuống giếng. Để chuẩn bị cho cảnh quay này, êkip và đoàn làm phim đã phải mất công làm một cái giếng giả cao gần 2m, phía dưới lót một lớp rơm để khi tôi ngã không bị đau và an toàn. Tuy nhiên, đạo diễn đã quay cảnh này nguyên một ngày, vì thế tôi đã phải ngã đi ngã lại tới vài lần và lần nào ngã thì hai chân cũng phải trong tư thế… chổng lên trời mới được (cười). Quay xong cảnh đó, cả người tôi ê ẩm. 

Tranh cãi gay gắt với bạn diễn

- Trong phim, chị cũng gặp lại người bạn diễn của mình - nam diễn viên Linh Sơn kể từ sau khi cả hai đóng chung trong bộ phim điện ảnh “Để mai tính 2”. Vì từng diễn xuất cùng nhau nên chắc cả hai phối hợp rất ăn ý?

- Thật ra trong “Để mai tính 2”, nhân vật của tôi và Linh Sơn không có nhiều đất diễn, lại không ưa nhau nên ít có sự giao tiếp trong vai diễn. Còn ở bộ phim này, tôi và Linh Sơn phải đóng là hai nhân vật mà gặp nhau chỉ muốn ôm chầm lấy nhau. Thế nhưng đó chỉ là trên phim thôi, để có được những cảnh quay tình cảm ngọt ngào đó, tôi và Linh Sơn thường xuyên tranh cãi nảy lửa (cười), thậm chí còn bị trêu là như… chó với mèo. Có lần cũng chỉ vì tranh luận gay gắt về một phân đoạn thể hiện cảm xúc của nhân vật mà chúng tôi còn không thèm nói chuyện với nhau.

- Chị cũng đang được xem là gương mặt “hot” của phim ảnh Việt, vậy chị có kỳ vọng sẽ có vai diễn để đời trong một bộ phim điện ảnh có sức nặng về mặt nghệ thuật chứ không chỉ là những bộ phim giải trí mà mình từng tham gia?

- Thực sự đó là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi cũng như bất kỳ diễn viên nào đều mong có vai diễn để đời trong một bộ phim điện ảnh nghệ thuật có chất lượng, nếu may mắn hơn thì có giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Vì thế, tôi không ngại đi thử vai mỗi khi có cơ hội. Trong 2 năm qua, tôi cũng tham gia đóng khá nhiều phim chiếu rạp nhưng sau mỗi một vai diễn, tôi đều mong nhận được sự góp ý thẳng thắn, thậm chí là phê bình của mọi người để hoàn thiện mình hơn.

- Nghe nói “một nửa” hiện giờ có ảnh hưởng không nhỏ đến con đường diễn xuất của chị?

- Đúng là anh ấy có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, nhưng là về mặt tinh thần (cười). Bởi lẽ, anh ấy cũng rất mê phim ảnh và luôn có nhiều góp ý cho các vai diễn của tôi. Điều quan trọng nhất là tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng đó là người luôn ủng hộ tôi trên con đường diễn xuất mà tôi đam mê và mong được đeo đuổi đến cùng. 

- Sau phim này, chị đã có dự án nghệ thuật nào chưa?

- Hiện tôi đang chuẩn bị giai đoạn đầu cho một phim điện ảnh có thể sẽ ra rạp vào dịp Lễ Tình nhân 2016. Đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn và hài hước.

-  Xin cảm ơn và chúc chị thành công!