Điên và choáng

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi: - Anh Hai Lúa đang ở đâu mà em nghe có tiếng gà gáy sôi nổi thế?

Điên và choáng

(ANTĐ) - Trùm Sò gọi: - Anh Hai Lúa đang ở đâu mà em nghe có tiếng gà gáy sôi nổi thế?

- Thì ở nơi có gà chứ đâu.

Hến đoán mò:

- Anh đừng nói là đang máu me đá gà ăn tiền nhé?

- Trong này đá gà không phải là dân “xịn” mà chơi gà cảnh mới là “sành điệu”.

Trùm Sò thắc mắc:

- Thế là anh chuyển từ chơi chim cảnh sang chơi gà cảnh à?

- Đúng, hiện giờ là phong trào chơi gà cảnh thịnh hành ở miền Tây. Anh đang lùng mua gà tre… ngoại nhập từ Thái Lan “xách tay” qua mới oách.

Hến tò mò:

- Gà tre ở trong nước, đặc biệt vùng nông thôn thiếu gì, vừa đẹp, giá lại rẻ, sao anh không chơi mà chọn gà tre Thái Lan?

- Đúng là trước đây gà tre trong nước cũng đẹp, giá rẻ, đá hay nhất là gà tre thuần chủng Tân Châu, An Giang. Nhưng gà tre Thái Lan có đặc điểm chân ngắn, dáng thấp, màu sắc lộng lẫy, dân “sành điệu” mê lắm. Một chú trống tre Thái Lan giá vài triệu đến cả chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng đấy nhé.

- Một chú gà nhỏ tí, lùn tè tè, giá chục triệu, trăm triệu mà… cúm một phát cũng “toi” luôn cả chủ đấy.

Hai Lúa cười khì:

- Nói như cô thì đâu phải là dân chơi “sành điệu”, theo phong trào chơi gà cảnh ở miền Tây hiện nay tiền bạc không thành vấn đề, miễn sao sở hữu được được một chú trống tre Thái, lông tuyền trắng, đúng chuẩn “gà chiến” mới là đẳng cấp.

- Nghe anh Hai nói em giống như vịt nghe sấm, chim cảnh, cá cảnh, cây quý nghe còn hiểu chứ… gà thì em thua.

Hai Lúa lên giọng:

- Chú Trùm chưa phải dân “sành điệu” nên nói thế chứ ở miền Tây đang sốt vì gà cảnh ngoại nhập đấy.

- Sốt thì có sốt, nhưng ôm chú gà cảnh, nặng chưa đầy ký lô, lùn tịt mà có giá cả trăm triệu thì em phát điên lên mất.

- Hai Lúa này còn điên và choáng huống chi là chú.

Đào Cốc Lục Tiên