Đâu rồi những nốt nhạc xuân...

(ANTĐ) - Giai điệu huy hoàng, trữ tình mà rộn rã của  bài hát “Happy New Year” (ban nhạc Thụy Điển ABBA) luôn được vang lên mỗi độ xuân về như thể đó là sáng tác ra đời để dành riêng cho dịp Tết. Lạ lùng ở chỗ bao nhiêu năm qua, ca khúc ngoại quốc này gần như trở thành món ăn tinh thần quan trọng không kém gì cặp bánh chưng, cây đào hay nhành mai ngày Tết.

Đâu rồi những nốt nhạc xuân...

(ANTĐ) - Giai điệu huy hoàng, trữ tình mà rộn rã của  bài hát “Happy New Year” (ban nhạc Thụy Điển ABBA) luôn được vang lên mỗi độ xuân về như thể đó là sáng tác ra đời để dành riêng cho dịp Tết. Lạ lùng ở chỗ bao nhiêu năm qua, ca khúc ngoại quốc này gần như trở thành món ăn tinh thần quan trọng không kém gì cặp bánh chưng, cây đào hay nhành mai ngày Tết.

Trong khi ở các nước phương Tây và cả quê hương của ban nhạc ABBA, người ta không chuộng “Happy New Year” làm bản nhạc chúc xuân truyền thống bao giờ mà thường dùng bài cổ ca trứ danh “Auld Lang Syne” cách đây hơn 200 năm trước để chúc tụng và ngợi ca nhau mỗi khi năm mới đến. Sự trái khoáy này đặt ra một câu hỏi rằng, phải chăng, chúng ta quá thiếu những bài hát về mùa xuân?

Nhớ khi xưa mỗi độ xuân về, người ta hay nghe những bản nhạc khó quên như “Ly rượu mừng” của nhạc sỹ Phạm Đình Chương hay “Xuân đã về” của nhạc sỹ Minh Kỳ. Còn rất nhiều các ca khúc khác đã từng rộn ràng vang lên trong suốt những ngày Tết như: “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao), “Xuân và tuổi trẻ” (La Hối), “Chào mùa xuân giải phóng” (Hoàng Vân)... Tiếp đến vài năm trở lại đây nhạc xuân có vẻ sôi động với sự xuất hiện của một số ca khúc như: “Khúc giao mùa” (Anh Quân), “Phút giao thừa lặng lẽ” (Huy Tuấn), “Lắng nghe mùa xuân về” (Dương Thụ)...

Tuy nhiên, sau những sáng tác được xem là “phát nổ” rộn vang khắp làng nhạc xuân ấy, các CD hay album mùa Tết khác gần như trôi qua tuồn tuột và chẳng đọng lại được trong lòng công chúng. Và thế là hết xuân này, lại đến xuân qua, chúng ta cứ nghe đi nghe lại những bài hát cũ mà chẳng có thêm được mấy những nốt nhạc xuân để lại ấn tượng trong lòng công chúng.

CD nhạc về mùa xuân thì nhiều, nhưng những ca khúc mới lại rất ít
CD nhạc về mùa xuân thì nhiều, nhưng
những ca khúc mới lại rất ít

Phải chăng mùa xuân không còn mang lại cảm hứng thi ca cho các nhạc sỹ, phải chăng đề tài này đang rơi vào tình trạng cạn kiệt? Nhạc sỹ Trần Lập - người từng “để đời” bằng nhiều tác phẩm nhạc rock được giới trẻ ưa chuộng song cũng phải thổ lộ chưa bao giờ có ý định sáng tác ca khúc nào về mùa xuân hay ngày Tết cả “Không phải mùa xuân không gây cảm hứng cho tôi mà đơn giản là vì tôi chưa thấy đủ cảm xúc trải nghiệm về nó để có thể sáng tác” - Trần Lập bảo vậy.

Anh cũng tâm sự chân thành rằng nếu có cảm xúc bất chợt nào đến với mình trong thời gian tới thì chắc chắn vẫn không phải là... mảng đề tài trên.

Đứng ở một khía cạnh khác, nữ nhạc sỹ trẻ Giáng Son lại cho rằng các bài hát đón Tết đến Xuân về của chúng ta vừa thừa lại vừa thiếu. Theo chị, sức sống của mỗi tác phẩm âm nhạc phụ thuộc rất nhiều vào tài năng cũng như cảm xúc của người nhạc sỹ. Nếu yếu tố ấy chưa đủ độ chín thì giai điệu dù hay đến mấy cũng khó mà đi vào lòng người nghe được.

Bản thân chị có bài hát “Xuân Hà Nội” (1992) đã từng được các ca sỹ công diễn trên sân khấu Thủ đô trong nhiều dịp Tết, tuy vậy đem hơi thở của sáng tác cũ này nhập với không khí thời nay thì lại hoàn toàn không ăn khớp.

Cùng chia sẻ mối trăn trở về tình trạng khan hiếm những nốt nhạc Việt đón xuân trên song nhạc sỹ Dương Thụ cũng thú thực là năm nay ông đang bận kế hoạch sản xuất album mới và không có thời gian quan tâm đến đề tài này. Duy chỉ có nhạc sỹ Huy Tuấn đến thời điểm này là vẫn miệt mài dồn bầu nhiệt huyết của mình để góp thêm một khúc xuân chào năm mới. Anh tiết lộ vừa hoàn thành bài hát “Xuân” và đã đưa cho ca sỹ Đăng Khôi thể hiện trong dịp Tết Nguyên đán này.

Các nhạc sỹ không mấy mặn mà với việc sáng tác các ca khúc về mùa xuân, thế nên các nhạc phẩm xuân vẫn chỉ quanh quẩn ở mấy “món” chính được xào đi nấu lại nhiều lần.

Nguyên liệu thì vẫn vậy, có khác chăng chỉ là mức độ hòa âm phối khí để thêm nếm gia vị cho phù hợp với khẩu vị của từng đối tượng người nghe như: pop ballad, rock-rap hay hip-hop... mà thôi. Một mùa xuân mới đang chờ gõ cửa, rồi người ta sẽ lại thấy ABBA với “Happy New Year” cho ngày Tết Tây rộn rã vang lên khắp nơi. Mong lắm những nốt nhạc xuân đón Tết ta...

  Bích Hậu