“Cũ người mới ta”
(ANTĐ) - Một “xác chết” treo ngược, đầu tóc thõng xuống, rũ rượi ngay cửa ra vào. Một “võ sĩ đạo” (là đoán thế), không chỉ mặc đồ trắng mà còn được quấn giấy trắng từ đầu tới chân; trên nền trắng là loang lổ, bê bết các vết sơn đỏ tượng trưng cho máu; bộ tóc vàng hoe; một bên mắt “bị thương” sâu hoắm, “máu” ri rỉ chảy đẫm cả mảng băng trắng. Những khuôn mặt kỳ dị được chế tác từ các mặt nạ thú nhe nanh nhọn hoăt, trắng nhởn - thứ đồ chơi bị tẩy chay và bị cấm trong đêm hội Trung thu cách nay chưa lâu, được các cô, cậu sinh viên săn lùng và gia công để chúng gớm ghiếc hơn. Những bàn tay sơn đỏ, đen tím, huơ, chĩa ra phía trước như vuốt quỷ. Những động tác quay cuồng, vật vờ như ma…
Đó là những gì mà người ta được chứng kiến trong Đêm hội Halloween 31-10, tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM và khá nhiều thành phố có các trường đại học, cao đẳng khác.
Càng gớm ghiếc, kinh dị, càng thích, càng vui - Nhiều bạn trẻ đã phát biểu như vậy trong trạng thái vẫn còn hưng phấn do dư vị, dư âm của không khí đêm Halloween vừa hết. Có bạn còn hoan hỉ: Với những gì đã thể hiện, so với năm ngoái, đêm hội Halloween năm nay đã có một bước tiến đáng kể cả về mặt tổ chức cũng như sức thu hút các bạn trẻ. Và họ đinh ninh rằng: đêm hội Halloween năm sau, các năm sau chắc chắn sẽ còn “xôm trò” hơn rất nhiều.
Trong cái đà hăm hở với những cái “cũ người, mới ta”, chẳng có một bạn nào thử nhìn nhận sự việc từ một chiều góc khác: có “tây” quá không, có gì thái quá không… trong trò chơi này? Thậm chí, ngược lại: càng phản cảm càng tốt; mức độ phản cảm, với nhiều bạn trẻ, được coi là tiêu chí thành công của đêm hội (?!). Dịu dàng, hiền lành thì đuổi ma, đuổi tà thế nào được!
Trước đó, cũng với một thái độ say sưa, hăm hở như thế, người ta đã bê gần như nguyên si kiểu và cách tổ chức các hoạt động có tính văn hóa, như “Đêm hội vũ điệu Salsa” do một nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam khởi xướng; như Free hugs, có thể coi là “tây” 100%, ngoài cái sự Việt hóa về mặt ngôn ngữ là “ôm tự do”…
Các nhà quản lý văn hóa, hình như cũng còn đang suy nghĩ?
Trần Vũ