Con trai của nghệ sĩ Giang Còi: "Tôi chưa bao giờ thích bố diễn hài"

ANTD.VN - Cậu con trai Hiếu Vick của nghệ sĩ Giang Còi đã thẳng thắn chia sẻ như vậy khi được hỏi về người bố nổi tiếng.

Theo đó, Hiếu Vick – cậu con trai lớn của nghệ sĩ Giang Còi cho biết, anh chưa bao giờ thích xem bố diễn hài và thấy tiếc khi “ông cụ thân sinh” ra mình lại chủ yếu được mọi người nhớ đến là một diễn viên hài. Trong khi trên thực tế, Hiếu Vick lại thấy bố mình từng đóng rất thành công ở các dạng vai chính kịch, nhất là trong các phim của chương trình “Văn nghệ Chủ nhật” trước kia. Hiếu Vick chia sẻ, anh và nhiều đồng nghiệp vẫn xem lại các bộ phim này để học tập.

Con trai của nghệ sĩ Giang Còi không ngần ngại bày tỏ sự tiếc nuối vì việc bố mình cũng như nhiều diễn viên tiền bối khác có diễn xuất ở mức “thượng thừa” chuyển sang đóng hài, chiều theo thị hiếu khán giả khi trào lưu phim này nở rộ. Anh vẫn nghĩ, khi đã chuyển sang diễn hài rồi, quen với việc làm khán giả cười rồi thì sẽ khó quay trở lại lấy nước mắt người xem. Anh cũng từng nói với bố mình về suy nghĩ ấy nhưng có lẽ vì lúc bấy giờ, dòng phim truyền hình ngoài Bắc đang gặp nhiều khó khăn nên ông chấp nhận diễn hài và làm quen với sự thay đổi đó. Còn anh thì cũng hiểu và cảm thông với bố.

Hiếu Vick khẳng định anh không "dựa hơi" bố để nổi tiếng

Có một lời khuyên từ bố mà Hiếu Vick nhớ mãi, đó là ông khuyên anh không nên theo đuổi con đường nghệ thuật làm gì vì rất vất vả. Nhưng rồi “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, anh vẫn trở thành đồng nghiệp của bố. Từ chỗ chỉ là cậu bé con diễn chung với bố một vài phân đoạn nho nhỏ trên phim, anh bén duyên với nghề đạo diễn và trở thành một đạo diễn thực thụ. Có điều dù không nói ra nhưng giữa anh và bố ngầm có một quy ước với nhau, đó là không bao giờ nhắc đến nhau trên truyền thông hay với khán giả.

Cho tới bây giờ, khi đã ít nhiều khẳng định được chỗ đứng của mình trong nghề, Hiếu Vick mới đồng ý chia sẻ về bố. Vị đạo diễn trẻ tự tin rằng mình không dựa hơi bố để nổi tiếng. Ngược lại, bố anh – nghệ sĩ Giang Còi cũng chưa bao giờ có ý định cậy nhờ các mối quan hệ của mình để giúp đỡ cho con trong công việc. Lúc này, Hiếu Vick bảo, tuy không sống cùng nhưng anh và bố giống như hai người đồng nghiệp, hai người bạn. Thỉnh thoảng bố con anh vẫn hẹn nhau ở ngoài hàng bia, nhâm nhi nói chuyện với nhau về chuyện đời và chuyện nghề.

Nghệ sĩ Giang Còi tự hào về cậu con trai lớn làm nghệ thuật giống như mình

Bố mẹ chia tay nhau từ khi Hiếu Vick còn nhỏ nhưng anh hiểu, có những điều thuộc về phạm trù tình cảm mà đến người trong cuộc cũng khó lý giải nguyên do. Thế nên sau này, khi cả bố và mẹ đều có cuộc sống riêng, anh chỉ thấy nhà càng đông người lại càng vui. Minh chứng là ngoài cậu em ruột kém mình 5 tuổi ra, anh bỗng dưng có thêm 6 người em khác là em cùng cha – khác mẹ, em cùng mẹ - khác cha, chưa kể bố anh lại mới nhận thêm một người con nuôi nữa. Mỗi lần bọn trẻ gặp nhau lại ríu rít chơi đùa, nhất là vào dịp Tết. Có lẽ cùng bởi là anh cả của cả một đàn em nên Hiếu Vick bảo, anh có khả năng “đối phó” với trẻ con rất nhanh và kinh nghiệm này được anh vận dụng nhuần nhuyễn khi làm đạo diễn bộ phim sitcom “5s Online”.

Gần đây khi làm đạo diễn bộ phim có chủ đề về giáo dục giới tính “500 nhịp yêu”, Hiếu Vick lại có dịp cộng tác với bố trên trường quay. Trong phim, nghệ sĩ Giang Còi đóng vai khách mời có vẻ ngoài đạo mạo và quyền lực. Tuy chỉ đóng 2 phân đoạn trong phim song diễn xuất của bố khiến Hiếu Vick không khỏi bất ngờ. Hiếu Vick thật thà chia sẻ, ban đầu anh nhắm vai diễn này cho NSƯT Công Lý và cũng đã mời được “cô Đẩu” tham gia, tuy nhiên vào phút chót cho NSƯT Công Lý vướng lịch tập chương trình “Táo quân”, mà lịch quay lại gấp, trong lúc đang “bí” vì không mời được ai, anh chợt nghĩ đến bố mình. Mặc dù nhận được lời mời từ con trai song nghệ sĩ Giang Còi rất kỹ tính, anh chỉ gật đầu đồng ý sau khi đọc xong kịch bản.

Hiếu Vick dần khẳng định vị trí của mình khi làm đạo diễn các bộ phim về giới trẻ

Nói thêm về bộ phim này, Hiếu Vick cho biết, anh chịu khá nhiều áp lực, sức ép tiến độ do thời gian thực hiện gấp rút. Vì thế mặc dù nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả song nhìn lại, anh tự thấy mới chỉ làm được 80% khả năng của mình.

“Tôi đề nghị mọi người phải cắt gọt, chỉnh sửa lại rất nhiều. Chưa kể, tôi cũng phải phản biện lại những người khác trong êkíp sản xuất để đảm bảo ý tưởng ban đầu. Một điều đáng tiếc về bộ phim chỉ đạt được 60% như kỳ vọng của tôi vì nhiều lý do khách quan. Nói thật, tôi là người khá cực đoan và thường bị ám ảnh bởi những điều mình chưa làm được. Tôi hay đọc bình luận của khán giả sau mỗi tập phim được chiếu trên mạng. Những lời khen chê đều khiến tôi trăn trở rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn tự hào về các đồng sự. Họ đều là những người rất giỏi" – Hiếu Vick bày tỏ.

Hiện tại, Hiếu Vick đang đảm nhận vị trí kiếm soát cả chuyên môn lẫn sản xuất cho bộ phim “Bí mật của gió” do Nguyễn Phan Quang Bình làm đạo diễn. Con trai nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ, trong năm 2019 này anh và êkíp của mình cũng sẽ bắt tay vào thực hiện một dự án phim với chủ đề kinh dị, thần thoại xen lẫn xuyên không.

Phim “500 nhịp yêu” với đề tài giáo dục giới tính, có nội dung xoay quanh nhân vật Minh TT, một anh chàng thói trăng hoa, coi phụ nữ như trò đùa. Anh vướng vào lời nguyền bị quay ngược lại quá khứ mỗi lần gần gũi với phụ nữ. Trong quá trình hoá giải lời nguyền, Minh TT học được những giá trị về tình yêu chân thành, tình cảm bạn bè…

Khi lên sóng FPT Play, bộ phim gây không ít tranh cãi bởi có quá nhiều cảnh quay táo bạo, giường chiếu của các diễn viên. Tuy nhiên Minh Tít – trong vai trò nhà sản xuất – khẳng định, các cảnh nóng chỉ là ‘gia vị’ của phim, chứ không phải yếu tố chủ chốt làm nên câu chuyện trong phim.