"Con ma nhà họ Can" khiến khán giả cười nghiêng ngả

ANTD.VN - Được chuyển thể từ truyện ngắn “The Canterville Ghost” ra mắt vào năm 1897 của nhà văn Oscar Wilde, bộ phim “Con ma nhà họ Can” sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả với những lời thoại gây cười không ngớt cùng những hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn. Phim trình chiếu vào 20h ngày 9-12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền.

Do nhà làm phim người Pháp Yann Samuell viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn, phim lấy bối cảnh tại một tòa lâu đài cổ kính nằm sát bờ biển ở Brittany, thuộc Tây Bắc nước Pháp.

Tại đây, gia đình của cô bé 16 tuổi – Virginia – bất ngờ được chào đón bởi những vị khách rùng rợn là những con ma nhà họ Canterville. Cầm đầu là ma nữ Alienor và ma giúp việc – Gwilherm.

Tuy nhiên, những trò hù dọa tinh quái tưởng làm thót tim người khác không khiến gia đình Virginia lo sợ mà trái lại, họ còn cảm thấy thích thú. Virginia cùng các thành viên trong gia đình và người bạn mới quen - Erwan - tìm cách thích nghi dần với ngôi biệt thự ma này, đồng thời tìm ra cách giải thoát những linh hồn đáng thương của ngôi nhà đã tồn tại sau rất nhiều thế kỷ…

Thuộc thể loại kinh dị pha hài, Con ma nhà họ Can có cách kể chuyện gây cười, dùng các tình tiết rùng rợn để châm biếm. Thay vì khiến khán giả hồi hộp dán chặt vào màn hình, đạo diễn mong câu chuyện làm người xem cười thoải mái.

Một cảnh trong bộ phim

Con ma nhà họ Can có lối mở đầu quen thuộc của một phim ma là một gia đình mới chuyển đến một biệt thự cổ ven biển với sự u ám và tĩnh mịch. Nhưng sau đó, phim chuyển hướng một cách đột ngột khi biến tất cả những gì rùng rợn nhất thành chuyện hài hước.

Đỉnh điểm nhất là cảnh các thành viên của nhà cô bé Virginia hướng dẫn những con ma nhà họ Can cách hù dọa sao cho sợ nhất chứ không hiền lành và đơn giản.

Phim Con ma nhà họ Can với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng nước Pháp là Audrey Fleurot, Michael Youn ,Michele Laroque và trình chiếu vào 20h ngày 9-12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền. Giá vé thưởng thức bộ phim là 50.000 đồng.