Chuyện làm “Cô gái xấu xí”
(ANTĐ) - Bộ phim Cô gái xấu xí đang khởi chiếu những tập đầu tiên trên giờ vàng phim Việt của Kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam (vào các tối thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần). Đây là phiên bản được chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Colombia, với tên gọi nguyên gốc là Betty, la fea (Betty xấu xí).
Từ bộ phim nguyên bản
Đây là một trong những phim truyền hình đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện theo thể loại telenovela (tiểu thuyết truyền hình) khá dài hơi: 169 tập. Mỗi tập 45 phút.
So với thể loại nguyên gốc, thì Huyền Diệu – Cô gái xấu xí của Hãng phim Việt (với sự liên kết cùng VTV – đơn vị hợp tác phát sóng cho phim) đã có nhiều “cải biên”.
Con số thời gian trình chiếu (vừa trình chiếu vừa được quay cuốn chiếu – quay đến đâu chiếu đến đó) suốt cả năm 2008 chắc chắn sẽ khiến những người vốn không mấy nhẫn nại với phim truyền hình Việt Nam - những bộ phim có “gia vị” nhàn nhạt giống nhau phải đặt câu hỏi: liệu phim có đáng để xem trong một thời gian dài như vậy hay không?
Tuy nhiên, sau những tập phim đầu tiên, công chúng như đã được giảm tải cảm giác nghi ngại này. Và có lẽ, Hãng phim Việt cũng không phải là đã quá phiêu lưu khi mạnh tay mua bản quyền bộ phim truyền hình đang rất nổi tiếng trên toàn thế giới, đã được 20 nước chuyển thể và đóng theo phiên bản của Betty xấu xí.
Đến “Cô gái xấu xí” của Việt Nam
NSƯT Ngọc Hiệp - người thủ vai “lọ lem” Huyền Diệu được trang bị không chỉ học vấn, thông minh, năng lực xử lý đa công việc mà còn có một “thành phần xuất thân” trong một gia đình gia giáo, bố rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ và quản lý con cái, mẹ là người phụ nữ Huế dịu dàng, đảm đang, thương con - những tiêu chuẩn mang dáng dấp “đúng mực” của một gia đình thuần Việt.
Cô gái xấu xí từ nguyên bản đến các nước trên thế giới, tuy có những đặc trưng bản sắc, cũng không đi ra ngoài vẻ xấu xí vốn đã làm nên hình ảnh “xấu xí” chung: ngoại hình thấp bé, niềng răng, kính cận dày cộp, đầu bù tóc rối, ăn mặc lỗi thời… Để vào vai cô gái Huyền Diệu, NSƯT Ngọc Hiệp đã hy sinh hình ảnh sắc sảo với vẻ đẹp thuần chất Nam bộ, vẻ đẹp thông minh vốn có của mình.
Có lẽ, đây cũng là một vai diễn rất đáng để Ngọc Hiệp hy sinh, một vai có thể “để đời” bởi đất diễn rộng, tha hồ cho cô trổ tài diễn xuất. Như một câu chuyện cổ tích của Lọ Lem với chàng Hoàng tử thời hiện đại, trải qua thời gian, giữa vùng hào quang của nhan sắc, chỉ có một mình “Lọ lem” Huyền Diệu chinh phục được “Hoàng tử” An Đông thời nay.
Có thể nói, kết thúc có hậu về hạnh phúc giữa An Đông và Huyền Diệu không hề làm cho bộ phim truyền hình dài tập này vì thế kém hấp dẫn. Chính những tình huống éo le, bi hài trong phim sẽ tiếp tục dẫn dụ khán giả theo dõi. Bởi, trong sâu thẳm của mỗi người, ai cũng mong và tin Lọ Lem sẽ gặp được hạnh phúc.
Đáng nói hơn, phim khiến cho những ai có vẻ ngoài bất toàn được đồng cảm và trở nên tự tin hơn, dám phấn đấu để nắm giữ hạnh phúc như một điều thần kỳ có thực.
Lê Mỹ