Chuyện khó tin về nữ nghệ sĩ nổi tiếng màn ảnh nhỏ

ANTD.VN - Từng là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim phát sóng trên màn ảnh nhỏ song gần chục năm qua, khán giả ít thấy nghệ sĩ Lê Hồ Lan xuất hiện. Gần đây, chị mới tái xuất trong bộ phim “500 nhịp yêu” làm cùng êkip toàn người trẻ. Lần hiếm hoi trong cuộc đời diễn xuất, chị mở lòng chia sẻ về cuộc sống độc thân ở tuổi 56.

Nghệ sĩ Hồ Lan tâm sự, cách đây 9 năm, chị quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Lúc bấy giờ, đó thực sự là một quyết định không dễ dàng gì bởi tuy không sinh ra và lớn  lên ở Hà Nội song chị lại có tình yêu rất sâu đậm với mảnh đất này. Nhớ lại, nữ diễn viên “Mảnh đời của Huệ” chia sẻ, không lâu sau khi bố chị qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác thì mẹ chị cũng phát hiện bị mắc căn bệnh này. Vì phát hiện khi chưa quá muộn nên việc chữa trị của mẹ chị cũng kéo dài được hơn chục năm. Đến năm 2010 khi bệnh tình của bà chuyển nặng, Hồ Lan đã nghỉ việc trên thành phố để về quê ở Vinh chăm mẹ.

Nghỉ việc ở Hãng phim truyền hình Việt Nam, tạm rời xa sự nghiệp diễn xuất khi đang ở độ chín muồi, chị lao vào làm đủ thứ việc ở quê để có tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ. Có điều, tiền kiếm ra không được bao nhiêu, mà số nợ thì cứ tích lũy và lớn dần. Khi mẹ chị mất cũng là lúc chị phải đối mặt với chuyện nợ nần và rơi vào tâm trạng chán nản, bế tắc. Chị quyết định Nam tiến cũng là để tìm cơ hội quay trở lại với phim ảnh và thay đổi cuộc sống.

Hồ Lan từng trải qua những năm tháng sống ở TP.HCM và nhớ Hà Nội da diết

Những năm tháng sống ở TP.HCM, Hồ Lan kể, lạ kỳ thay, chị nhớ Hà Nội da diết, nhớ nhất là mùa Thu và mùi thơm rất riêng của những bông hoa hồng mà không nơi nào có được. Nỗi nhớ đó cứ âm ỉ và chị cứ phải dặn lòng mình dồn nén lại để tiếp tục bươn chải ngoài cuộc sống. Thời gian đó, phim ảnh trong Nam dù phát triển nhưng đất diễn lại chia rộng cho quá nhiều nghệ sĩ tài năng, nên cơ hội diễn xuất đến với chị không nhiều. Một thân một mình nơi xứ lạ, chị tự nhủ mình vẫn phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn và cả những lúc yếu lòng để tiếp tục sống.

Nhắc đến đời sống riêng, nữ nghệ sĩ tự nhận chị không phải người may mắn trong chuyện tình cảm. Nói vậy là bởi dù đi diễn từ sớm nhưng phải đến gần 30 tuổi, chị mới gặp được người mình thực sự yêu và yêu hết lòng hết dạ. Oái ăm thay, đó lại là người đàn ông đã có vợ và mãi sau này, khi tình cảm đã đậm sâu, chị mới hay biết điều ấy. Không chấp nhận được sự thật phũ phàng này, chị chia tay và từng tuyệt vọng đến mức dại dột định lao đầu vào ô tô để tự vẫn. Có lẽ do ông Trời thương nên ý định dại dột đó của chị không thành. Chiếc xe ô tô kịp phanh lại trước khi tông vào chị.

Hồ Lan kể, chị vẫn nhớ như in vào giây phút đứng trước cửa tử ấy, người tài xế lái chiếc ô tô đã hoảng hốt quát to rằng nếu chị không muốn sống thì cũng đừng làm hại người khác. Lúc ấy, chị khựng lại và chợt nhận ra mình không thể chết một cách vô nghĩa như thế mà ngược lại, phải tiếp tục sống và sống thật mạnh mẽ. Trải qua chuyện đau buồn này, nhiều năm sau đó, chị cũng gặp một vài người đàn ông khác và thử tìm hiểu, thử bắt đầu một mối quan hệ với họ song đều không thành. Tới tận bây giờ, ở tuổi 56, chị vẫn độc thân và sống một mình.

Nghệ sĩ Hồ Lan đã bước sang tuổi 56 và hiện vẫn sống độc thân

Đôi lúc, Hồ Lan ngẫm lại chuyện cũ và tự mình lý giải, có lẽ chị không đến được với ai vì toàn gặp phải những người đàn ông chỉ thích nói lời hay và những điều ngọt ngào. Trong khi chị lại không phải tuýp người như thế. Chị tự thấy mình tính “nửa nạc, nửa mỡ” nên khó gần gũi được với người khác.

Cách đây 1 năm, Hồ Lan quyết định trở lại Hà Nội để sinh sống. Chị chọn thuê một căn nhà ở đường ven đê Ngọc Thụy, quận Long Biên. Gọi là nhà nhưng căn hộ chỉ rộng chừng hơn 20 mét vuông có giá thuê hơn 3 triệu đồng/ tháng. Tiền thuê nhà, chị cũng được bạn bè và mọi người yêu mến giúp đỡ phần nào. Thấy chị sống chật vật một mình ở Hà Nội, người thân họ hàng ở dưới quê cũng khuyên chị về Vinh cho có anh có em, song Hồ Lan không muốn. Chị chọn ở lại Hà Nội – nơi lưu giữ kỷ niệm và cả tuổi thanh xuân của mình. Vả lại, chị vẫn tin rằng, chị sẽ tiếp tục mối duyên với phim ảnh ở chính mảnh đất này.

Ngôi nhà nơi nghệ sĩ Hồ Lan ở là một căn hộ mà chị thuê với giá 3,5 triệu đồng/ tháng ở Ngọc Thụy (Long Biên)

Dù cuộc sống khó khăn, vẫn phải lo chạy ăn từng bữa song Hồ Lan lại có một tình thương vô bờ bến với động vật. Đó là lý do mà mỗi khi thấy chó, mèo bị bỏ rơi hay vứt lại dưới gầm cầu, chị lại lọ mọ ôm về chăm sóc. Hiện giờ ngôi nhà của chị vì thế mà có tới gần hai chục con cả chó lẫn mèo, cụ thể là 9 con chó nhỏ, 5 con chó to và 3 con mèo. Chị chăm ẵm và nuôi nấng từ khi chúng còn bé xíu, đến lúc lớn lên thì tìm về với chủ mới. Cũng bởi nuôi nhiều chó, mèo nên chị chấp nhận thuê nhà ở xa chứ không vào trugn tâm thành phố, bởi nếu chuyển nơi ở thì sẽ không có chỗ để nuôi chúng. Niềm vui của chị bao lâu nay chỉ đơn giản là chăm bẵm những chú chó, chú mèo để rồi, mỗi khi thấy chị buồn, chúng chạy lại quẩn quanh như muốn dỗ dành người chủ của mình.

Nghệ sĩ Hồ Lan trên phim trường bộ phim giáo dục giới tính "500 nhịp yêu" 

Nói về việc quyết định trở lại với phim ảnh khi tham gia “500 nhịp yêu” phát trên FPT Play, Hồ Lan cho biết, đây là một cơ duyên đặc biệt với chị. Nói vậy là bởi đạo diễn Hiếu Vick – con trai của nghệ sĩ Giang Còi – từ nhỏ vẫn gọi chị là “mẹ”. Thời trẻ, chị học cùng lớp với Giang Còi ở trường Sân khấu – Điện ảnh, mà mỗi lần anh hay mọi người trong lớp đi diễn lại nhờ chị trông con hộ. Vì thế mà chị có cả “một bầy con” khi đứa nào đứa nấy đều gọi chị là mẹ.

Dù thế, việc chị đóng phim “500 nhịp yêu” lại là do chị chủ động ngỏ lời với Hiếu Vick. Theo đó, khi vị đạo diễn trẻ này đăng tin tuyển người có kinh nghiệm cùng tham gia sản xuất bộ phim này, chị liền hỏi anh rằng “mẹ làm được không” và ngay lập tức, Hiếu Vick gật đầu đồng ý ngay. Có điều, vì một số lý do khách quan nên sau đó, chị không sát cánh cùng cậu con trai của Giang Còi trong vai trò sản xuất mà chỉ diễn xuất trong phim. Mặc dù thế, Hồ Lan quả quyết, chị thấy mình trẻ lại rất nhiều khi làm việc với toàn người trẻ, và từ bộ phim này, chị nghĩ mình sẽ thay đổi tư duy để có thể bắt kịp dòng chảy phim ảnh hiện thời.