Chuyện hậu trường thú vị...

(ANTĐ) - Ngoài những tình tiết liên quan đến vương miện, áo choàng, sân khấu... đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 còn chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị.

Đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt

Chuyện hậu trường thú vị...

(ANTĐ) - Ngoài những tình tiết liên quan đến vương miện, áo choàng, sân khấu... đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 còn chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị.

>>>Ngô Phương Lan – vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu lên ngôi

>>>Tân hoa hậu Ngô Phương Lan: “Làm từ thiện là tâm nguyện của em”

>>>Chuyện bên lề đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt

“Khổ sở vì váy”

Hầu hết các thí sinh trong đêm chung kết đều mặc những trang phục khá cầu kỳ và đẹp mắt. Tuy nhiên, chính sự cầu kỳ đó đã khiến cho nhiều thí sinh đã phải vấp ngã trên sân khấu.

Nguyễn Kang Wun Ching vướng váy liên tục...
Nguyễn Kang Wun Ching vướng váy liên tục...

Nguyễn Kang Wun Ching sẽ không thể tưởng tượng được bộ trang phục bắt mắt của mình lại gây khó khăn cho cô đến như vậy khi mà nó cứ dính chặt vào sàn diễn, khiến cô phải vừa đi vừa “giật váy” lên. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của các chàng người mẫu, Wun Ching mới rời khỏi được sân khấu.

Hoa hậu đua với nam “chân dài”

Chiều 31/08, các người đẹp đã phải tập dượt cùng với 10 nam người mẫu đến từ TP.HCM. Trên sân khấu, các chàng trai khá ga lăng và hào hoa trước người đẹp. Kết thúc buổi tập, các chàng trai và cô gái được nghỉ giải lao khoảng 1h để chuẩn bị cho Đêm tổng duyệt. Xe đưa đón về khách sạn dù đã hoạt động hết công suất thì vẫn không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của các thí sinh, người mẫu và cánh phóng viên báo chí. Chính vì vậy mà khi xe vừa đến, khá nhiều chàng trai trong nhóm người mẫu đã phải “chạy đua” với các người đẹp để lên xe về khách sạn.

Câu trả lời ứng xử của các thí sinh thuộc top 5:

- Vũ Ngọc Anh (Hà Nội): "Bạn thích câu ca dao Việt Nam nào nhất? Tại sao?".

Trả lời: Câu ca dao em thích nhất là "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Trong lòng mỗi người ai cũng có ba mẹ. Điều quan trọng là phải biết ơn ba mẹ, người đã sinh thành ra ta. Công lao cha mẹ như trời biển. Nếu ai không biết ơn thì sẽ không làm tròn chữ hiếu".

- Natalia Trần (Nga): "Hãy kể lại kỷ niệm đẹp nhất về quê hương".

Trả lời: "Em có rất nhiều kỷ niệm với Việt Nam, bởi từ khi 3 tuổi, em đã về thăm quê nội lần đầu. Sau đó, em nhiều lần về thăm ông bà. Với em, kỷ niệm đẹp nhất là hồi lớp 1, em được ông xin vào trường cho trẻ em khuyết tật về mắt Nguyễn Đình Chiểu. Em nhớ trong lớp có một bạn kém mắt nhưng rất chăm chỉ học tập. Em thấy rất cảm phục bạn đó. Em thấy, con người phải chăm chỉ và có mục đích trong cuộc sống để đạt được những mục đích đó".

- Teressa Sam (Anh): "Theo bạn, vấn đề nào hiện được cả thế giới quan tâm nhất?".

Trả lời: "Nếu chúng ta quan tâm hơn đến thế giới thì thế giới sẽ sạch hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta cũng sẽ có sức khỏe hơn. Nếu chúng ta quan tâm đến động vật xung quanh ta, thế giới cũng sẽ tốt đẹp hơn".

- Đặng Minh Thu (Nam Định): "Bạn thích ăn món ăn nào nhất? Vì sao? Theo bạn, món ăn Việt nào được nhiều người biết nhất?".

Trả lời: "Món ăn em thích nhất là canh rau muống và cà dầm tương. Vì sao em thích món ăn đó? Đó là bởi hồi nhỏ, em ở với bà. Nhà bà có trồng rau muống. Em nghĩ bà là người nấu món canh rau muống, cà dầm tương ngon nhất. Nói chung, mỗi khi được về với bà, bà em thường làm hai món đó cho em ăn và em ăn rất khỏe. Không biết bây giờ bà em có theo dõi chương trình của em hay không nhưng em xin cảm ơn bà vì đã làm cho em món ăn ngon nhất trong cuộc đời của em. Em xin phép mọi người cho em nói vậy, bởi đây là lần đầu tiên em được bày tỏ tình cảm với bà.

"Còn món ăn Việt được nhiều người biết đến nhất, theo em đó là phở bò. Qua giao tiếp với bạn bè từ nhiều nơi trên thế giới, em thấy các bạn đều thích món phở bò. Và em tự hào vì quê hương Nam Định của em cũng là nơi có phở bò ngon nổi tiếng".

“Giải thưởng lớn nhất của em chính là em đã vượt qua được bản thân mình”

Đó là lời khen tặng của chị Tố Minh (phụ trách thí sinh) dành cho thí sinh Ngọc Bích bởi những cố gắng của cô khi tham dự cuộc thi hoa hậu Thế giới người Việt.

Trước khi đăng ký tham dự cuộc thi Ngọc Bích cân nặng 79kg, khi đăng ký tham dự VCK cô cân nặng 67kg, khi BTC chính thức lấy số đo của các thí sinh cô còn 61 kg, và đêm chung kết cô nàng chỉ còn đúng 55kg. Thời gian giảm cân từ 67kg xuống còn 55kg của Ngọc Bích chỉ vọn vẹn 3 tuần lễ. Ngọc Bích cũng đoạt giải thưởng Người mặc trang phục tự chọn đẹp nhất.

Người đẹp “vượt đảo”

Khác với các cuộc thi Hoa hậu khác, trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt người ta vẫn thấy các người đẹp “vượt đảo” ra TP Nha Trang đến bar “vui vẻ” vào lúc 2h sáng ngay trước đêm chung kết.

Chị Tố Minh (phụ trách thí sinh) cho biết, trong cuộc thi lần này, rất nhiều thí sinh đến từ nước ngoài nên “sự tự do cá nhân” của các bạn phải được tôn trọng tối đa, các bạn đã trên 18 tuổi nên có quyền quyết định mọi hành vi của mình. Đi bar cũng giúp cho các thí sinh có thể giảm stress và mệt mỏi.

“Những cô bạn thân”

Cùng trở về từ nước Anh, 3 cô gái Anna Hứa Ngọc Anh, Sonnia Bùi Thúy Vi, Teressa Sam đã trở thành những người bạn thực sự thân thiết. Dường như ở họ có một tình bạn trong sáng mà khó có thể thấy ở các cuộc thi sắc đẹp nào trước đây.

Anna Hứa và Sonnia Bùi không những luôn ở bên cạnh mà còn luôn giúp đỡ phiên dịch cho Teressa khi trả lời phỏng vấn báo chí. Trong một cảnh quay tại Tháp Bà, Teressa bị gạt ra ngoài khung hình của các “anh nhà đài”, Hứa Ngọc Anh đã tự động đổi chỗ để Teressa vào thay mình trong cảnh quay đó.

Trong cuộc thi Hoa hậu ảnh, không dưới 2 lần phóng viên tác nghiệp đã bắt gặp 3 cô gái trẻ này cùng chui vào toalet và hát tiếng Anh cho nhau nghe rất vui vẻ. Tại khách sạn, Teressa luôn trốn sang phòng của 2 cô bạn thân để ngủ chung cho vui.

Bài và ảnh: Nhật Minh

(Từ Nha Trang)