Chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam "giấu mặt" nhân vật chính

ANTD.VN - Lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam có một chương trình mà nhân vật chính được giấu mặt.

Đó là chương trình talkshow có tên gọi "Người giấu mặt" lên sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Chương trình gây ấn tượng với việc áp dụng thủ pháp giấu mặt bằng kỹ thuật ánh sáng đối với nhân vật chính trong suốt toàn bộ quá trình trò chuyện.

Nói cách khác, nhân vật đứng ở trong bóng tối và chia sẻ câu chuyện về quá trình vượt qua nỗi cùng cực, đen tối xảy đến với mình và tìm được ánh sáng cho bản thân. Những câu chuyện ấy được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tiếp thêm nghị lực cho những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có kết cấu đơn giản là cuộc trò chuyện giữa người dẫn với nhân vật. Ở đó, nhân vật chính là tâm điểm của chương trình, người dẫn chỉ đứng ở vai trò lắng nghe, chia sẻ và gợi mở để dẫn dắt vào phần chia sẻ của nhân vật.

Đảm nhận vai người dẫn chuyện trong chương trình, MC Lê Anh chia sẻ, đây là một trải nghiệm mới với anh và không ít lần, anh đã bật khóc ngay trên trường quay vì quá thương và đồng cảm cùng nhân vật. 

"Ngay khi ê- kíp chương trình mời tham gia talkshow, tôi đã rất thích thú với cái tên của chương trình. Là một MC nhiều năm làm talkshow, tôi thấy rằng, 'Người giấu mặt'  sẽ có nhiều thứ để nói, nhiều việc để làm và rất đặc biệt" - MC Lê Anh hào hứng thổ lộ.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, tất cả nhân vật tham gia chương trình đều được kiểm tra và xác minh lý lịch kỹ càng. Bởi vậy, những nỗi đau, góc khuất trong cuộc sống của nhân vật đều là sự thật, hoàn toàn không hư cấu.

Bên cạnh đó, không chỉ có nghệ sĩ mà bất kể người bình thường nào cũng có thể tham gia chương trình. Đây được xem là cơ hội để nhều người chia sẻ những vấn đề khó nói của bản thân, gia đình hay những người xung quanh mình gặp phải. Vì vậy, việc giấu mặt cũng là cơ hội để mọi người có thể tự tin hơn giãi bày những góc khuất tưởng chừng nó sẽ mãi được giữ kín trong suốt cuộc đời mình.

Mới thực hiện được gần một tháng, nhưng mỗi nhân vật đã mang đến cho những người thực hiện chương trình một câu chuyện, một cảm xúc khác nhau.

Đó là sự kính trọng dành cho một cô giáo dạy Văn vô tình mang trong mình căn bệnh thế kỷ. HIV đã cướp mất của cô đứa con gái mới 6 tháng tuổi cùng người chồng nhưng không thể làm cô gục ngã, mà ngược lại, càng mạnh mẽ bước qua mọi sự mặc cảm, nghi ngại để đứng vững trên bục giảng, trở thành một giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc.

Đó là nỗi buồn khó diễn tả thành lời trước những hệ lụy mà ma túy hay các tệ nạn xã hội vẫn luôn đeo bám không rời cuộc sống của nhiều người vô tội khi người thân của họ trót phạm phải lỗi lầm.

Đó là cảm giác phẫn nộ tột cùng trước câu chuyện về nạn ấu dâm. Một người phụ nữ nông thôn làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch để nuôi người chồng tâm thần và 3 đứa con thơ. Gánh nặng cơm áo khiến chị không có nhiều thời gian dành cho con, đã khiến kẻ hàng xóm dù biết mình có HIV nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi đồi bại với con gái thứ 2 của chị. Dù tòa án đã có quyết định khởi tố nhưng gần 5 tháng trôi qua, thủ phạm vẫn chưa bị đưa ra xét xử.

Không chỉ lắng nghe, những người thực hiện chương trình còn mong muốn, thông qua “Người giấu mặt” những vướng mắc của nhân vật chưa được giải quyết sẽ được thúc đẩy sớm hơn, nhằm trả lại công bằng cũng như sự an ủi cho nhân vật vốn đã chịu nhiều thiệt thòi.

“Người giấu mặt” đã chính thức phát sóng định kỳ 3 tập/tuần trên kênh ANTV vào lúc 21h30 thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần.