Chương trình nghệ thuật “Gửi nắng cho em”: Chắc chắn sẽ đem lại nhiều xúc cảm!

ANTĐ - Dù bận rộn với nhiều chuyến lưu diễn trong dịp cuối năm, ca sĩ Trọng Tấn vẫn quyết định ở lại Hà Nội để góp giọng trong chương trình nghệ thuật “Gửi nắng cho em” diễn ra vào tối 27-12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nam ca sĩ chia sẻ cùng phóng viên Báo ANTĐ, 5 ngày trước khi chương trình mở màn. 

Chương trình nghệ thuật “Gửi nắng cho em”: Chắc chắn sẽ đem lại nhiều xúc cảm! ảnh 1Trọng Tấn tin màn hòa giọng cùng Tùng Dương trong ca khúc “Nơi đảo xa”
đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả

- PV:  Dường như có một cảm tình đặc biệt mà Trọng Tấn dành riêng cho đêm nhạc này?

- Ca sĩ Trọng Tấn: Quả đúng là vậy. Tôi nhận lời tham gia chương trình này trước hết cũng bởi đây là một đêm nghệ thuật vị nghệ thuật thật sự rất ý nghĩa. Điều này được thể hiện ngay ở tên chương trình “Gửi nắng cho em” - một bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên hàm chứa sự sẻ chia, ấm áp đến mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đêm nhạc được tổ chức vào dịp cuối năm, thời điểm mà ai cũng cố gắng chuẩn bị đón Tết trong sum vầy và ấm cúng. Tôi cũng như 4 nghệ sĩ góp giọng trong chương trình này là: Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Quang Dũng, Tùng Dương đều muốn thông qua đêm nhạc chia sẻ tình cảm với khán giả, góp phần chung tay với Ban tổ chức mang Tết ấm áp đến mọi người. Làm được việc ý nghĩa đó, tôi cũng thấy ấm lòng. Hy vọng đêm nhạc sẽ được nhiều người ủng hộ.

- Những người làm chương trình thổ lộ, làm đêm nhạc này không nhằm bán vé mà muốn cống hiến khán giả một chương trình nghệ thuật đích thực… 

- Đó là tấm lòng của nhà tổ chức mà tôi nghĩ, các nghệ sĩ và cả khán giả đều trân trọng. Không phải ai cũng sẵn lòng đứng ra làm một đêm nhạc như vậy mà không đặt nặng vấn đề doanh thu trong một chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Tôi tin, nhà tổ chức có sự đầu tư bằng cái tâm thì sẽ làm nên một chương trình có chất lượng. Sự tâm huyết của nhà tổ chức cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định tham gia góp giọng trong chương trình này. Cá nhân tôi cũng như các nghệ sĩ khác chắc chắn đã ra sân khấu là sẽ hết mình với công chúng. Hy vọng đêm nhạc sẽ đem lại cho khán giả những dư âm thật ấm áp và thú vị.

- Trọng Tấn đã có sự chuẩn bị thế nào trong đêm diễn sắp tới?
- Dù đây không phải là chương trình riêng nên tôi không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều để lên ý tưởng từ đầu đến cuối, song tôi vẫn đang luyện tập để có được những tiết mục hay và ý nghĩa gửi đến khán giả. Vì đêm diễn có nhiều nghệ sĩ nên tôi cũng chỉ được hát vài bài thôi, không nhiều (cười). Trong số đó, tôi cũng sẽ hát một ca khúc về mùa xuân như lời chúc năm mới gửi đến mọi người.

- “Nơi đảo xa” – bài hát từng được anh thể hiện lần đầu tiên cách đây cả chục năm rồi cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu chương trình. Vậy lần thể hiện này có gì khác không?

- Tôi vẫn nhớ lần thu âm ca khúc “Nơi đảo xa” trong bộ đôi đĩa nhạc “Việt Nam - Tổ quốc tôi” cách đây 14 năm. Khi ấy đơn giản chỉ là tôi làm một đĩa nhạc về các vùng miền trên quê hương Việt Nam, từ Bắc chí Nam, từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau. Tổ quốc mình còn có một phần máu thịt là hải đảo, nếu thiếu phần này thì không ra bản đồ Việt Nam. Vậy là, tôi chọn đưa vào album bài hát “Nơi đảo xa”. Khi đĩa ra xong, bài hát ngay lập tức được mọi người đón nhận và rất thích. Gần đây, ca khúc này một lần nữa được sống dậy mãnh liệt và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam. Tôi cũng hát đơn ca bài này nhiều lần lắm rồi. Nhưng lần này, trong đêm nhạc “Gửi nắng cho em”, tôi sẽ không hát một mình mà song ca với ca sĩ Tùng Dương. Đó là điều mới mẻ mà chúng tôi muốn gửi đến người yêu nhạc.

- Cá nhân Trọng Tấn nghĩ gì về sự kết hợp thú vị này?

- Sẽ rất thú vị, rất ý nghĩa và mang đến cho khán giả nhiều sắc thái cảm xúc. Một người có lối kể bằng tiếng hát “phủi” hơn, dữ dội hơn là Tùng Dương. Trong khi tôi lại thể hiện sự trong sáng như tâm hồn của một người lính. Hai người cùng kể một câu chuyện nhưng ở hai sắc thái khác nhau thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều xúc cảm cho khán giả. 

- Cảm ơn anh và chúc đêm diễn sẽ thành công!