Trương Gia Huy:
Chinh phục khán giả bằng vai diễn nội tâm
(ANTĐ) - Sau khi “Kẻ chỉ điểm” (Stool Pigeon) được công chiếu tại Việt Nam, Trương Gia Huy (vai cảnh sát Lý Thương Đông), một lần nữa chinh phục khán giả bởi một vai diễn thể hiện rõ nét nội tâm và hành động của nhân vật.
PV: Thưa anh, anh thích vào những vai diễn hành động hay có nội tâm phức tạp?
Trương Gia Huy: Tôi rất thích diễn những vai thể hiện nội tâm của nhân vật. Tôi không phải là người thích diễn những cảnh trong phim hành động, cầm súng bắn nhau hay những cảnh đâm xe. Tôi thích những vai diễn cần có sự im lặng nào đó, thể hiện được cái nội tâm, suy nghĩ của nhân vật. Khi tôi gặp nhân vật có nhiều nội tâm thì tôi rất thích.
PV: Trong phim “Kẻ chỉ điểm”, không phải là vai chính, tuy nhiên vai diễn của anh cũng rất được chú ý với sự thể hiện xuất sắc cả phần hành động và diễn tả nội tâm. Anh có thể chia sẻ về vai diễn này?
Trương Gia Huy: Nếu nói về diễn xuất của tôi trong bộ phim này thì không thể nói hết được. Một bộ phim hay cho dù diễn xuất của diễn viên hay như thế nào đi nữa thì thực sự đó là công sức của tất cả đoàn làm phim từ đạo diễn, đến biên kịch, kỹ xảo… Có thể khán giả thích những vai diễn này của tôi nhưng tôi muốn nói là nếu nhận được sự động viên nào đó thì có lẽ nên động viên cả ê kíp làm phim.
PV: Nhưng cảnh sát Lý Thương Đông là vai diễn thực sự rất ấn tượng. Anh nói sao về điều này?
Trương Gia Huy: Thực ra, trước khi gia nhập làng giải trí, tôi đã từng làm việc trong ngành cảnh sát 5 năm. Đó cũng là một thuận lợi để tôi hoá thân tự nhiên vào vai diễn này. Lý Thương Đông là một cảnh sát tài ba, nhưng cũng luôn bị rơi vào vòng vây của tình cảm và lý trí. Và tôi thực sự cảm thấy thích thú khi được diễn vai này.
PV: Anh có phải chịu áp lực nào không khi vào vai diễn trong “Kẻ chỉ điểm”?
Trương Gia Huy: Lần này chắc mọi người nghĩ tôi diễn vai này với áp lực rất lớn nhưng thực sự là tôi không có áp lực nào cả. Tôi vào vai diễn này với cảm giác như là đang được hưởng thụ.
PV: Anh thấy cảnh nào xúc động nhất trong bộ phim này?
Truơng Gia Huy: Các bạn đã xem bộ phim thì cũng biết được câu chuyện giữa tôi và vợ tôi như thế nào. Cảnh xúc động nhất trong bộ phim này, tôi nghĩ đó là lúc mà vợ tôi bị xe đâm. Khi đó tôi đã quỳ xuống đường, bên cạnh vợ tôi và khóc. Lúc ấy tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, nhiều suy nghĩ phức tạp đan xen và chỉ muốn tìm đến cái chết…
PV: Thưa anh, anh đã xem những bộ phim nào của Việt Nam và anh có nhận xét gì về điện ảnh Việt Nam hiện nay?
Trương Gia Huy: Tôi đã được xem phim của các bạn. Rất hay! Và tôi thấy rằng, một số bộ phim của Việt Nam hiện nay đã có đẳng cấp nhất định. Tôi cũng hy vọng rằng khán giả sẽ hết lòng ủng hộ cho nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam để điện ảnh Việt Nam có thể tiến xa hơn, phát triển hơn, vươn tới tầm cao mới.
Song Nguyên