"Chân dài" bán dâm nhờ danh "hão" và đi lên bằng "chiêu trò"

ANTD.VN - Sự việc một đường dây mua bán dâm cao cấp vừa bị triệt phá ở TP.HCM, trong đó có sự tham gia của một số “chân dài” đeo danh Hoa hậu, Á hậu, MC...khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Đây không phải lần đầu tiên một vụ việc mua bán dâm liên quan đến những người được xem là nổi tiếng, hoặc chí ít là có chút danh hiệu, danh xưng...được khui ra. Điều đáng buồn là người ta không còn lấy làm lạ hay quá “sốc” trước thông tin một “chân dài” quen tên nào đó được nhắc đến trong đường dây này. Sở dĩ vậy bởi trước đó đã có không ít vụ việc kiểu như thế này xảy ra, chỉ khác nhau về vai trò của “chân dài” – khi thì là người mua bán dâm, lúc thì lại là “tú bà” dẫn mối.

Hoa hậu Mỹ Xuân vướng vào vòng lao lý vì cầm đầu đường dây mua bán dâm 

Trong số này, đeo danh Hoa hậu nhưng dính líu đến đường dây mua bán dâm phải kể đến “Hoa hậu Nam Mê Kông 2009” Mỹ Xuân. Trước khi có danh hiệu này, Mỹ Xuân từng giành giải cao nhất tại cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng”. Tuy nhiên, cái tên Mỹ Xuân chỉ được dư luận nhớ tới với những bức ảnh gợi cảm, phát ngôn gây “sốc” và đỉnh điểm của sự nhắc đến này là việc cô bị bắt vì cầm đầu một đường dây chuyên môi giới các người đẹp, người mẫu bán dâm với giá nghìn đô.Cái giá mà cô Hoa hậu này phải trả không chỉ là bản án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “môi giới mại dâm” mà còn là sự quay lưng và “ném đá” từ dư luận.

Phạm Thị Thanh Hiền – “Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017”

Cách đây đúng 1 năm, hai “chân dài” khác cũng có chút danh là Nguyễn Thị Ngọc – Á khôi 1 “Cuộc chiến sắc đẹp 2017” và Phạm Thị Thanh Hiền – “Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017” cũng bị bắt vì hành vi tổ chức đường dây mại dâm gồm người mẫu, diễn viên điện ảnh và ca sĩ nghiệp dư.

Không chỉ môi giới bán dâm trong nước mà hai “chân dài” này còn tổ chức đưa người bán dâm đi nước ngoài cùng đại gia theo hình thức “sex-tour”. Đặc biệt, ngoài việc làm “tú bà” thì cả hai còn trực tiếp bán dâm. Tuy mang danh Á khôi với Hoa khôi song thực chất cả hai cuộc thi mà Nguyễn Thị Ngọc và Phạm Thị Thanh Hiền thành danh đều mang tính chất “ao làng” không ai biết tới, thậm chí còn tổ chức “chui” không được cơ quan quản lý văn hóa cấp phép.

Cá biệt, tham gia vào các đường dây mua bán dâm còn có cả ca sĩ, tất nhiên cũng không nổi tiếng gì cho cam. Như trường hợp của ca sĩ Lâm Nhật Ánh cũng bị bắt quả tang đang bán dâm tại TP.HCM vào tháng 7-2004. Nữ ca sĩ này sau đó cũng khai nhận từ quê vào Sài thành với mong muốn đổi đời bằng nhan sắc và giọng hát, rồi sau khi đi hát tại các tụ điểm ca nhạc như quán bar, vũ trường...thì quen biết một số đại gia, từ đó hình thành nên đường dây mua bán dâm.

Điểm chung của các "chân dài" tham gia đường dây mua bán dâm là sở hữu danh "hão" và gây chú ý bằng "chiêu trò"

Chuyện các “chân dài” tìm cách len lỏi vào showbiz Việt rồi hành nghề bán dâm cho tới giờ không còn là chuyện gì mới mẻ. Điểm chung của những người này là chỉ nổi tiếng ở mức độ làng nhàng, không có chỗ đứng trong showbiz và nhiều người từng bất chấp gây chú ý bằng “chiêu trò” rẻ tiền.

Không khó để nhận ra con đường mà nhiều “chân dài” gây dựng trước khi tham gia đường dây mua bán dâm. Đó là tạo cho mình một danh xưng nào đó như người mẫu, MC...khá hơn thì tham gia một cuộc thi sắc đẹp “ao làng” và bằng cách nào đó mang về danh hiệu để đeo. Có chút tiếng tăm chưa đủ thì phát ngôn gây “sốc” hoặc chụp ảnh phản cảm. Nói chung là “víu” vào “scandal” để khiến dư luận chú ý, trong số đó đương nhiên có cả những vị đại gia có tiền và ham “của lạ”.

Kết quả là sau một thời gian ngắn, người ta thấy các cô này “đổi đời” một cách ngoạn mục, thường xuyên xuất hiện với các bộ trang phục và phụ kiện đắt đỏ, dùng hàng hiệu như đi chợ và việc chính của họ chủ yếu là lên mạng xã hội khoe thân, khoe sắc và khoe cả cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

Tất nhiên, những “chân dài” này chắc chắn không thể sống được bằng cái danh mà họ có - những cái danh không đâu vào đâu, càng không thể sống khỏe được nhờ việc đi làm người mẫu, MC...Họ càng không phải đối tượng được “săn đón” và được trả cát-sê để tham dự các sự kiện. Vì thế, việc họ “đổi đời” nhanh chóng nhờ nghề mua bán thân cũng là điều dễ hiểu.