Chạm tới miền ký ức

ANTĐ - Đứng trước loạt tác phẩm mới nhất của họa sỹ Lê Kinh Tài, người xem không thể không trầm trồ trước khả năng sáng tạo của họa sỹ, những tác phẩm của anh như “chiếc đũa thần” biến người xem trở nên tươi trẻ và trở lại thời thơ ấu khi chạm tới những ký ức của một thời thơ bé.

Trong những bức tranh và điêu khắc của anh, màu sắc vẫn là những gam màu xanh đỏ, vàng, cam, đen trắng giống như thứ màu bột gạo mà ta thường nhìn thấy. Nhưng khác biệt ở chỗ, những gam màu ấy đã được anh biến hóa khi giễu cợt, hài hước lúc lại hồn hậu, ngây thơ. Thậm chí những con chữ nguệch ngoạc được viết lên mặt tranh, bằng một cách nào đó đã tự chuyển hóa thành những yếu tố tạo hình, tạo sắc mà nếu thiếu đi, các bố cục dường như sẽ không thể đầy đủ và tạo được nhiều niềm hân hoan đến thế. Khi thế giới đồ chơi hiện đại đang chiếm lĩnh trong nhu cầu giải trí của con trẻ thì triển lãm “Tò he” của Lê Kinh Tài góp thêm một tiếng nói về sức hấp dẫn của đồ chơi dân gian. Triển lãm khai mạc ngày 21-10 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt, số 42 Yết Kiêu.