Cây ATM sách miễn phí đầu tiên tại Việt Nam buộc phải tạm dừng vì lý do... bất ngờ

ANTD.VN - Chỉ ít ngày ra mắt, cây ATM sách miễn phí đầu tiên tại Việt Nam, địa chỉ 119-C5 phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã buộc phải tạm dừng do tình trạng người đến nhận sách xích mích, xô xát. 

Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Thái Hà cho biết: “Hôm qua, có hai bạn đọc đến nhận sách tại ATM sách miễn phí tại nhà sách Thái Hà 119 - C5, phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội xích mích với nhau nên suýt xảy ra đánh nhau”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Thái Hà trong buổi lễ ra mắt cây ATM sách miễn phí
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, việc tạm dừng hoạt động cây ATM sách miễn phí còn do việc kiểm soát an ninh trật tự cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, CLB yêu sách Thái Hà phải chia người trực tại các điểm phát gạo và sách, mỗi điểm duy trì hai người/ngày. Lực lượng của đơn vị khá mỏng, số lượng tình nguyện viên còn ít quá. Hôm qua, có đến hai bạn ở CLB Vườn yêu thương trực ATM sách miễn phí mà vẫn có tình trạng xô xát. 
Do đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có quyết định, tạm thời đóng cửa ATM sách miễn phí đến khi tìm được cách đảm bảo an ninh trật tư. Ông Hùng cũng gửi lời xin lỗi đến người dân, bạn đọc.

Một bạn đọc đang chọn sách tại cây ATM

Đồng thời, ông Hùng cũng nhấn mạnh một số thông điệp của cây ATM sách miễn phí: “Trong ATM sách miễn phí không có tiền, chỉ có thứ làm ra tiền. Trong ATM sách miễn phí không hạnh phúc, chỉ có thứ mang đến hạnh phúc. Trong ATM sách miễn phí không có thành công, chỉ có thứ giúp bạn thành công. Trong ATM sách miễn phí không có bình an, chỉ có thứ giúp bạn bình an”.

Trước đó, ngày 24/4, Công ty CP Sách Thái Hà ra mắt cây ATM sách đầu tiên tại Việt Nam. Đơn vị này đóng góp 10.000 cuốn sách để duy trì cây ATM sách nhưng theo ông Hùng, để mô hình này lan tỏa hơn cần có sự tham gia của đông đảo nhà sách.