- Hình ảnh người chiến sĩ CATĐ ngày càng đẹp trong mắt nhân dân
- Phát động cuộc thi ảnh “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên” lần thứ III
- Chấm ảnh cuộc thi "Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ - Vì Thủ đô bình yên" lần thứ III – năm 2015
Giải tỏa những lo lắng
NSNA Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội chia sẻ: “Năm thứ ba tổ chức cuộc thi ảnh “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên”, thú thật chúng tôi cũng lo lắng. Đã có những ý kiến cho rằng nên đổi hướng, thay đổi bằng một đề tài khác để mới lạ và hấp dẫn hơn. Nhưng rồi Công an Hà Nội đã cho chúng tôi một định hướng tuyệt vời, cuộc thi sẽ tiếp tục. Đề tài “Công an Hà Nội vì nhân dân phục vụ, vì Thủ đô bình yên” là chủ đề xuyên suốt thời gian, không gian, chính vì thế, ở lần thứ ba tổ chức, cuộc thi đã thực sự gặt hái được nhiều thành công”. Điều đó được thể hiện qua số lượng tác giả và tác phẩm dự thi, năm sau cao hơn năm trước và vượt trội tại cuộc thi lần này với 1.173 tác phẩm của 155 tác giả. Không chỉ có các nhà nhiếp ảnh Hà Nội, các nhà nhiếp ảnh đến từ Bắc Giang và Vĩnh Phúc cũng nhiệt tình tham gia.
“Niềm vui của hai “cảnh sát bà đỡ”- tác giả Thuần Thư (Báo An ninh Thủ đô) đoạt giải Nhất cuộc thi
Đặc biệt, điều làm BTC lo lắng về sự lặp lại hình ảnh quen thuộc của hai cuộc thi trước đã được giải tỏa qua các tác phẩm sinh động và mới mẻ. Bằng sự sáng tạo, các nhà nhiếp ảnh đã mở rộng đề tài cuộc thi ở nhiều khía cạnh tích cực của cuộc sống. Các tay máy đã tỏa ra và đi đến những “điểm nóng” để quan sát, phát hiện và chớp lấy những khoảnh khắc tuyệt vời về người chiến sĩ CAND, về sự tận tâm, tận tụy với công việc, về sự yêu thương gắn bó với nhân dân và cả về những khoảng lặng bình yên phía sau công việc… Và rồi chính các nghệ sỹ, người nắm giữ sự tươi tắn, sinh động trong các tác phẩm đã quyết định sự thành công cuộc thi ảnh nghệ thuật lần này.
Hứa hẹn sẽ bất ngờ với người xem
Nếu như 2 cuộc triển lãm trước đây mang lại hình ảnh thân thiện về các chiến sỹ Công an Hà Nội thì cuộc thi lần này lại gây sự bất ngờ cho người xem. Sự bất ngờ ấy trước hết đến từ khả năng phát hiện cái mới của các nghệ sỹ. Họ đã cày xới, thâm canh trên cùng một mảnh đất, từ năm này qua năm khác nhưng tác phẩm đem đến cho người xem vẫn tươi mới. Dù rằng “mảnh đất” ấy đã xuất hiện nhiều “đường cày” và được nhiều người cùng thử sức, nhưng rồi các nhà nhiếp ảnh vẫn tìm thấy những góc nhỏ, những khía cạnh để thể hiện và vun trồng cho tác phẩm.
“Mắt thần giao thông” - tác giả Trần Thanh Hải đoạt giải Nhì
Sự bất ngờ thứ hai của cuộc thi đến từ góc khai thác trong tác phẩm. Ở đó, người xem có thể nhận thấy, chiến sỹ Công an Hà Nội không chỉ thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn giúp dân trong những công việc đời thường. Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi “Niềm vui của hai “cảnh sát bà đỡ”- phóng viên Thuần Thư (Báo An ninh Thủ đô) đã thể hiện rõ nhất cho tình cảm quân dân và vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Hà Nội. Hình ảnh hai chiến sỹ hạnh phúc bên cháu bé được các anh đỡ khi chào đời đã nói lên rằng, người chiến sỹ Công an có thể làm bất cứ việc gì để giúp dân. Họ vui chung trong niềm vui của nhân dân.
“Sau giờ tập luyện” - tác giả Trần Thắng đoạt giải Nhì
Góp phần vào sự thành công của cuộc thi không thể không kể tới sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, các nghệ sỹ được tiếp cận và hiểu hơn về cuộc sống, chiến đấu của các chiến sỹ Công an Thủ đô. Sự quan tâm và chia sẻ những khó khăn cùng các nghệ sỹ nhiếp ảnh của CATP Hà Nội là nguồn động viên và là động lực để các tay máy lăn lộn và tìm kiếm nhiều chất liệu tốt hơn trong tác phẩm. Điều đó lý giải, một cuộc thi tưởng như đã cạn kiệt hình ảnh lại xuất hiện và được bồi đắp thêm nhiều tác phẩm đẹp hơn về người chiến sỹ Công an Hà Nội. Sự lan tỏa của cuộc thi sẽ đưa hình ảnh gần gũi, thân thiện của lực lượng Công an Thủ đô đi xa hơn tới với mọi người dân.