Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm

ANTD.VN - Không gian hồ Gươm vừa vặn cho ngày đầu tiên tổ chức phố đi bộ. Người dân thảnh thơi dạo bước trên con đường ven hồ Hoàn Kiếm, tự do tìm kiếm không gian riêng cho cá nhân và gia đình. Đã có ai đó nói rằng, dù Hà Nội đang thu nhưng tiết trời ngày khai mạc dường như rất xuân với những cơn gió mơn man và ngọt lành.

Dòng người đổ về khu vực trung tâm, chờ đợi giây phút Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khai trương phố đi bộ đã có mặt từ rất sớm. Ở đó, không khó để nhận ra những gương mặt văn nghệ sỹ tên tuổi, các bậc lão thành cách mạng, học sinh sinh viên đều rất hồ hởi trước một sự kiện giàu văn hóa và ý nghĩa của Thủ đô.

Đông vui nhưng không xô bồ là điểm đặc biệt của phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Phương Nhi

Sau lễ khai mạc, mọi người cùng nhau dạo bước trên con đường thường ngày ồn áo, náo nhiệt, nay bỗng trở nên thanh bình và yên ả. Mỗi lúc, dòng người đổ về phố đi bộ ngày một thêm vui. Cái thú của du khách đến với phố đi bộ Hồ Gươm là được rảo bước trong lòng phố. Với các bậc cao niên, trung tuổi, không gian của phố đi bộ đã chậm rãi chở ký ức của họ trở về Hà Nội một thời đạn bom. Dù không còn tiếng tàu điện leng keng nhưng các ca khúc cách mạng được biểu diễn đã làm sống lại không khí một thời đã qua của Hà Nội.

Mỗi du khách sẽ chọn cho mình một không gian riêng trong phố đi bộ. Ảnh: Phương Nhi

Còn với các em nhỏ và thanh niên, tuyến phố đi bộ đã mở ra một không gian văn hóa công cộng dành cho đông đảo người dân. Ở đó, trẻ nhỏ được tung tăng chạy nhảy, thậm chí là ngồi bệt xuống đường để chơi ô ăn quan. Thanh niên thì hòa mình vào các trò chơi nhảy dây, mèo tìm chuột, hay lặng yên lắng nghe một bản nhạc do người nghệ sỹ đường phố biểu diễn. Mỗi người đều tìm thấy cho mình một không gian riêng trong một không gian tổng thể của phố đi bộ. Đông vui nhưng không xô bồ, đó là điểm đặc biệt tại phố đi bộ hồ Gươm.

Các chương trình nghệ thuật đường phố. Ảnh: Phương Nhi

Nếu như trước kia, chỉ vào các dịp lễ Tết, người dân mới được sống trong không khí của phố đi bộ như ngày khai mạc thì bắt đầu từ ngày 1-9, cứ đều đặn vào dịp cuối tuần, hồ Gươm sẽ là địa điểm hấp dẫn người dân tới vui chơi. Không chỉ có du khách trong nước mà các vị khách quốc tế đến với phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đều bày tỏ sự thích thú, hứng khởi.

Ca sỹ Lê Việt Hoài Anh, Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm:

Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm ảnh 4

Tuyến phố đi bộ tạo điều kiện cho nghệ sỹ phát huy niềm đam mê

Đã biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật nhưng được góp mặt tại chương trình khai trương phố đi bộ hồ Gươm, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi vui mừng vì lượng khán giả chú tâm theo dõi màn biểu diễn của Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm đông đảo hơn hẳn các chương trình trước, do khu vực đi bộ được mở rộng, lượng du khách đến cũng vì thế mà tăng lên. Những người nghệ sỹ biểu diễn như tôi luôn cần khán giả để có động lực bước tiếp. Tuyến phố đi bộ được mở ra sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi phát huy niềm đam mê, tạo nên các buổi biểu diễn chất lượng. Đồng thời, với khán giả, họ cũng được thưởng thức các hoạt động giải trí lành mạnh thay vì chỉ đắm chìm trong thế giới ảo.

Phạm Thùy Vân, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm ảnh 5

Phố đi bộ là địa điểm lý tưởng vào dịp cuối tuần

Tuyến phố đi bộ hồ Gươm tạo cho tôi cảm giác thân thiện, gần gũi. Ban đầu, tôi nghĩ phố đi bộ sẽ rất đông nhưng tôi đã nhầm, mỗi người đều có một không gian riêng, không chen chúc, chật chội. Tôi đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ và mong sẽ có thêm nhiều không gian nghệ thuật đường phố. Tôi tin, phố đi bộ sẽ là địa điểm lý tưởng để mọi người lựa chọn vào dịp cuối tuần

Ông Nguyễn Chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hàng Bạc:

Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm ảnh 6

Phố đi bộ Hồ Gươm rất thanh bình

Tôi là người sinh ra và lớn lên trong khu phố cổ nên rất vui mừng và phấn khởi khi thành phố quyết định mở phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Tôi và gia đình sẽ có thêm sự lựa chọn cho địa điểm nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Về tâm linh, tôi thấy ngày khai mạc đã rất thiên thời địa lợi, trời mát mẻ lại diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi có cảm giác Hà Nội hôm nay giống Tết nhiều hơn, đường phố không còn tiếng động cơ, rất thanh bình và êm đềm. Với một người từng trải qua chiến tranh, tôi mong Thủ đô sẽ có nhiều địa điểm văn hóa, tạo không gian công cộng như phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm.

Michael Buhner (du khách Đức)

Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm ảnh 7

Tôi sẽ còn quay lại để tận hưởng không khí này

Không khí thật tuyệt vời. Càng đặc biệt hơn khi một tuyến phố đi bộ như thế này lại được tổ chức ngay trước ngày Quốc khánh của các bạn. Khi đến đây, tôi thấy rất nhiều người, từ người dân Hà Nội cho đến những du khách quốc tế như chúng tôi ai nấy đều vui vẻ đi bộ, trò chuyện với nhau. Ở kia họ còn chơi nhạc sống nữa. Rất vui. Chắc chắn không chỉ hôm nay mà tôi sẽ còn quay lại hồ Hoàn Kiếm trong những ngày tới để tận hưởng không khí này.

Peter và Issis Sommerstein (du khách Thụy Điển)

Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm ảnh 8

Xem triển lãm và uống cà phê trên phố đi bộ

Các bạn biết không, chúng tôi đã đến thành phố này nhiều lần vì mục đích công việc, nhưng phải nói rằng: Chúng tôi thích đi bộ ở Hà Nội mà không bị xe cộ làm phiền! Cảm giác cực kỳ “đã”. Bạn hỏi chúng tôi đã làm gì ở đây à, chúng tôi đã sang phía bên kia xem những bức ảnh triển lãm, chúng rất là đẹp. Và sau đó chúng tôi đi bộ quanh hồ và ngồi thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ ven đường. Ở Thụy Điển, mỗi thành phố đều có ít nhất một tuyến phố mở riêng cho người đi bộ. Họ mở cả 7 ngày trong tuần. Chỉ có trường hợp khẩn cấp mới được đi xe vào phố. Giao thông không có gì khó khăn cả, người dân ai cũng quen với việc đi bộ trong thành phố. Các cửa hàng đồ ăn, giải khát thì luôn luôn mở cửa phục vụ du khách.

Cian và Chris Bond (du khách Ireland)

Cần lắm các không gian đi bộ như hồ Gươm ảnh 9

Thử trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Hà Nội

Lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi không biết rằng các bạn sẽ mở cửa một tuyến phố đi bộ như thế này ngay giữa lòng thành phố. Ngay từ đầu đằng kia chúng tôi thấy rất nhiều người và chúng tôi hòa ngay vào dòng người đó. Lại còn có rất nhiều hoạt động chứ. Tôi nghe những người bạn ở đây nói, thành phố của các bạn cho phép mở cửa nhà hàng, quán bar… đến 2 giờ sáng. Chắc chắn chúng tôi sẽ thử vào phố cổ xem sao. Ở Ireland các điểm vui chơi mở cửa cũng khá muộn, nhưng vì thời tiết thường lạnh nên chúng tôi thường chỉ tụ tập trong nhà. Nếu được tận hưởng cuộc sống về đêm ở Hà Nội thì còn gì thú vị bằng.

Ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội

Du khách cảm nhận nhịp sống chậm, thư thái của người dân Hà thành

Ngành Du lịch Thủ đô rất phấn khởi khi Hà Nội có thêm một sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách và người dân Thủ đô. Sản phẩm du lịch này ngoài mục đích thúc đẩy dịch vụ du lịch trên địa bàn, quan trọng hơn là tạo nên một không gian khám phá Thủ đô ngàn năm văn hiến – Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình. Để du khách trong nước và quốc tế thêm hiểu và yêu mảnh đất và con người Tràng An trong những lần được đến với Thủ đô Hà Nội. Không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã và sẽ hứa hẹn là đặc sản của Thủ đô Hà Nội thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng dân cư cũng như khách du lịch. Đây là nơi để du khách có thể cảm nhận nét đẹp rất riêng của Hà Nội, trải nghiệm cảm xúc đi giữa lòng lịch sử, trải nghiệm thú ăn chơi tao nhã của Hà Nội, chiêm ngưỡng những mái đình, mái đền cổ kính bao đời. Và đặc biệt đây là cơ hội cho những du khách quốc tế được cảm nhận nhịp sống cùng cảm nhận nhịp sống chậm, thư thái rất riêng, không kém phần náo nhiệt của người dân Hà thành.

Thanh Xuân-Phương Anh (ghi)