Cái gì to?

(ANTĐ) - Nghêu thủng thẳng: - Tôi đố các ông các bà biết ở nước ta cái gì to nhất?

Cái gì to?

(ANTĐ) - Nghêu thủng thẳng: - Tôi đố các ông các bà biết ở nước ta cái gì to nhất?

Ốc: - Bác Nghêu phải gọn gọn vào một lĩnh vực cụ thể như cây cầu to nhất, cái nhà to nhất hay cái bánh dầy lễ hội to nhất.

Nghêu: - To đây là quyền lực nào to nhất?

Hến chen ngang: - Dễ ợt, ai cũng biết Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Hiến pháp là đạo luật cơ bản (cũng có thể gọi là luật cao nhất) làm cơ sở cho các bộ luật khác.

Nghêu: - Thế thì các cô, các chú có cái sự… nhầm to nhất rồi.

Trùm Sò: - Vòng vo tam quốc mãi, ông huỵch toẹt ra cho tôi xem cái gì to nhất nào?

Nghêu: - Quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tắt là VFF.

Ốc : - Nhưng về vấn đề gì chứ?

Nghêu: -  Tất nhiên là về cầu thủ, trước họ là cầu thủ ngoại, nay đã nhập quốc tịch Việt Nam tức là cầu thủ nội, 100% về mọi quyền công dân.

Trùm Sò: - Rõ rồi, dù mắt xanh da trắng, hay da đen, da màu, khi họ đã xin nhập quốc tịch và đã được luật pháp Việt Nam công nhận, đích thị họ là công dân Việt Nam.

Nghêu: - ấy vậy mà “ông” VFF vẫn không cho các đội bóng được đăng ký quá 1 cầu thủ đã nhập quốc tịch Việt Nam.

Hến : - Ôi dào, chuyện nhỏ, ở ta giấy phép con to hơn giấy phép to “phép vua thua lệ làng”.

Ốc : - Hay là VFF đã tham khảo các nền bóng đá chuyên nghiệp khác?

Nghêu : - Nền gì thì nền. Phải trên nền tảng pháp luật của chính quốc gia đó. Luật pháp là tối thượng… Đừng đùa!

Đào Cốc Lục Tiên