Ca sỹ Trần Lập: Tình yêu nhạc Rock vẫn tràn đầy

(ANTĐ) - Hơn nửa năm sau khi ban nhạc Bức Tường nói lời chia tay với khán giả bằng liveshow cuối cùng, người ta lại thấy rocker Trần Lập "bốc lửa" trên sân khấu với Vô hình, Con số không... Vẫn với phong cách hoang dã và giọng hát tràn đầy sinh lực, một lần nữa anh lại khẳng định vị trí của mình trong lòng các fan yêu nhạc rock. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc gặp gỡ và  trò chuyện cùng anh.

Ca sỹ Trần Lập: Tình yêu nhạc Rock vẫn tràn đầy

(ANTĐ) - Hơn nửa năm sau khi ban nhạc Bức Tường nói lời chia tay với khán giả bằng liveshow cuối cùng, người ta lại thấy rocker Trần Lập "bốc lửa" trên sân khấu với Vô hình, Con số không... Vẫn với phong cách hoang dã và giọng hát tràn đầy sinh lực, một lần nữa anh lại khẳng định vị trí của mình trong lòng các fan yêu nhạc rock. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc gặp gỡ và  trò chuyện cùng anh.

Nhạc sỹ Trần Lập
Nhạc sỹ Trần Lập

PV: Sau khi chia tay ban nhạc Bức Tường và thôi không làm MC cho chương trình “Vượt qua thử thách”, Trần Lập có vẻ im hơi lặng tiếng?

Nhạc sỹ Trần Lập: Không hẳn là như vậy. Tôi vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật đấy chứ, chỉ có điều từ đầu năm 2007 tới nay khán giả thấy Trần Lập xuất hiện trong nhiều chương trình giao lưu, cố vấn  nghệ thuật ở TP Hồ Chí Minh hơn là ở Hà Nội mà thôi.

PV:  Trong đêm đại hội rock vừa rồi, công chúng lại thấy anh xuất hiện cùng “Thủy Triều Đỏ”,  tại sao lại là “Thủy Triều Đỏ”?

Nhạc sỹ Trần Lập: Đêm rock diễn ra hôm 12-5 vừa rồi là một phần trong chương trình hợp tác văn hóa Cầu Vồng Ý tại Việt Nam và tôi đã đồng ý khi nhận được lời mời tham dự. Sau đó, khi công ty tổ chức trưng cầu ý kiến về việc làm sao cho chương trình “thêm nhiệt”, tôi đã gợi ý mời các ban nhạc Rock nổi tiếng khác cùng chơi như: Thủy Triều Đỏ, Microwave, Unlimited. Mặc dầu thiếu vắng các anh em đồng đội cũ nhưng chắc chắn năng lượng và lòng nhiệt tình của Trần Lập vẫn tràn căng. Đó cũng chính là lý do để tôi tiếp tục chơi nhạc và cống hiến cho khán giả.  “Món” nhạc rock mà Trần Lập mang ra trình làng vừa rồi vẫn là các ca khúc của Trần Lập, còn nét mới lạ chính là phần nhạc được chơi bởi ban nhạc Thủy Triều Đỏ. Sở dĩ tôi không xuất hiện bên cạnh những người anh em ở ban nhạc Bức Tường bởi như vậy hóa ra Bức Tường tái hợp chứ không phải là Trần Lập và những anh em khác chơi rock. Đây chẳng qua cũng là cách hoạt động theo lẽ thường của bất kỳ nghệ sỹ nào khi được mời tham gia với tư cách cá nhân.

PV: Có thể nói Trần Lập là một trong những người mở đường cho nhạc rock Việt Nam. Anh đánh giá như thế nào về nhạc rock ở nước ta hiện nay?

Nhạc sỹ Trần Lập: Rock đương đại của chúng ta hiện nay có nhiều ban nhạc nhưng ít đường nét, cũng theo các phân dòng “như Tây” nhưng thiếu cá tính. Vì thế mà âm nhạc rock mang tính bản địa hay độc đáo riêng từng vùng miền vẫn chưa rõ ràng. Nói chung các nghệ sỹ, ban nhạc rock cần có thật nhiều sân chơi để thấy được dòng nhạc mà họ đang theo đuổi có nhiều “cửa sáng”. Khi đó, họ sẽ không chỉ đầu tư mấy cái đàn mà là cả cuộc đời họ và tới lúc đó nhạc hiện đại của chúng ta mới có thể vượt biển được.

PV: Sau sự trở lại lần này, anh có định thực hiện dự án âm nhạc nào không?

Nhạc sỹ Trần Lập: Với mong muốn không ngừng sáng tạo các ý tưởng mới, tôi đã thành lập studio riêng để phục vụ cho việc sáng tác và các công việc liên quan đến âm nhạc điện tử. Từ đầu năm tới giờ tôi cũng đã sáng tác số lượng kha khá các ca khúc cho một số bộ phim và chương trình truyền hình. Tới đây tôi còn sáng tác ca khúc mới cho Nhà xuất bản Kim Đồng nhân dịp 65 năm tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Nói chung trong thời gian này, công việc cũng khá bận rộn.

PV: Vậy còn kế hoạch theo đuổi lĩnh vực truyền hình và kinh doanh?

Nhạc sỹ Trần Lập: Về hai lĩnh vực ấy, nếu có cơ hội tiếp tục thì nhất định tôi sẽ làm. Bởi ít nhất đó là những công việc mà tôi có khả năng làm ngoài chuyện chơi nhạc.

PV: Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công!

        Bích Hậu (Thực hiện)