Ca sỹ Quang Dũng: Đi tìm giấc mơ mang tên mình

ANTD.VN - Quang Dũng được xếp vào hàng ca sĩ có “fan” hâm mộ ở đủ mọi lứa tuổi. Người trẻ sống nội tâm thường thích nghe anh hát, người già thì càng ưa sự chỉn chu, đĩnh đạc ở ca sĩ gốc Quy Nhơn này. 

Có lẽ bởi vậy mà sau 20 năm đi hát, người ta vẫn nhắc đến Quang Dũng như giọng ca khó có người thay thế trong làng nhạc nhẹ dù lúc nào anh cũng chọn cách đi rất lặng lẽ trên con đường nghệ thuật.

Ca sỹ Quang Dũng: Đi tìm giấc mơ mang tên mình ảnh 1Với Quang Dũng thì cậu con trai Bảo Nam là “của để dành”

Mang dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu

Cũng bởi tính cách thâm trầm và không thích ồn ào của Quang Dũng mà cho tới tận khi liveshow riêng kỷ niệm 20 năm ca hát của anh sắp khai màn, nhiều người mới biết. Về phần mình, Quang Dũng bảo anh cùng êkip chuẩn bị suốt nửa năm cho liveshow ý nghĩa này và anh quyết định chọn đặt tên cho chương trình là “Giấc mơ mang tên mình”. Đó là cuộc hành trình của chàng trai trẻ từ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo từ Quy Nhơn lên TP.HCM đi tìm giấc mơ của đam mê ca hát, giấc mơ của tương lai cho mình và cho đời. 

Quang Dũng thổ lộ anh nhận ra nếu ở liveshow này mà cứ hát an toàn như trước thì khán giả sẽ chán, không thì anh cũng sẽ tự chán mình. Vì thế anh quyết định làm mới mình và mang đến cho mọi người những cảm nhận âm nhạc mới mẻ bằng cách đem cả dàn nhạc giao hưởng gồm hơn 30 người lên sân khấu.

Đạo diễn Việt Thanh - người dàn dựng liveshow của Quang Dũng tại Hà Nội vào tối 31-3 tới cho biết, sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ được thiết kế hoành tráng hiếm thấy với 3 tầng, đủ để chứa được dàn nhạc giao hưởng với biên chế “khủng” trên. Cũng bởi sự kỳ công này nên chi phí để thực hiện liveshow của Quang Dũng “đội” lên khá cao so với dự tính ban đầu. 

Đặc biệt, Quang Dũng bảo anh thấy mình may mắn vì cùng lúc mời được cả 6 nữ ca sĩ  đồng hành với mình là Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Thanh Thảo, Phạm Thu Hà. 

Vẫn chờ đợi “một nửa” của mình

Nhiều năm sau khi bước ra từ cuộc hôn nhân đầu tiên với Jennifer Phạm, trong khi vợ cũ đã tìm thấy bến đỗ bình yên thì Quang Dũng vẫn lẻ bóng một mình. Nam ca sĩ sang Mỹ sống cũng là để có thể ở gần cậu con  trai Bảo Nam. Căn nhà hiện giờ ở bên Mỹ, Quang Dũng bảo anh mua trước là để mình ở trong thời gian lưu trú tại đây, sau là để dành tặng cho Bảo Nam khi con trai trưởng thành. Nam ca sĩ  tâm sự, anh vẫn thường nhận được những câu hỏi kiểu như: “Bao giờ lại lấy vợ?”, nhưng lần nào cũng thế, anh đáp lại luôn rằng: “Bảo Nam với tôi như là của để dành rồi”. 

Quang Dũng thừa nhận anh chỉ không chủ động đi kiếm tìm hạnh phúc riêng, chứ nếu gặp được ai đó cùng tư duy, quan điểm sống và hòa hợp với nhau về tính cách thì anh sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Và rằng trong thời gian qua anh cũng có tìm hiểu người này, người khác nhưng để đi đến tương lai lâu dài với họ thì anh cảm thấy chưa chắc chắn.

Có người e ngại về chuyện anh từng có một đời vợ, có con, lại sống với gia đình đông người (hiện anh đang chăm lo cho tới 5,6 người cháu đang ở tuổi ăn tuổi học), có người lại có cách nghĩ và lối sống khác anh nên rốt cuộc  chẳng đi đến đâu.

Trải qua những mất mát và đổ vỡ, Quang Dũng bảo anh nhận ra dù là nghệ sĩ hay người bình thường thì cũng rất hiếm người có được hạnh phúc vẹn toàn bởi: “Ông trời cho mình điều này nhưng không cho những thứ khác”. Vì thế, bù lại việc chưa tìm được hạnh phúc riêng của mình, Quang Dũng tìm thấy niềm vui khi được khán giả yêu thương.

Liveshow “Giấc mơ mang tên mình” sẽ được Quang Dũng tổ chức ở TP.HCM, Hà Nội và Califorina, Mỹ vào các ngày 18-3, 31-3 và 14-5-2017. Quang Dũng cho biết anh phải làm việc 6 tháng liền cùng nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Anh Khoa và chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh để mang đến những cảm xúc mới lạ cho sự xuất hiện trở lại của mình.