Ca sĩ Việt Hoàn: Cưới vì... lạnh!

ANTĐ - Căn nhà vợ chồng ca sĩ Việt Hoàn ở chung cư Văn Quán (Hà Đông). Đón tôi là một phụ nữ trẻ đẹp, Diễm Hoa - vợ anh. Nhìn vóc dáng gọn gàng, nghe tiếng cười của chị, chẳng thể ngờ người phụ nữ xuân sắc ấy đã làm mẹ của hai cô con gái nhỏ. Và cái sự "nên duyên" của cặp vợ chồng này cho đến giờ vẫn như chuyện cổ tích trong “showbiz” Việt...

Ca sĩ Việt Hoàn: Cưới vì... lạnh! ảnh 1Việt Hoàn và tổ ấm trong mơ

Đám cưới trong mơ

Việt Hoàn khá kín tiếng nên khi anh sửa soạn "rước nàng về dinh", bạn bè người quen mới biết. Bất ngờ hơn khi cô dâu của anh chàng được mệnh danh "Trương Chi trong nhạc Việt" này là một cô gái xinh như mộng và kém anh tới tận... 18 tuổi. Chả thế mà đến dự đám cưới anh, nhiều người ghé tai nói vui trông tẩm ngầm tầm ngầm mà “đấm chết voi”, “cưa” được hẳn cô vợ vừa trẻ lại vừa đẹp. Kể cũng oan. Bởi như lời thổ lộ của vợ anh thì chính xác ra là Việt Hoàn... bị “cưa” chứ có biết “tán” gái bao giờ đâu. Ngày đó, Diễm Hoa làm công tác Đoàn ở Bộ Thương mại, một lần đứng nghe Việt Hoàn hát khi về diễn ở cơ quan mình, cô liền rút điện thoại nhắn tin khen anh hát hay. May rủi thế nào Việt Hoàn nhắn lại bởi anh ít khi trả lời tin nhắn của người lạ. Cứ thế cho tới một ngày, một đồng nghiệp của Diễm Hoa tình cờ đánh tiếng “Này, anh vừa rủ được Việt Hoàn đi ăn đấy”. Thế là cuộc gặp gỡ định mệnh cũng đến. Và người bất ngờ nhất là Việt Hoàn bởi anh không ngờ đối phương trông rất… ổn, lại chủ động có cảm tình với mình. Ngày ấy Việt Hoàn vừa bước qua tuổi tứ tuần, còn Diễm Hoa mới ngoài đôi mươi. 

Đến giờ nghĩ lại, câu chuyện tình này với cả hai đúng theo kiểu: “cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau”. Ban đầu cô gái trẻ đến với Việt Hoàn vì mê giọng hát, sau tiếp xúc rồi thì mê con người chân chất mộc mạc ngoài đời thật của anh. Có lần mùng 8-3, anh chở cô lên chợ hoa Quảng Bá rồi dừng thụp xe lại, lúc sau trở ra với một bó hoa hồng bọc báo và thật thà bảo: “Tặng em, anh thích bó hoa thế này hơn chứ không thích bó hoa lòe xòe như… mặc váy”. Lúc ấy, ôm bó hoa gai đâm tua tủa mà Diễm Hoa bấm bụng không dám cười. Nhưng nghĩ vậy chứ thực tình cô lại cảm cái sự “thô mà thật” rất đỗi đáng yêu ấy của anh. Mà đỉnh cao của sự thật thà này là lời ngỏ ý về chung một nhà “như đúng rồi” của Việt Hoàn khi anh ngồi trong phòng chấm thi vòng loại “Vietnam Idol” và nhắn tin cho cô: “Trong này lạnh quá, hay là mình cưới nhau đi”. 

Yêu nhau nửa năm, không một lần giận dỗi hay cãi vã, nhưng để có được cái kết trong mơ, cả hai cũng đã phải vượt qua không ít sóng gió. Sự chênh lệch cọc cạch về tuổi tác khiến gia đình cô gái trẻ lo ngại nên ra sức ngăn cản dù rất mến anh chàng nghệ sĩ thật thà tốt tính. Nhiều người quen lại bảo cô đến với Việt Hoàn chắc vì sự nổi tiếng của anh. Dù thế nào với Diễm Hoa thì Việt Hoàn vẫn là tất cả. Vì thế mà chuyện tình của hai người mới đi đến cái kết có hậu như bây giờ.

Không bao giờ giận nhau quá 2 ngày

Vốn lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, lại tự lập từ nhỏ nên việc gì trong nhà Việt Hoàn cũng thạo trong khi Diễm Hoa là con một, sinh ra trong nhung lụa nên cái gì cũng bỡ ngỡ. Bởi vậy mà ngày mới lấy nhau, Việt Hoàn định “ốp” chiêu của người xưa là: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” nhưng không thành, sau đành chuyển sang chiêu “lạt mềm buộc chặt”. Nhưng thật ra thì Diễm Hoa là một cô gái thông minh nên học “nữ công gia chánh” nhanh hơn anh tưởng. Ra đường, nhiều người xuýt xoa khen vợ Việt Hoàn đẹp, lại có tài ăn nói, nhưng kỳ thực thì anh chỉ vui khi được người khác khen vợ mình “nữ công gia chánh” giỏi. Thế nên từ ngày lấy vợ, Việt Hoàn có thêm một sở thích, đó là thích… về nhà ăn cơm vợ nấu.

Gần 4 năm lấy nhau, có hai cô con gái xinh xắn - bé Trần Hoa Trà Linh (4 tuổi) và bé Trần Việt Thi (1 tuổi rưỡi) nhưng vợ chồng anh chưa bao giờ giận nhau quá… 2 ngày. Có lẽ vì Việt Hoàn thật, thật đến độ khi vợ ngỏ ý “em muốn ăn ô mai” mà anh có buột miệng nói “em chỉ suốt ngày chết vì ăn”, hay khi vợ đề nghị “chúng mình đến rạp xem phim đi” mà anh có bàn lùi “ở nhà bật tivi xem HBO, Cinemax, Starmovies ối phim hay”… thì cũng không bị giận. Cũng bởi thế mà trong mắt Việt Hoàn thì vợ anh là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Dĩ nhiên, anh bù đắp cho vợ theo cách riêng của mình, từ việc tự tay vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái đỡ vợ mỗi khi rảnh rỗi… đến cả nhắc vợ nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng phụ nữ mang theo trước mỗi chuyến công tác xa. 

Có một điều ít ai biết, đó là Việt Hoàn rất khéo tay, thêu thùa khâu vá anh đều… hơn vợ. Anh còn tự tay thêu tên con gái trên chiếc khăn mùi soa rất đẹp và khéo léo. Đó dường như cũng là điều mà sau này khi đã thành vợ thành chồng, Diễm Hoa lại càng thêm yêu và nể chồng mình. 

Căn nhà của vợ chồng Việt Hoàn lúc nào cũng tấp nập người đến chơi. Khi thì người thân, lúc là bạn bè hàng xóm. Nhìn vợ chồng anh tíu tít vui đùa bên hai cô con gái nhỏ, biết chắc rằng đã qua lâu rồi thời “vợ chồng son” nhưng dường như tình yêu của họ dành cho nhau vẫn ấm nồng như thuở ban đầu...