Ca sĩ Tuấn Vũ: "Tiền bạc chỉ là phù du..."

ANTD.VN -  Sau gần 10 năm, Tuấn Vũ mới trở lại quê hương. Giọng ca được mệnh danh “Phượng hoàng của dòng nhạc vàng” không giấu được sự xúc động và hạnh phúc khi sắp sửa hội ngộ khán giả Thủ đô vào tối 9-12 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

Những năm đầu thập niên 80, Tuấn Vũ từng được xem là “ngôi sao” ăn khách số 1 ở dòng nhạc vàng. Tiếng hát mộc mạc nhưng thấm đẫm chất tự sự của anh len lỏi khắp ngõ xóm, làng quê, nhiều ca khúc được khán giả thuộc làu làu, đi đâu cũng thấy vang lên những câu hát quen thuộc như: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”, “Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng…”. Anh cũng được biết đến là người đầu tiên mạnh danh tự chọn các bản “hit” nhạc vàng, ghép lại với nhau rồi hát thành liên khúc để đời. Ngày ấy, Tuấn Vũ là thần tượng của rất nhiều người, đặc biệt là những người cùng trang lứa với anh.

Ca sĩ Tuấn Vũ: "Tiền bạc chỉ là phù du..." ảnh 1

Tuấn Vũ được xem một trong những "tượng đài" của dòng nhạc vàng suốt nhiều thập kỷ qua

Suốt mấy mươi năm qua, kể từ khi sang nước ngoài sinh sống, dù ít khi về nước song nhìn vào gia tài âm nhạc của Tuấn Vũ mới thấy anh vẫn âm thầm và bền bỉ hoạt động nghệ thuật không ngưng nghỉ. Không chỉ là một trong những giọng ca vàng được ngưỡng mộ qua thời gian, anh còn sở hữu nhiều kỷ lục như: ca sĩ ra nhiều đĩa CD nhất, thu âm nhiều bài hát nhất với 1400 ca khúc các thể loại…

Có điều, khác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, Tuấn Vũ rất hiếm khi chịu nói về mình. Anh có thể cầm míc hát liền tù tì vài chục bài đầy sung sức và thoải mái, nhưng lại chỉ biết gãi đầu gãi tai và cười trừ khi bước xuống phía dưới sân khấu mà có ai hỏi chuyện. Kỳ thực, ngoài việc trút nỗi lòng vào tiếng hát ra, Tuấn Vũ bảo, anh không quen kể lể hay chia sẻ vì sợ làm bận lòng người khác.

Tính anh là vậy, như lời kể của em gái Tuấn Vũ thì từ bé, anh đã tự lập và rất ngại làm phiền người khác. Tới giờ, đến nhà em gái chơi, uống xong cốc cà phê, anh cũng dứt khoát tự mình mang đi rửa chứ không nhờ ai giúp. Nam ca sĩ vẫn nói với người thân, anh không muốn phiền lụy ai, nên vui buồn anh chọn giữ riêng ở trong lòng.

“Trước kia mình đã không nói, giờ bảo nói thì không biết phải nói gì. Cuộc sống của mình tới giờ vui nhiều, mà buồn cũng nhiều. Nói ra nhỡ khán giả thương mà buồn lây thì tôi không muốn”  - Tuấn Vũ tâm sự về lý do anh ít khi cởi lòng nói về mình.

Tuấn Vũ không chạnh lòng về cuộc sống một mình 

Lần hiếm hoi nói về cuộc sống của mình ở bên Mỹ, Tuấn Vũ kể, nơi anh sống cũng có rất nhiều người Việt. Bình thường ra, ngoài những lúc đi hát đó đây, anh cũng hùn vốn mở một quán “nhậu” gần chục năm nay. Nam ca sĩ nói vui, trước kia anh cũng hay “nhậu” nhưng từ khi mở quán “nhậu”, anh gần như bỏ hẳn. Sở dĩ vậy là bởi: “ra quán thấy người ta say xỉn, nói này nói nọ, mình mới tỉnh, thấy người ta té (ngã – PV) mình mới sợ”. Cũng theo lời kể của Tuấn Vũ, ngày trước mà anh đi “nhậu” với bạn thì cả hai luôn giao hẹn với nhau, kiểu gì cũng phải có người tỉnh chứ cả hai đều “xỉn” thì ngã không ai đỡ.

Trải qua những sóng gió trong cuộc sống, đến nay Tuấn Vũ chọn cuộc sống độc thân. Anh bảo đã quen việc sống một mình, tự mình chăm sóc cho mình nên không còn cảm thấy buồn hay cô đơn. Chuyện đi hát với anh từ trước đến nay cũng không phải để kiếm tiền mà để được thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc, được cảm nhận sự yêu thương mà mọi người dành cho mình. Còn với anh, cuộc sống đơn giản chỉ là được ăn món ăn dân dã mà mình thích, được ca hát mà không quan trọng chuyện sân khấu lớn hay nhỏ và được mọi người yêu mến.

Bằng lòng với cuộc sống ở nhà một mình, nhưng Tuấn Vũ lại không thích gói mình khi ra ngoài. Có lần về Việt Nam và được sắp xếp nghỉ ở một khu resort sang trọng, nhưng chỉ được một hôm là anh gọi điện ngỏ ý muốn ra ngoài vì ở trong này buồn quá, anh muốn ra ngoài ở chỗ nào đó bình dân hơn, gần phố xá đông đúc để tiện ra ngoài đi lại thăm thú.

Tuấn Vũ đã về nước để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ khán giả trong liveshow diễn ra vào tối 9-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Lần này trở về quê nhà, Tuấn Vũ cũng chọn ở nhà một người bạn thân thiết, tiện đi ăn uống các món bình dị, ra ngoài chạy bộ lúc buổi sáng để hít thở không khí trong lành. Nam ca sĩ bảo anh thấy mình khỏe hơn nhiều vì được sống giữa tình cảm yêu mến của mọi người. Tuấn Vũ thổ lộ, dù không phải đại gia và đang sống một cuộc sống rất bình thường song anh quan niệm tiền bạc chỉ là phù du, tình cảm mới là tất cả. Sở dĩ vậy bởi “có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, đến khi nằm xuống cũng không mang theo được, nhưng tình cảm thì thì ở trong tim, dù thế nào thì tình cảm của mình vẫn có thể để lại cho đời, còn tình cảm mà mọi người dành cho mình cũng mang theo mãi được”.  

Năm 2001, Tuấn Vũ từng lần đầu tiên về nước và có đêm nhạc riêng gây tiếng vang tại Hà Nội. Gần 10 năm sau, vào năm 2010, anh lần thứ 2 trở về và tiếp tục chọn Hà Nội là nơi thực hiện liveshow riêng. Lần đó, chương trình của Tuấn Vũ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội gây “sốt” và đơn vị tổ chức từng phải làm thêm vài đêm nữa để đáp đền tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho anh. Lần này, lại sau gần một thập kỷ, Tuấn Vũ mới trở về. Nam ca sĩ tâm sự, dù không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội song nơi đây lại lưu giữ rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên của anh trong sự nghiệp ca hát.

Tuấn Vũ và Chế Linh sẽ lần đầu tiên song ca trên sân khấu tại quê nhà

Tiết lộ thêm về liveshow lần này, Tuấn Vũ cho biết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia là sân khấu lớn nhất tại quê nhà mà anh có cơ hội được biểu diễn. Vì thế, anh rất hồi hộp, song cảm giác được gặp lại khán giả khiến anh cảm thấy hào hứng hơn cả. Lần này, anh có sự song hành của rất nhiều giọng ca vàng khác như: Chế Linh, Giao Linh, Sơn Tuyền, Ngọc Sơn, Randy, Mỹ Huyền…Sau liveshow này, anh sẽ trở lại quê nhà để thăm mộ cha mẹ và thăm nom người thân trong gia đình.