Ca sĩ Tuấn Hiệp: Người làm nhạc Bolero "dậy sóng"

ANTĐ - Gần 3 năm kể từ khi đóng cửa phòng trà, Tuấn Hiệp gác lại “mộng” làm ông chủ để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Và rồi, ông chủ phòng trà ngày nào giờ lại trở thành “ngôi sao” nhạc Bolero hàng đầu tại khắp các sân khấu lớn nhỏ không chỉ ở trong Nam ngoài Bắc mà còn ở cả thị trường hải ngoại.
Ca sĩ Tuấn Hiệp: Người làm nhạc Bolero "dậy sóng" ảnh 1

Cần mẫn như anh nông dân làm nhạc

Phòng trà mà Tuấn Hiệp mở cách đây vài năm có tên Malaideli, chuyên hát nhạc trữ tình và tiền chiến, có địa thế rất đẹp nằm ven hồ Trúc Bạch, cũng là nơi nhiều người trong giới nghệ sĩ Hà thành vẫn hay lui tới để chuyện trò và biểu diễn. Ngày đó, thỉnh thoảng hứng lên “ông chủ” vẫn hay lên sân khấu khoe giọng. Nghe Tuấn Hiệp hát, nhiều người tiếc vì anh bỏ ngang nghiệp cầm ca. Thế rồi đùng một cái, anh thông báo đóng cửa phòng trà, lý do vì kinh doanh “khủng khiếp” quá.

Vậy rồi Tuấn Hiệp lại cầm míc đi hát – sự lựa chọn với anh có khi còn đơn giản hơn làm kinh doanh. Bởi anh được đào tạo bài bản về thanh nhạc, được đánh giá là có giọng hát “hiếm”, đỗ thủ khoa cả đầu ra lẫn đầu vào ở Nhạc viện. Dạo ấy, cứ ngỡ Tuấn Hiệp đi hát ở các phòng trà cho vui, cho đỡ nhớ nghề, ai ngờ anh làm cả làng nhạc Bolero “dậy sóng”. Cái tên Tuấn Hiệp xuất hiện trên các tấm băng rôn quảng cáo chương trình ca nhạc như một sự đảm bảo về cả chất lượng lẫn doanh thu. Anh di chuyển chóng mặt khắp trong Nam ngoài Bắc, chạy “sô” mệt nghỉ. 

Có điều, cả khi đã “hot” và được biết đến như một “ngôi sao”, Tuấn Hiệp vẫn cần mẫn như một anh nông dân làm nhạc. Bởi Tuấn Hiệp từng theo học nông nghiệp, lẽ ra sẽ trở thành một kỹ sư chuyên về trồng trọt hay chăn nuôi gì đó nếu như anh không rẽ sang con đường âm nhạc. Bảo anh giống như nông dân làm nhạc cũng vì lẽ đó. Ai đời đã nổi tiếng như một ngôi sao ca nhạc thực thụ rồi mà đến tận bây giờ, mỗi khi ra album mới, Tuấn Hiệp vẫn tự mình gói ghém đóng đĩa rồi mang đến tận nơi để “chào hàng” khắp các địa điểm kinh doanh băng đĩa nhạc. Chỗ nào cần, chỉ một cú điện thoại là Tuấn Hiệp sẵn sàng lái xe mang đĩa tới. Người nổi tiếng mà không mắc “bệnh” ngôi sao như anh, kể cũng lạ. 

Ồn ào hay tĩnh lặng?

Ngoài đời, Tuấn Hiệp sôi nổi ồn ào khác hẳn khi đứng trên sân khấu. Anh vẫn được xem như “kẻ đầu têu” trong mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè đồng nghiệp. Tuấn Hiệp bộc bạch, ngoài ca hát, anh mê chơi bóng đá, mà đã ra sân thì đá rất hăng, đến độ không ít lần sau khi đá xong các trận giao hữu, nhiều người ngạc nhiên thốt lên: “Không nghĩ một người hát tình ca sâu lắng mà trên sân bóng lại quyết liệt đến thế!”. Một vài người sau khi kết bạn với Tuấn Hiệp cũng nói thật với anh rằng đến giờ họ vẫn không biết rõ anh là người như thế nào, ồn ào hay tĩnh lặng. 

Đáp lại, Tuấn Hiệp không im lặng mà quả quyết anh đã chơi thì “luôn chơi hết nấc và tẹt ga”. Với âm nhạc cũng thế, Tuấn Hiệp thổ lộ có lúc anh đứng trong phòng thu để thu thanh liền chục bài, rải hết cảm xúc ra, hát như “lên đồng” nhưng xong thì phải lơ ngơ mất vài ngày sau mới lấy lại được cân bằng.

Đến giờ thì Tuấn Hiệp là một trong những nghệ sĩ Bolero đắt “sô” nhất nhì ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Trung bình mỗi năm, anh lại ra 1-2 đĩa nhạc gọi là tri ân khán giả, ghi lại dấu ấn bản thân và có cái để… mang ra bán. Nam ca sĩ thổ lộ, dù hát ở bất cứ đâu, anh luôn đặt trọn vẹn tâm hồn và cảm xúc của mình vào từng ca khúc, hát theo cách của mình và đó là điều mà anh tâm đắc nhất.