Ca sĩ Thành Lê: Tôi không phải là người sống tầm gửi

ANTĐ - Kể từ ngày đăng quang Giải Nhất Sao Mai 2007 đến nay đã 5 năm, cái tên Thành Lê đã có một chỗ đứng vững trong lòng khán giả. Tiếp xúc với Thành Lê, người ta luôn cảm nhận được đằng sau vóc dáng nhỏ bé ấy là một tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy nội lực. 

NSND Trung Kiên, người đã hướng dẫn Thành Lê trong suốt những năm học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia đã từng nói: “Tôi dạy rất nhiều sinh viên quê miền Trung, nhưng Thành Lê là người có ý chí kiên cường và đặc biệt nặng ân tình với những làn điệu âm nhạc quê hương”. Những ngày đầu Xuân này, Thành Lê vừa ra mắt 2 album “Tìm” và “Múc ánh trăng vàng” như một quà tặng tri ân gửi đến khán giả. Đây là album thứ 5 của cô. Phóng viên ANTĐ Cuối tuần đã có buổi trò chuyện với ca sĩ Thành  Lê.

- Thành Lê là một trong số hiếm hoi ca sĩ dòng nhạc dân gian liên tục ra đĩa. Cùng một lúc ra 2 album, chị quan trọng số lượng hay chất lượng?

- Tôi là người làm việc luôn có sự tính toán trước và không bao giờ làm gấp gáp một cái gì. Mọi người cũng nói cùng một lúc ra hai album thì chất lượng không được tốt. Nhưng đối với tôi, tất cả những khâu chuẩn bị đều chỉn chu và lao động nghiêm túc. Giờ ra đĩa không khó, nói thẳng là cứ có tiền là ra được, ai cũng có thể ra đĩa. Nhưng mình trưởng thành từ cuộc thi thì mình phải có sự khác biệt với những ca sĩ khác. 

- “Xa khơi” là một bài hát đã có nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Đây cũng là ca khúc Thành Lê đã từng thể hiện trong cuộc thi Sao Mai 2007. Lần này mới thấy Thành Lê đưa vào album?

- Đây là bài hát khi đi hát tôi cũng rất hay được yêu cầu. Tôi còn nhớ là khi hát ở nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng, khi hát xong mọi người nói là người bé thế mà sao nội lực thế? Mọi người dành cho tôi rất nhiều khen ngợi và nhiều người muốn nghe tôi hát “Xa khơi” trên đĩa. Tôi đủ tự tin để đưa xa khơi vào CD là vì như thế. Và tôi cũng tự tin là khi nghe tôi hát người ta sẽ không nghĩ đó là Anh Thơ – một ca sĩ mà tôi rất mến mộ. 

- Ra một lúc liền 2 album với phong cách mới có phải là cáchThành Lê làm mới mình?

- Tôi cũng rất hạnh phúc là 2 đĩa này không phải sở trường của tôi nhưng khán giả lại có phản hồi tốt. Tôi không muốn mọi người nghĩ đến tôi là nghĩ về những bài hát miền Trung. Tôi nghĩ là ca sĩ phải có sự phá cách, sự đổi mới nhưng phải luôn nằm trong giới hạn mình làm được. Tuy nhiên tôi chỉ hát nhạc xưa, dòng nhạc nhẹ nhàng trữ tình gần gũi với nhạc dân gian chứ không phải là giờ tôi lại chuyển sang hát nhạc nhẹ, nhạc dance, pop… 

- Dòng nhạc dân gian đã có khá nhiều các ca sĩ cây đa cây đề. Vậy khi hát lại những bài hát cũ, Thành Lê có cảm thấy khó khăn?

- Hạn chế không chỉ của thế hệ tôi mà cả thế hệ sau này là đa số toàn nhặt những bài hát của các thế hệ đi trước. Nhưng với tôi để hát lại bài hát cũ mà để người nghe yêu thích thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là giọng hát, và sau đó là cách hát và hòa âm phối khí. Tôi rất quan trọng điều đấy.

- Theo Thành Lê, ưu thế lớn nhất của mình là gì?

- Tôi không nghĩ là ưu thế. Tôi nghĩ là khi tôi hát thì tôi không diễn. Mọi người cũng đánh giá tôi hát rất thật. Thật giống như tính cách của tôi, thật giống như con người của tôi. Bởi vì cảm xúc vô cùng. Khi người ta nghe người ta không nhìn thấy mặt mũi của mình, người ta chỉ cảm nhận bằng thính giác của mình thôi. Tôi nghĩ cái mà tôi có được là khi hát cảm xúc rất thật, rất chân thành. 

- Vừa rồi bạn đã tốt nghiệp cao học. Bạn cũng từng nói ước mơ được làm giảng viên. Ước mơ này thực hiện đến đâu rồi?

- Tôi nghĩ cái bằng không nói lên tất cả. Với tôi kiến thức của mình còn rất nhiều cái cần học hỏi. Nhiều khi không nên đánh giá ca sĩ bằng bằng cấp. Ước mơ và cũng là dự định của tôi là làm giảng viên. Nhưng tôi nghĩ trước khi thực hiện được ước mơ ấy tôi phải hoàn thiện được tri thức của mình. Bởi vì để đi dạy người khác không phải đơn giản. Và để người khác phục mình cũng không dễ. Tôi nghĩ cái bằng đó chỉ là một phần thôi, còn quan trọng là những kiến thức mình học được hàng ngày. Khi nào tôi cảm thấy hành trang của tôi đủ và có thể đi dạy được người khác thì lúc đó có thể tôi sẽ cộng tác với một trường nào đó. 

- Sau 5 năm giành giải Sao Mai, bây giờ “ tài sản” của chị thế nào?

- Cuộc thi Sao Mai cho tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy hài lòng nhất là mình đã làm được nhiều cho gia đình, bố mẹ, anh chị em. Bố mẹ không còn phải quá vất vả. Bố mẹ tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, cuộc sống gia đình khó khăn nên tôi luôn phải quyết tâm cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi. Và 5 năm qua tôi đã giúp đỡ được bố mẹ rất nhiều. Và tài sản nữa là tôi có 5 CD. Có thể nhà chưa có, xe chưa có nhưng đối với tôi 2 tài sản đó là vô giá. 

- Thành Lê từng chia sẻ là yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều. Vậy giờ Thành Lê đã tìm được một nửa của mình chưa?

- Sự riêng tư tôi không muốn chia sẻ vì nói ra, người hiểu thì không sao nhưng người không hiểu thì lại thêu dệt. Nhưng tôi vẫn tự hào vì có lời đồn tôi có đại gia. Hóa ra chân ngắn vẫn có đại gia (Cười). Tôi nghĩ mình đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc khiến tôi có năng lượng để làm việc.

- Thành Lê ở một mình. Vậy khi buồn, chị thường thường làm gì?

- Tôi đi ra chợ, mua thức ăn về nấu ăn, đấy là một cách để tôi giảm stresss. Khi vào bếp tôi quên hết. Vừa nấu ăn vừa nghêu ngao hát hò. Tôi có cách sống như một bà già. Không có việc gì thì tôi nấu cơm trưa, ăn cơm xong đi ngủ, sống rất nguyên tắc. Cuộc sống tự lập của tôi quen rồi. Bao nhiêu năm tôi không phải là người sống tầm gửi. Tôi tự hào là mình làm đúng nghề và kiếm tiền đúng bằng nghề hát của mình. Tôi cũng tự tin là thu nhập của mình quá đủ để mình có cuộc sống ổn định, nên tôi không ngần ngại gì cả. Trong cuộc đời mình gặp được người có thể chia sẻ, lo lắng, yêu thương cho mình thì điều đấy rất tốt. Phụ nữ như thế là may mắn và phải có duyên mới được như thế. 

- Chân thành cảm ơn. Chúc Thành Lê ngày càng thành công hơn nữa.