Ca sĩ Quang Hào: “Điên” với… thơ Bùi Giáng!

ANTĐ - Chàng trai đất Quảng Nam từng định vị chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc với danh hiệu Á quân Sao Mai 2005 - ca sĩ Quang Hào vừa làm một điều mà chưa có nghệ sĩ nào trong làng nhạc Việt thực hiện, đó là hát toàn các ca khúc phổ thơ của thi sĩ “điên” Bùi Giáng…


Suýt “tẩu hỏa nhập ma”…

Một ngày đẹp trời cuối năm 2010, Quang Hào tình cờ gặp nhạc sĩ Trần Quế Sơn trong lần cả hai diễn chung trong một chương trình nghệ thuật. Nghe vị nhạc sĩ đồng hương nghêu ngao những câu hát hóm hỉnh được anh phổ nhạc từ thơ của thi sĩ trứ danh Bùi Giáng, chàng ca sĩ gốc Quảng Nam bỗng giật mình và liền ngỏ ý muốn làm một album riêng để anh được hát những ca từ như thế. Không hẹn mà gặp, chính nhạc sĩ Trương Quế Sơn cũng đang tìm một giọng ca cho các sáng tác này. Sau lần hẹn ban đầu, Quang Hào lao vào đọc thơ Bùi Giáng, tập cảm thơ và tìm hiểu về cố thi sĩ nổi tiếng là dị biệt trên văn đàn Việt. Anh cùng nhạc sĩ Trần Quế Sơn lang thang đến những nơi cụ Giáng từng đi qua, gặp những người thân và người bạn tri âm của cụ để hỏi chuyện đời và chuyện thơ.

Rong ruổi suốt cả nửa năm trời đã không chỉ mang lại cho anh những câu chuyện thú vị về vị thi sĩ “ngông” này mà còn giúp anh biết thêm nhiều người cũng “ngây ngất” với thơ Bùi Giáng và một lý do khác khiến cụ… “điên”. Lúc còn sống, thi sĩ Bùi Giáng có lần nửa đùa nửa thật với một người cháu trong gia đình rằng mình cố tình giả điên bởi ngại phải xử trí việc nhà, mà số cũng bởi mọi việc lớn nhỏ gì trong gia đình, mọi người cũng lôi cụ vào giải quyết. Ngại phải suy nghĩ những việc ngoài thơ nên cụ mới cố tình làm thế.

Cũng trong lần rong ruổi này, Quang Hào quen một người ở Sài Gòn mê thơ Bùi Giáng đến mức tạc cả một bức tượng rất to về cụ để trong nhà. Khép lại cuộc hành trình dọc ngang để hiểu con người và thơ Bùi Giáng, anh trở về bắt tay vào làm album như đã định. Chàng ca sĩ tâm sự có những lúc anh cảm thấy như bị “tẩu hỏa nhập ma” trong lúc thu âm bởi để hiểu được một từ trong câu thơ của cụ cũng mất cả tháng trời. Những lúc như thế anh lại hình dung ra vị thi sĩ “điên” đang ngồi trong phòng thu, trước mặt mình và nở nụ cười rất… Bùi Giáng. Mất gần một năm trời mới xong xuôi, kết quả là album “Ôi một người con gái!” vừa ra đời. Nhiều người bảo Quang Hào... “điên”, anh chỉ tủm tỉm cười “điên giống cụ Giáng thì điên rất đẹp, lại rất đời!”.

Tự vẽ… tóc cho mình

Cũng trong lần làm album này, nhiều người bảo Quang Hào nên thay đổi hình ảnh cho đúng chất nổi loạn và ngông như thơ Bùi Giáng, anh gật đầu phó mặc cho nhà tạo mẫu tóc. Sau vài tiếng ngồi bất động trước gương, anh đứng dậy và không tin vào mắt mình khi mái tóc chỉn chu thường ngày có thêm… hai vệt cạo trắng ở bên đầu. Mái tóc mới được khen là trẻ trung, hóm hỉnh và hợp với phong cách nhạc phổ từ thơ Bùi Giáng. Có điều cũng bởi thế mà sau đó mỗi lần nhận được lời mời đi hát ở đâu, anh đều ngần ngại vì mặc vest đứng trên sân khấu hát các ca khúc trữ tình Cách mạng mà mang kiểu tóc này lên thì “ngầu” quá. Tóc thì chưa kịp mọc lại, anh định mua tóc giả về đội nhưng thấy không ổn và liền nghĩ ra cách dùng bút dạ đen tô lên hai đường tóc bị khứa. Không ngờ cách này lại rất… ổn, không thấy đạo diễn chương trình hay ai thắc mắc gì. Chỉ có điều suốt một thời gian sau đó chờ tới khi tóc mọc dài ra, lần nào trước khi đi diễn, anh cũng phải ngồi trước gương để… tự vẽ tóc cho mình mà chẳng có ai hay cả!