Ca sĩ Phương Thảo: "Điên" để được làm những gì mình thích

ANTD.VN - Phương Thảo tự nhận, cô không phải người biết tính toán và lo xa. Minh chứng là trong khi nhiều đồng nghiệp chắt chiu tiền mua cái nhà để ở, rồi mua thêm cái nhà nữa để cho thuê thì kiếm được bao nhiêu, cô lại dốc hết vào làm nhạc. Tài sản của Phương Thảo vì thế mà tới giờ gói gọn trong “cái nhà vừa vừa để ở, cái xe tàng tàng để đi”.

1. Khác với hình ảnh điềm đạm và ngọt ngào trong âm nhạc, Phương Thảo ngoài đời cá tính đến mức cô không ngại nhận mình hơi…“điên điên” khác người. Sự “điên” của người phụ nữ đã trải qua một lần đổ vỡ được Phương Thảo tự họa thành bức chân dung: “Hay dùng võ mồm để che đi yếu đuối”. Dẫu vậy, nữ ca sĩ xứ Nghệ quả quyết, cô chỉ “xù lông nhím” với những ai gây chiến với mình, nhưng ngược lại, nếu người đó lùi một bước thì sẽ khiến cô trở nên “nhũn như chi chi”, sẵn sàng nhường tất cho dù đó là đàn ông hay đàn bà.

Phương Thảo tiết lộ sau nhiều năm đi hát, tài sản của cô hiện giờ là "cái nhà vừa vừa để ở, cái xe tàng tàng để đi"...

Sự “điên” của Phương Thảo còn thể hiện ở chỗ, cô luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu nếu kiếm ra tiền mà cứ “găm” ở trong người. Có điều, thay vì dùng tiền để mua thứ gì đó có giá trị hay đầu tư vào bất động sản như nhiều đồng nghiệp khác để sau này giải nghệ cũng có nguồn thu nhập trông vào, cô lại dồn vào làm album với MV ca nhạc. Nữ ca sĩ thổ lộ, chỉ có đi thu với đi quay, cô mới ăn ngon ngủ yên được. Cũng hơn ai hết, Phương Thảo hiểu rõ làm như thế là sống hết mình với nghề và có trách nhiệm với công chúng nhưng lại là dại dột và không khôn với cuộc đời của chính mình. Nghĩ thế nhưng lần nào cũng vậy, sự lựa chọn cuối cùng mà cô đưa ra mỗi khi có tiền vẫn là dốc sạch vào làm nhạc, “điên” để được làm những gì mình thực sự tâm huyết và khao khát.

8 năm kể từ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, Phương Thảo chia sẻ, cô đã từng yêu trở lại và yêu cuồng nhiệt khi tìm thấy người đàn ông của mình. Dẫu không nói thêm về cuộc tình mới ấy song sự ngập ngừng của Phương Thảo khi nhắc đến đổ vỡ và mất mát khiến người đối diện cảm nhận được dường như một lần nữa, cô lại vấp váp trên đường tình duyên. Nữ ca sĩ tâm sự, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như mẹ của mình nhưng có lẽ số phận đã an bài cho cô phải đi trên một con đường khác, gập ghềnh và nhiều thử thách hơn. Dù không giữ được hạnh phúc riêng cho mình nhưng Phương Thảo quả quyết, cô đã từng sống rất hạnh phúc.

2. Trong sự mất mát mà đã có lúc khiến Phương Thảo tưởng như mình rơi vào tận cùng của đau khổ, cô cảm nhận được những niềm vui nhỏ bé nhưng trải dài miên man trên sân khấu lẫn ngoài đời thực. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là niềm vui của những ngày không có lịch đi diễn, cô dậy từ sớm, mặc quần đùi, áo phông, đi dép lê, xách giỏ đi bộ ra chợ, tha lôi đủ thứ đồ ăn về rồi vào bếp bày biện, nấu nướng các thứ trước khi hẹn hò bạn bè đi cà phê “tám” chuyện. Phương Thảo bảo, nếu một ngày mà từ sáng đến tối chỉ toàn niềm vui thì cô cũng cảm thấy…buồn. Buồn vì cười nhiều nên mỏi, và buồn vì không có những lúc thăng, lúc trầm trong cảm xúc.

Giọng ca xứ Nghệ đã tìm thấy góc bình yên trong tâm hồn...

Phương Thảo tâm sự, trong quãng thời gian gần 20 năm theo đuổi nghề hát, không ít lần cô nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Khi còn đi học, cả lúc trong túi chỉ còn đủ tiền ăn bánh khoai, bánh chuối qua ngày, cô cũng không “chạy sô” vì muốn tập trung vào việc học. Chăm học cũng là cách Phương Thảo chọn để “trấn an” lại sự bất an từ bố mẹ khi luôn dành cho cô câu hỏi: “Con có làm ca sĩ được không?”.

Thi “Sao Mai 2003” và giành giải, Phương Thảo nhận được nhiều lời mời đi hát và từng cảm thấy nản khi gặp một vài khán giả có lời nói, hành động khiếm nhã. Thời điểm ấy, Phương Thảo tính học sang ngành khác nhưng chẳng sao hiểu bình thường cô có thể đọc một cuốn sách dày và nhớ rất nhanh nhưng lúc ôn thì thì học mãi không vào đầu nổi một chữ. Thế nên, cô đi hát trở lại. Sau khi lập gia đình, cô nghĩ đến chuyện lui về làm vợ, làm mẹ nhưng rồi bước ra từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn ấy, cô lại đi hát vì “không hát thì biết lấy gì nuôi thân”.

Đến giờ, Phương Thảo thổ lộ, có bắt thì cô cũng không bao giờ nghỉ hát. Nhưng cô đã nghĩ tới “viễn cảnh” một ngày nào đó, tuổi tác ập đến và nhan sắc giảm sút thì có thể sẽ giải nghệ vì rất sợ cảm giác bị người khác chê mình…già và xấu. Nói thì nói vậy nhưng Phương Thảo chia sẻ, cô khá mâu thuẫn trong suy nghĩ nên biết đâu, đến lúc ấy, cô lại vẫn chống gậy lên sân khấu!

3. Dịp này, Phương Thảo đang hân hoan với niềm vui mới – niềm vui sau khi đã dốc sạch tiền ra để làm cùng lúc bộ đôi album DVD-CD “Tri ân” sau nhiều năm ấp ủ và gần một năm kỹ lưỡng hoàn thiện. Sản phẩm lần này, Phương Thảo muốn dành tặng hương hồn những người con lỗi lạc của đất Việt – những người đã ngã xuống để bảo vệ quê hương đất nước. Trong số 8 bài hát trong album lần này, có tới 3 ca khúc do Phương Thảo tự sáng tác.

Giữa thời kỳ các ca sĩ đều ngại ra album vì lo không bán được, Phạm Phương Thảo lại rất tự tin với việc phát hành album trên thị trường băng đĩa.

Phương Thảo bảo, cô không biết gì về nguyên tắc sáng tác nhạc, nhưng giống như có sự “chắp duyên” kỳ diệu nào đó mà tất cả những bài hát cô viết đều “tuôn ra” một cách rất tự nhiên và cảm xúc. Có điều bất ngờ là hầu hết các sáng tác của cô đều viết về những người đã khuất. Đó cũng là lý do mà nhiều bạn bè đồng nghiệp vẫn gọi vui cô là nhạc sĩ của những người đã mất. Nữ ca sĩ cũng tự nhận cô luôn đau đáu và trăn trở mỗi khi nghĩ về những bậc vĩ nhân, những người mẹ, người lính đã đi vào huyền thoại dân tộc. Phương Thảo bảo, cô có niềm tin rằng, đức tin vào những điều tốt đẹp dù là trong quá khứ hay hiện tại, cũng sẽ giúp mình sống tốt, sống ý nghĩa hơn khi ngày mai đến.

Ca sĩ Phương Thảo:  "Điên" để được làm những gì mình thích ảnh 4

Chia sẻ về kỷ niệm trong quá trình làm các MV trong album "Tri ân", Phương Thảo kể, có một câu chuyện mà cả đoàn phim nhớ mãi. Đó là khi thực hiện MV “Con xin ở lại nơi này” tại một nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Đoàn phim vừa đến nghĩa trang, bỗng dưng có một bà cụ đi tới và bảo: "Chuẩn bị có một liệt sĩ được đưa về sau 43 năm thất lạc". Thế là chẳng ai bảo ai, hơn 30 người trong êkip tự biết phần việc của mình, khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng cho việc ghi hình.

Khi đoàn tang lễ đến, đoàn phim xin phép và được gia đình của liệt sĩ đồng ý cho ghi hình. Và rồi Phạm Phương Thảo đã có những thước phim vô cùng ý nghĩa, quý giá. Cô đã hoà cùng dòng người đưa người lính ấy về với đất mẹ. Sau khi mọi thủ tục và những hình ảnh được ghi xong, gia đình và những người có mặt ngỏ ý muốn Phạm Phương Thảo hát. Cô đã hát bên nấm mộ thơm mùi đất mới và câu hát "Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh...." chưa bao giờ ý nghĩa như vậy.