Ca sĩ Hương Tràm: Dừng ca hát để chữa lành "vết thương" tâm hồn

ANTD.VN - Những ngày qua, Hương Tràm khiến cho truyền thông và khán giả bất ngờ trước thông tin cô  tuyên bố tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học. Tiết lộ về lý do này, Hương Tràm cho biết ước mơ du học của cô đã có từ thuở nhỏ nhưng đến giờ mới có điều kiện để thực hiện. Đặc biệt, việc ngưng nghỉ ca hát tạm thời cũng là cách để cô dành thời gian chữa lành “vết thương” trong tâm hồn. Tuy nhiên, lý do cô đưa ra vẫn vấp phải ý kiến cho rằng đó là “chiêu trò” của nữ ca sĩ khi ra MV mới. 

Học cách cân bằng để bước tiếp trên con đường nghệ thuật

Ca sĩ Hương Tràm: Dừng ca hát để chữa lành "vết thương" tâm hồn ảnh 1

- PV: Rất lâu rồi người hâm mộ mới lại thấy Hương Tràm trở lại diễn xuất trong MV mới ra mắt - “Ra là em đâu quá mong manh”. Lý do gì khiến chị có sự trở lại đầy ấn tượng này?

- Ca sĩ Hương Tràm: Tôi làm MV này với mong muốn để lại cho những người yêu mến mình một kỷ niệm đẹp trước khi tôi lên đường đi du học. Đây đúng là lần đầu tiên sau 6 năm qua, tôi trở lại làm diễn viên chính trong MV của mình chứ không còn chỉ là ca sĩ, người dẫn chuyện bằng âm nhạc. Đó cũng là lý do hơn 1 năm vừa qua, tôi cứ đắn đo xem có nên phát hành MV này không, vì e ngại mọi người có thể cười chê về khả năng diễn xuất của mình. Song nhờ sự động viên của người hâm mộ, cộng thêm công sức mà cả êkip đã bỏ ra quá nhiều, nên tôi quyết định tung MV ra ở thời điểm này.

- Giữa lúc đang rất thành công, vươn lên hàng ngôi sao hạng A trong showbiz mà nghỉ hát, hẳn đã có động lực rất lớn thôi thúc chị đưa ra quyết định này?

- Từ trước đến nay, tôi luôn là người tự lên kế hoạch cho những sản phẩm của mình mà không có bất kỳ êkip hùng hậu nào cả. Nhưng ở thời điểm này, nhìn lại những gì mình đã làm, tôi sợ rằng sự nghiệp âm nhạc của mình sẽ chững lại tại đây và mình sẽ làm ra một thứ âm nhạc không nhiệt huyết, tù túng. 

Như với ca khúc trong MV mới này, đó chính là hình ảnh của cô gái mà tôi đã đánh mất năm 17 - 18 tuổi. Khi đó, thay vì lựa chọn sống trong vòng tay của bố mẹ, được lớn lên hạnh phúc và bình dị như những cô gái khác thì tôi lại chọn theo đuổi con đường âm nhạc. Và rồi tôi đã chạm vào thành công quá nhanh, đồng thời với đó là chạm vào giông bão lớn hơn gấp 100 lần. Tôi nhận ra đó là sai lầm của mình khi bước đi trên con đường này. Nhưng để quay lại lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn quyết định theo nghiệp hát.

Trên con đường ấy, có những người hâm mộ khiến tôi rất tự hào bởi họ sống rất nội tâm, điều này thể hiện qua những bức thư gửi mà họ gửi cho tôi. Các bạn ấy là những người như vậy nên tôi không thể cho họ thấy bản thân mình yếu mềm, vì mình luôn là bờ vai chia sẻ của họ. 

Rồi cả những tấm bằng tốt nghiệp đại học mà họ dành cho tôi như một món quà càng khiến tôi nhận ra rằng, khi các bạn đều giỏi mà bản thân mình không giỏi thì sẽ thụt lùi mất. Vậy nên tôi nghĩ quyết định dừng lại thời điểm này là hợp lý.

- Đằng sau đó còn có lý do nào khác nữa không? 

- Tôi quyết định dừng lại con đường âm nhạc, dành cho mình quãng thời gian nghỉ ngơi để khi trở về mang đến thứ âm nhạc mới được tái tạo và tràn đầy năng lượng. Khi quyết định dừng sự nghiệp để đi học, bước ra một môi trường mới, tôi xác định còn quá nhiều điều mà mình phải học. Có thể các bạn nhìn thấy Hương Tràm trên sân khấu là một nghệ sĩ hoàn hảo, mạnh mẽ nhưng không phải. Thật ra, còn một lý do quan trọng khác khiến tôi đi đến quyết định du học ở thời điểm này, đó là để chữa lành những tổn thương trong lòng. 

Ở Mỹ có một vị bác sĩ tâm lý người nước ngoài đang chờ tôi. Ngoài học để thu nạp và bổ sung kiến thức, điều tôi cần nhất bây giờ là tự chữa lành nỗi đau của bản thân và học cách cân bằng để sau này bước tiếp trên con đường nghệ thuật. 

Những năm tháng vừa qua, tôi không có thời gian dành cho chính mình và gia đình, những nhân vật trong các ca khúc “hit” luôn ám ảnh tôi. Cổ họng của tôi đã không còn như thời gian đầu thi “The Voice” nữa vì tôi đã “mài” giọng hát của mình để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc. 

- Hẳn là đã rất khó khăn để Hương Tràm đưa ra quyết định đó? 

- Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Tôi mất 2 năm để âm thầm chuẩn bị cho mọi thứ, phải ngồi lại nói chuyện với gia đình và giải quyết nhiều vấn đề rắc rối liên quan như hoàn tất thủ tục visa sang Mỹ, chọn trường nào để học, chuẩn bị sức khỏe, tinh thần, thuê nhà… Để thông báo điều này đến khán giả cũng không dễ dàng. Tình cảm yêu mến của người hâm mộ cũng là điều khiến tôi rất khó mới có thể nói ra.

Khi tôi nói ra quyết định này, gia đình của tôi cũng rất “sốc”, không muốn tôi đi. Nhưng khi đã chứng kiến và hiểu tôi từng đối diện với những vấn đề tâm lý nặng nề thế nào trong suốt quãng thời gian qua thì gia đình đã đồng ý với lựa chọn của tôi. Mẹ đã cầm tay tôi và nói: “Con phải nghỉ ngơi nếu muốn cống hiến dài hơi hơn cho khán giả”.

Tự thương lấy mình nếu còn muốn trân trọng khán giả

Ca sĩ Hương Tràm: Dừng ca hát để chữa lành "vết thương" tâm hồn ảnh 2

- Chị có thể chia sẻ về những vấn đề tâm lý mà mình đã gặp phải trong suốt quãng thời gian vừa qua không?

- Thuốc an thần đã bào mòn và làm ảnh hưởng đến thần kinh của tôi. Có những chuyến đi lưu diễn mà tôi phải uống một lúc tới 5 viên thuốc an thần. Trong 6 năm qua, tôi cứ suốt ngày đi diễn, ra sản phẩm, cống hiến cho khán giả, tự bào mòn giọng hát của mình. Cổ họng tôi cũng thay đổi, dây thanh đới không còn đẹp, bị xước chứ không dày dạn như lúc tôi mới bắt đầu sự nghiệp. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi cần phải nghỉ ngơi để trau dồi giọng hát, tự thương lấy bản thân mình nếu còn muốn trân trọng khán giả. 

- Thường khi qua Mỹ, mỗi người đều có chỗ dựa cho mình, chị thì sao?

- Chỉ có bản thân tôi tự làm, tự vẽ ra tương lai cho mình mà thôi. Nếu có ai  “chống lưng”, chắc chắn Hương Tràm sẽ đi với tâm thế tự tin hơn, sẽ không khóc chứ đừng nói sẽ hoang mang mình là ai, mình đang làm gì như bây giờ.

- Việc tuyên bố nghỉ hát khi ra MV mới khiến chị vấp phải tin đồn “chiêu trò” PR. Chị có cảm thấy buồn lòng về điều này không? 

- Ước mơ du học đã có trong suy nghĩ của tôi từ nhỏ, từ trước khi trở thành ca sĩ. Như mọi người biết, chi phí để đi du học bên Mỹ rất đắt đỏ. Vậy nên đến giờ tôi mới có điều kiện thực hiện được ước mơ đó của mình.

Tôi mong mọi người hãy ủng hộ quyết định của mình. Để sau này, khi Hương Tràm quay lại, mọi người sẽ có những ca khúc hay hơn cả  “Em gái mưa”,  “Duyên mình lỡ”... và cả những sản phẩm âm nhạc có chiều sâu, sâu sắc và hay hơn. 

Bên cạnh đó, việc ra MV lần này cũng xuất phát từ mong muốn, khi tôi không còn ở Việt Nam, không đi diễn trong một vài năm tới, tôi vẫn có sản phẩm âm nhạc để gần gũi và xoa dịu khán giả chứ hoàn toàn không phải chiêu trò gì cả. Đây không phải là lúc tôi đi tìm bản “hit” nữa mà là chiêu đãi cho khán giả bằng âm nhạc. Bởi nếu không làm vậy mà cứ tự gây ra áp lực cho bản thân mình thì ngày mai tôi sẽ ngất mất. Tôi mong rằng nếu mình đã hiểu và tự thương cho bản thân thì mong khán giả hãy cũng cố gắng hiểu và thương cho ca sĩ Hương Tràm.

- Mất 6 năm để gây dựng tên tuổi và khẳng định vị trí trong làng nhạc để rồi bỏ đi vì quá áp lực, chị có nghĩ mình đang “liều” với sự nghiệp không?

- Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Sức khỏe của tôi không còn, nếu tiếp tục thì âm nhạc của tôi cũng tù túng theo từng ngày, không còn truyền tải năng lượng tích cực như tôi đã từng nữa. Đó có thể là thứ âm nhạc rất đuối, rất mệt mỏi nên quyết định này cũng là muốn tốt cho khán giả.

- Hỏi thật, khi ra đi như vậy chị có lo sợ ngày trở về thì cái tên Hương Tràm không còn như lúc đầu?

- Tôi không biết khi trở về, tình yêu của các bạn có còn vẹn nguyên như ngày hôm nay nữa hay không? Nhưng Hương Tràm vẫn hy vọng nếu tình yêu đó đủ lớn, mọi người sẽ đón chờ một Hương Tràm với giấc ngủ sâu hơn, khỏe mạnh và đầy năng lượng hơn.

- Cảm ơn Hương Tràm về những chia sẻ chân thành!

“Tôi quyết định dừng lại con đường âm nhạc, dành cho mình quãng thời gian nghỉ ngơi để khi trở về mang đến thứ âm nhạc mới được tái tạo và tràn đầy năng lượng. Có thể các bạn nhìn thấy Hương Tràm trên sân khấu là một nghệ sĩ hoàn hảo, mạnh mẽ nhưng không phải. Thật ra, còn một lý do quan trọng khác khiến tôi đi đến quyết định du học ở thời điểm này, đó là để chữa lành những tổn thương trong lòng”. 

Ca sĩ Hương Tràm