Ca sĩ Hoàng Bách: Mỗi năm nhận không dưới 10 lời mời tái hợp AC&M ​

ANTD.VN - Cách đây 16 năm có một nhóm nhạc gồm 4 chàng trai trẻ xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM, dưới sự dẫn dắt của NSND Trần Hiếu đã "làm mưa làm gió" khắp các sân khấu trong Nam ngoài Bắc.

AC&M và thời "ngủ với nhau nhiều hơn với...vợ" 

Ca sĩ Hoàng Bách: Mỗi năm nhận không dưới 10 lời mời tái hợp AC&M  ​ ảnh 1

Đó chính là nhóm AC&M ra đời vào năm 2001 với phong cách Acapelalla độc đáo và mới lạ: không dùng nhạc đệm hoặc chỉ dùng bộ đệm đơn sơ. 8 năm sau, vào năm 2009, AC&M chia tay trong sự nuối tiếc của nhiều người. Để rồi đến giờ, sau gần 8 năm kể từ cuộc chia tay đó, không ít người từng yêu mến ban nhạc này vẫn mong chờ một cuộc hội ngộ trong mơ.

Chia sẻ về điều này, ca sĩ Hoàng Bách - người vẫn được xem như sợi dây kết nối chính giữa các thành viên trong nhóm thổ lộ, mỗi năm anh nhận không dưới 10 lời mời tái hợp. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này lại không đơn giản bởi Đình Bảo đang ở Mỹ, các thành viên còn lại cũng đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng tại Việt Nam.

Ngay như Hoàng Bách tâm sự, nhiều năm gần đây anh làm việc gần như không có ngày nghỉ, toàn tranh thủ kết hợp nghỉ lúc đi làm xa. Vì vậy để tề tựu đủ cả bốn "chàng cô đơn" như trước đây không dễ. Hơn nữa, anh vẫn nghĩ, đã tái hợp thì phải để lại dấu ấn thực sự đẹp. Mà muốn làm được điều ấy thì cả bốn thành viên cần phải sắp xếp được thời gian lẫn công việc phù hợp.

"Giờ ai cũng có chỗ đứng của mình rồi, dù thế này hay thế khác cũng vướng việc riêng nên nếu tái hợp thì cũng là nét chấm phá thôi, còn để bảo 4 người hợp lại đi diễn như ngày xưa, ngủ với nhau nhiều hơn với...vợ thì đúng là khó thật", Hoàng Bách hài hước bộc bạch. 

Hoàng Bách bảo, việc tách ra hoạt động nghệ thuật solo nhiều năm rồi mà vẫn được mọi người nhắc đến với hình ảnh thành công của AC&M một thời, đó là một đặc ân với anh. Gần 8 năm qua và cả sau này, Hoàng Bách vẫn nghĩ quãng thời gian gắn bó với AC&M là một phần đời, phần sự nghiệp không thể nào tách rời với mình. Một trong những điều khiến Hoàng Bách tự hào là anh vẫn đang tiếp tục đi trên con đường làm nhạc tử tế, dù đi một mình có thể khó khăn và chậm rãi hơn xưa.

Nhớ lại những ngày gắn bó với AC&M, Hoàng Bách kể, nhóm nhạc cũng đã từng trải qua những ngày đầu đầy rẫy khó khăn và vất vả. Khi ấy, 4 anh em đi hát chỉ với cát-sê 300.000 đồng/show diễn. Cho tới giờ, anh vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vời khi 4 màu sắc giọng khác nhau hòa vào với nhau, người bên cạnh lấy hơi lúc nào, chuẩn bị hát chênh chút xíu nốt nào, hát chệch nhịp chỗ nào cũng biết, còn khán giả xung quanh thì như bị thôi miên.

Gia đình là sự lựa chọn đầu tiên và cuối cùng

Ca sĩ Hoàng Bách: Mỗi năm nhận không dưới 10 lời mời tái hợp AC&M  ​ ảnh 3

Một trong điều thú vị làm nên nét riêng của AC&M  là hát những ca khúc do chính Hoàng Bách sáng tác như: Chuyện chàng cô đơn, Đêm nay có mưa rơi...Sau này khi tách ra hát solo, Hoàng Bách vẫn tiếp tục viết nhạc nhưng anh tự nhận là lặng lẽ hơn chứ không "ồn ào" như trước kia.  

Chia sẻ thêm về điều này, Hoàng Bách kể,  nhiều năm qua anh vẫn sáng tác nhiều nhưng đôi khi vì bài hát gắn với điều nọ, chuyện kia mà người ta quên mất hoặc không biết đấy là ca khúc do anh viết. Như bài "Mình đi đâu thế bố ơi?" là anh viết theo đơn đặt hàng của chương trình truyền hình "Bố ơi mình đi đâu thế?".

Sau khi ca khúc này lên sóng, anh rất bất ngờ khi thấy trẻ con nghe suốt và thuộc làu làu, nhiều ông bố bà mẹ muốn dỗ con ăn cũng mở bài này lên cho nghe. Với anh, đó là một dấu ấn. Hay như nhiều ca khúc sau khi anh sáng tác xong, nhiều nhãn hàng từ xe cộ đến bất động sản đều thấy thích và lấy về làm thương hiệu, bởi vậy mà nhiều người hiểu lầm là anh viết theo đơn đặt hàng của đơn vị đó.

Cũng theo lời kể của Hoàng Bách, cách đây 3-4 năm, trước khi thi "Bố ơi mình đi đâu thế?", anh từng nói với mọi người rằng bắt đầu từ thời điểm ấy, anh sẽ chuyển hướng sang sáng tác nhiều hơn về đề tài gia đình với suy nghĩ: "Dù là đề tình yêu, gia đình hay xã hội thì đều là hơi thở tinh thần của tôi cả". 

Trước sự hối thúc của nhiều người về sự trở lại mạnh mẽ với showbiz, Hoàng Bách bảo, vì ở trong nghề nên anh rất hiểu, khi bước ra khỏi "vùng an toàn" nào đó, có thể đạt được thứ mình muốn với tới nhưng sẽ phải trả giá. Bản thân Hoàng Bách vẫn luôn cố gắng cân bằng mọi thứ, dù biết cân bằng quá thì...không giống nghệ sĩ vì "nghệ sĩ phải mất cân bằng một tý". 

Tổ ấm nhỏ tràn ngập tình yêu của Hoàng Bách

Có điều, Hoàng Bách vẫn luôn hỏi mình: "Đâu là cuộc sống của mình, đâu là những gì khiến mình thấy bình yên nhất khi trở về nhà" để rồi xác định rất rõ ràng: "Gia đình luôn là sự lựa chọn đầu tiên và cuối cùng". Cuối cùng, anh quyết định cứ tiếp tục hát, tiếp tục làm nghề, làm những điều tử tế, tôn vinh những điều đẹp đẽ bằng âm nhạc, kể cả nỗi buồn cũng phải đẹp.

Hoàng Bách bảo, anh từng trải qua tuổi trẻ có thể chuyệch choạc một tý vì cũng muốn bay nhảy, nhưng sau đấy thì hiểu ra tính cách an toàn mới là con người mình. Có thể nhiều người mong đợi sự bứt phá, bùng nổ đến mức tuyệt đối ở anh sẽ cảm thấy hơi chán về điều đó, nhưng anh chấp nhận.

Trở lại với "Cơn mưa nhỏ đầu mùa"...

Ca sĩ Hoàng Bách: Mỗi năm nhận không dưới 10 lời mời tái hợp AC&M  ​ ảnh 6

Mới đây, sau hơn 1 năm chuẩn bị, Hoàng Bách bất ngờ trình làng single "Cơn mưa nhỏ đầu mùa" gồm một MV ca nhạc cùng tên và 3 ca khúc bản audio của nhạc sĩ Việt Anh. Một người bạn đồng hành cùng Hoàng Bách tiết lộ, ngay từ bản thu anh cũng cầu toàn và khắt khe, phải thu đi thu lại rất nhiều lần, chau chuốt đến từng khuôn hình. 

Như vậy, sau album "Trời còn làm mưa mãi" (2013), MV "Người đàn ông trong ngôi nhà vắng" (2014), tới tận mùa đông 2017, Hoàng Bách mới chịu ra tiếp sản phẩm để gửi đến những người yêu nhạc. Lần này, 3 ca khúc được anh lựa chọn lại là những kỷ niệm đẹp đẽ tái hiện ba thời kỳ sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh: Mưa phi trường (đầu thập niên 90); Chờ anh em nhé (đầu những năm 2000) và gần đây nhất là ca khúc "Cơn mưa nhỏ đầu mùa". 

Những sáng tác tưởng như rất quen thuộc ấy được Hoàng Bách chọn thể hiện với phong cách mới lạ, tươi sáng, cập nhật xu hướng của giới trẻ nhưng vẫn giữ được những nét dịu ngọt, lãng mạn xa xưa. 

Việc cover lại những ca khúc đã từng gắn bó với nhiều tên tuổi ngôi sao khác là thách thức không hề dễ dàng, nhưng Hoàng Bách cho rằng, sự quyến rũ khó cưỡng của từng thanh âm và ca từ trong những tác phẩm ấy đã giúp anh có đủ quyết tâm để một lần nữa chia sẻ xúc cảm cùng khán giả.

Hoàng Bách tiết lộ, giữa anh và nhạc sĩ Việt Anh có khá nhiều "duyên nợ": cùng xuất thân là người con quê hương thành Nam, ông nội của Việt Anh từng là hàng xóm của ông nội Hoàng Bách, bố của Việt Anh - NSND Việt Cường cũng chơi rất thân với các chú ruột của Hoàng Bách và là lứa sau của bố anh trong nghề múa. 2 gia đình với sự kết nối từ ba thế hệ vì thế mà vẫn dành cho nhau tình cảm trìu mến chân thành. 

Đặc biệt, người đứng ra dàn dựng cho MV "Cơn mưa nhỏ đầu mùa" chính là cặp vợ chồng đạo diễn Văn Anh - Tú Vi với êkip làm phim nhựa "Đời cho ta bao lần đôi mươi". 

Lần trở lại này, Hoàng Bách tự nhận là mình được ông Trời thương nên có được những người cộng sự nhận lời giúp đỡ mà không màng đến bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện tiền nong. Hoàng Bách bảo, anh tin mình may mắn gặp được những người cùng chí hướng, tin tưởng vào cuộc sống và làm mọi việc một cách đàng hoàng.