Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Dạy học và đi hát bổ trợ cho nhau

ANTĐ - Cuối tuần qua, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng đã trở lại Hà Nội để thực hiện đêm nhạc ra mắt album mới, kể tiếp câu chuyện “Một đời yêu” với những tình khúc nhạc xưa của 2 nhạc sĩ Vũ Thành An và Lam Phương. Sau ánh đèn sâu khấu, ít ai biết Hồ Trung Dũng vẫn là giảng viên đứng lớp. Nhân ngày 20 - 11, chúng tôi có cuộc trò chuyện với chàng ca sĩ được truyền thông ưu ái gọi là “ca sĩ trí thức”.
Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Dạy học và đi hát bổ trợ cho nhau ảnh 1

Hướng đi không ồn ào nên thành công không đến nhanh

- PV: Hồ Trung Dũng là một cái tên quen thuộc của showbiz với những tình khúc trầm buồn - những tình khúc nhạc xưa. Nhưng nếu cứ một màu như vậy liệu có phải là sự chọn lựa khôn ngoan không?

- Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Mọi người hay thắc mắc, vì sao có nhiều ca sĩ thay đổi quá nhanh khi bước chân vào showbiz. Dũng nghĩ, bởi họ quên đi lý do ban đầu đưa họ đến nơi này. Ai cũng nói, tôi hát vì đam mê nhưng rồi có những hào quang khác, hấp lực quá mạnh kéo họ ra khỏi con đường đi ban đầu. Họ cần có lý trí đủ mạnh để kiên định với lựa chọn của mình. Tôi đã xác định được “sợi chỉ đỏ” trong hướng đi của mình là chỉ cần trả lời câu hỏi: “Tại sao mình đến với âm nhạc?” là đủ. Mình đến với nó bằng đam mê, vậy nếu mình được vui với niềm đam mê ấy thì chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Hướng đi của tôi không ồn ào, nên thành công có thể không đến nhanh. Nhưng vui vì mình vẫn luôn có một số lượng khán giả nhất định ủng hộ mình, yêu thương trung thành với mình, và con số đó tăng lên theo thời gian. 

- Khán giả đã biết một ca sĩ Hồ Trung Dũng chỉn chu trên sâu khấu. Còn một Hồ Trung Dũng đứng trên bục giảng thì sao?

- Hiện tại tôi chỉ đứng lớp một buổi mỗi tuần ở trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, nhưng trước giờ lên lớp  tôi đều dành nhiều thời gian để soạn bài, nghiên cứu kỹ giáo án để có thể hỗ trợ tối đa cho sinh viên của mình. 

- Vì sao anh vẫn duy trì việc dạy học và đi hát? 

- Với tôi 2 công việc này có nhiều điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau. Cả hai đều cần khả năng biểu đạt ngôn ngữ, nắm bắt tâm lý người nghe để truyền đi thông điệp nào đó. Với tôi, dạy học còn là liệu pháp tinh thần giúp cân bằng cuộc sống sau ánh đèn sân khấu. Lúc căng thẳng, mất cảm xúc, được gặp sinh viên, những người trẻ với suy nghĩ mới, cái nhìn lạc quan giúp tôi suy nghĩ đơn giản hơn, nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Công việc dạy học còn mang lại ý nghĩa lớn, góp phần định hình nhân sinh quan cho các bạn trẻ. Tôi hay tưởng tượng rằng, khi dạy học mình là hướng đạo sinh còn khi đi hát, lại là bác sĩ tâm lý cho mọi người.

Làm nghề gì cũng có con tim và trách nhiệm

- Trong vai trò một người thầy trên giảng đường, hình ảnh ca sĩ Hồ Trung Dũng như thế nào trong mắt sinh viên? 

- Tôi là người hết mình và rõ ràng trong công việc. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người sẽ không thấy một ca sĩ Hồ Trung Dũng trên giảng đường và ngược lại, một thầy Dũng trên sân khấu. Đó là 2 công việc tuy bổ trợ cho nhau nhưng rất khác biệt nhau. Cảm xúc tôi mang theo khi thực hiện 2 công việc đó cũng rất khác nhau. Đó chính là cách giúp tôi cân bằng cuộc sống. 

- Anh thường định hướng như thế nào với các sinh viên?

- Với vai trò là người thầy, tôi quan niệm mình không chỉ truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn hết là truyền đạt về cách tư duy và cả lối sống. Tôi muốn mang đến cho các bạn những kinh nghiệm mà mình đúc kết được từ những công việc mình đã - đang làm, từ những thành công và cả những thất bại của bản thân. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm việc hết sức nghiêm túc, dù là trong nghề hát hay nghề dạy, và đặt trái tim của mình vào những gì mình đang làm.  Tôi thật sự mong sinh viên của mình sau này dù có làm nghề gì thì cũng sẽ làm bằng chính con tim và trách nhiệm của họ. Điều đó quyết định rất lớn đến sự thành bại của một con người. 

- Cảm ơn ca sĩ Hồ Trung Dũng!