Ca khúc "Thành phố lại bình yên": Ra đời từ một vụ bắt cóc chấn động

ANTĐ - “Thành phố lại bình yên”, hình ảnh xúc động về người chiến sĩ Công an nhân dân của nhạc sĩ Hồng Đăng một lần nữa lại được vang lên trong đêm giao lưu nghệ thuật “Những bước chân lặng lẽ” do  CATP Hà Nội tổ chức vào tối 7-8 tới đây. Nhân dịp này, nhạc sĩ của những bản tình ca nổi tiếng  đã dành cho PV Báo ANTĐ một cuộc trò chuyện.  
Ca khúc "Thành phố lại bình yên": Ra đời từ một vụ bắt cóc chấn động ảnh 1

Biến những chiến công trở nên nghệ thuật

- PV: Rất nhiều người cho rằng, cái tài của nhạc sĩ Hồng Đăng ở ca khúc “Thành phố lại bình yên” là ông đã biến những chiến công trở nên nghệ thuật hơn, bình dị hơn và cũng tình cảm hơn. Ông nghĩ sao về nhận xét này? 

- Nhạc sỹ Hồng Đăng: Trong giới nhạc sỹ, chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng, có những đề tài khó viết  và viết cho hay  là lãnh tụ và lực lượng vũ trang. Và để khắc phục điều này, tôi đã phải tìm cho bằng được những chi tiết đắt, làm sao không lên gân, khoa trương mà lại  nhấn sâu vào cái tình của con người với con người.

Ca khúc “Thành phố lại bình yên” có những câu như: “Chúng tôi lại băng trên đường. Ấm bàn tay đồng đội. Những bạn bè rất yêu thương”. Ở đó, người nghe thấy có tình bạn, tình đồng đội có thể bắt tay nhau để làm những việc lớn. Những bạn bè yêu thương khiến những người chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ và tiếng hát của các em nhỏ, các thanh niên đã làm cho không khí rạo rực và xao xuyến. 

-  Nguồn cảm hứng nào đã giúp nhạc sỹ viết nên ca khúc rất êm ả và thanh bình này?

- Thời kỳ tôi viết ca khúc “Thành phố lại bình yên”, tình hình an ninh trật tự của Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp. Vụ bắt cóc cháu bé người Nhật đã làm chấn động Hà Nội. Khi ấy, tôi không có mặt tại Thủ đô nhưng qua các phương tiện báo, đài, tôi vẫn dõi theo sự việc sát sao. Khi cháu bé được giải cứu, một tia chớp của cảm hứng đã đưa tôi đến với ca khúc này. Tôi viết rất nhanh, viết như đuổi theo ngòi bút. Đặt chân về đến Hà Nội, ca khúc đã hoàn thành một cách trọn vẹn. 

- Xuất phát từ một vụ án, nhưng trong ca khúc, người nghe đã cảm nhận được tấm lòng của những người chiến sỹ trên đường làm nhiệm vụ...

- Ít người biết, tôi đã viết ca khúc này từ một vụ bắt cóc con tin chấn động Hà Nội. Tôi khai thác nhiều đến tình người, tình bạn của những người chiến sỹ Công an. Sự hy sinh của họ cho cuộc sống bình yên của nhân dân khó có thể nói hết bằng lời. Có những đêm rét căm căm, họ lao mình vào màn đêm đẫm sương, có những bữa cơm gia đình vắng đi người chồng, người cha… Đó là những hình ảnh bình dị nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Tôi đã dùng những ca từ giản dị để nói  thay tấm lòng của các đồng chí công an trên đường làm nhiệm vụ. 

Sức sống tác phẩm nằm trong lòng người nghe

- Theo nhạc sỹ, viết ca khúc về lực lượng CAND khó đến mức nào?

- Dùng âm nhạc để nói lên chiến công của lực lượng công an thì nhiều người muốn thử nhưng sự thật thì không phải ai cũng thành công. Làm thế nào để người nghe có được tiếng hát trong đầu mình, cùng đi với mình trên những chặng đường của tình yêu, công việc và sự gặp gỡ. Tất cả đều cần cơ may và một sự nâng đỡ kịp thời trên truyền thông để ca khúc có điều kiện lan tỏa. Ca khúc của tôi là món quà bạn bè gửi tới các đồng chí công an. Nhưng thật tiếc, từ khi ra đời, chưa có sự kiện đủ lớn nào để đẩy ca khúc đi xa hơn tới với mọi người dân. 

-  Với sự xuất hiện của ca khúc “Thành phố lại bình yên” trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Những bước chân lặng lẽ”, nhạc sỹ có tin đây sẽ là cơ hội đưa tác phẩm giàu tính nhân văn này đến với đông đảo công chúng?

- Có những ca khúc khi vừa ra đời chưa được yêu quý ngay. Nhưng sau một thời gian dài, người yêu âm nhạc mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của tác phẩm. Ngược lại, có những ca khúc tung ra hết năm này đến năm khác nhưng vẫn không thể song hành cùng đời sống nhân dân.

Tôi nói điều này để thấy, sức sống của một tác phẩm nằm ngay trong lòng của người nghe, nếu ca khúc đó thực sự hay thì sớm muộn gì cũng chiếm được cảm tình của công chúng. Tôi không dám nói ca khúc của mình  hay,  mà chỉ dám nói đây là một trong những ca khúc có góc nhìn lạ về lực lượng Công an.

Tôi rất vui khi  CATP Hà Nội đã lựa chọn ca khúc “Thành phố lại bình yên” trong đêm giao lưu nghệ thuật “Những bước chân lặng lẽ”. Với một sự kiện có ý nghĩa như vậy, tác phẩm của tôi được vang lên luôn mang lại niềm vui dành cho tác giả. Tôi hy vọng sau đêm nhạc, ca khúc của tôi sẽ được phổ biến trong ngành công an. 

-   Nhạc sỹ sẽ tiếp tục có những sáng tác mới về lực lượng CAND?

- Người nhạc sỹ rất khó để định đoạt việc mình sẽ tiếp tục sáng tác hay dừng lại. Đang không viết nổi, nhưng bỗng lúc nào đấy, tia chớp của cảm xúc sẽ bật lên, tự nhiên người sáng tác sẽ tìm được những ý rất hay. Đối với đội ngũ tác giả như chúng tôi, việc có được một ca khúc hay luôn là niềm vui, giúp tôi cảm nhận được mình đã có đóng góp với cuộc đời. 

- Xin cảm ơn nhạc sỹ!