Bỗng dưng…

(ANTĐ) - Trùm Sò reo to:

Bỗng dưng…

(ANTĐ) - Trùm Sò reo to:

- Hến ơi, tớ trúng số độc đắc rồi.

- Tuyệt vời, trúng bao nhiêu?

- Độc đắc… 1 triệu đô la. Phen này tớ bỏ công ty đi chơi cho nó sướng.

- Nhưng bác chơi vé số bên Mỹ bao giờ mà trúng độc đắc đến 1 triệu đô la?

- Tớ nhận được mail, thông báo trúng số.

- Thông báo còn nói gì nữa?

- Trước hết là trả lời mail để xác nhận muốn lĩnh giải thưởng lớn này, kế đến là đóng tiền làm thủ tục để lĩnh qua tài khoản ngân hàng. Mail thông báo bằng tiếng Việt nhé.

- Thế bác có định đóng tiền vào tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận giải không?

- Tất nhiên rồi.

Ốc tủm tỉm:

- Bác Trùm ạ, em cũng vừa nhận được mail thông báo trúng thưởng… một con xe SH đây, cũng thông báo đóng tiền làm thủ tục nhận xe, đóng thuế trước bạ và cả đóng tiền ủng hộ lũ lụt… Nhưng em chả dại.

- Sao chú dám chê con xe SH à?

- Ôi giời, toàn lừa đảo trên mạng cả.

Hến bồi thêm:

- Em cũng bán tín bán nghi.

- Lừa đảo của thế giới ảo đứt đuôi rồi chứ nghi với ngờ gì nữa. Cơ quan an ninh mạng đã cảnh báo rồi, có khi nay mai gì chị cũng nhận được một cái mail thông báo “bạn may mắn trúng… chiếc ô tô mẹc xê đì” đấy.

Trùm Sò ngớ người:

- Chú nói thế, hóa ra đây là trò lừa đảo à?

- Lừa đảo 100% bác Trùm ạ. Đây giống như trò lừa qua điện thoại di động thôi.

Đào Cốc ục Tiên