Bói với toán

(ANTĐ) - Ốc thông báo:

Bói với toán

(ANTĐ) - Ốc thông báo:

- Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về giời đấy bác Nghêu ạ.

- Thời gian sao mà nhanh khủng khiếp, còn tuần nữa là ông bà về ăn Tết với con cháu rồi.

- Em và bác mỗi người cũng sắp được thêm một tuổi.

Nghêu chép miệng:

- Nhanh quá, chẳng mấy chốc mà già.

- Bác sợ già chứ em thì mong… lớn, trải nghiệm cuộc sống, tích lũy kiến thức, học hỏi được nhiều điều bổ ích hơn.

Hến nhún vai:

- Này, công ty ta năm nay làm ăn khấm khá cũng là nhờ ba vợ chồng nhà Táo trông nom bếp núc, cửa trước nhà sau đấy. Chú Ốc và bác Nghêu lo dọn dẹp để chiều tôi cúng đưa ba vợ chồng nhà Táo về chầu giời báo cáo việc công ty ta đấy.

- Vâng, chúng em biết rồi bà chị ạ - Ốc nhanh nhảu.

Trùm Sò hắng giọng:

- Hương, đèn quà cáp, xe pháo tiễn ông Táo Hến lo nhé. Nhưng… báo cáo thế nào nhỉ?

- Báo cáo công ty ta năm nay vượt qua được khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giữ vững ổn định, làm ăn có lãi và đang trên đà phát triển.

Ốc chen vào:

- Chị Hến ơi, được thế là nhờ có gói kích cầu đấy.

- Và cũng nhờ… chúng tớ cùng nhau hiệp lực đưa công ty đi lên - Nghêu nhấn nhá - chị Hến và bác Trùm đừng quên đấy nhé.

Hến gật gù:

- Vâng, thì tôi nhớ. Gớm, chưa chi đã sợ mất công. Nhưng nếu không có đầu óc của tôi và anh Trùm thì cũng khó mà làm ăn phát đạt.

- Chứ không có tôi mà được à.

Trùm Sò e hèm:

- Chả ai quên công lao các bác đâu. Nói chung là một năm vượt qua khó khăn, thử thách. Công ty ta giữ vững ổn định, vươn lên nhờ kích cầu và nhờ… công lao, trí tuệ của cả tập thể.

Ốc gật gù:

- Thế bác Nghêu… bói xem năm tới công ty ta làm ăn bằng năm, bằng mười năm nay không?

Trùm Sò nổi cáu:

- Khỉ, nỗ lực, đoàn kết, tích cực làm ăn thì phất chứ bói với chả toán. 

Đào Cốc Lục Tiên