Bố mẹ H'hen Niê từng bắt con nghỉ học để lấy chồng

ANTD.VN - Ít ai biết, H'hen Niê đã có ý định thi Hoa hậu từ cách đây 3 năm, tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện ý định này thì mối duyên khác lại đưa cô đến với sân chơi “Vietnam's Next Top Model 2015”. Tại lần thi đó, H'hen Niê lọt vào Top 9 xuất sắc nhất nhưng sau cùng bị loại với lý do không có sự đột phá.  

H'hen Niê chưa bao giờ ngại ngùng trước việc mình là thí sinh đến từ buôn làng Ê đê, là người dân tộc thiểu số. Cô gái sinh năm 1992 tiết lộ, khi còn ở quê, cô đã được mọi người ưu ái gọi là “Hoa hậu”. Cũng theo chia sẻ của H'hen Niê, khi chưa học hết THCS, bố mẹ cô từng bày tỏ sự lo lắng khi thấy con gái chưa có bạn trai, trong khi bạn bè đồng trang lứa với H'hen Niê đều dập dìu yêu đương.

Tuy nhiên thời điểm đó, H'hen Niê cũng đã thể hiện rõ quyết tâm muốn học lên cao, trở thành sinh viên đại học chứ không muốn giống bao người con gái khác ở buôn làng - nghỉ học sớm, lấy chồng rồi sinh con. Khi H'hen Niê học lớp 12, bố mẹ cô lại sốt ruột chuyện con gái “chưa có gì”, lại lo nếu cô quyết tâm lên thành phố học thì càng khó... lấy chồng.

Bởi thế mà bố mẹ của H'hen Niê đã đề nghị cô nghỉ học để lập gia đình. Dĩ nhiên, một lần nữa, H'hen Niê lại đành phải xoa dịu ý định đó của bố mẹ khi vẫn một mực muốn tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Cô thẳng thắn bày tỏ việc sẽ kết hôn như bao người phụ nữ Ê đê khác, song không phải lúc này. 

H'hen Niê sau đó đã thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên với việc thi đỗ vào trường Cao đẳng Kinh tế - Đối ngoại (TP.HCM). Cô đặt chân lên thành phố, thuê một căn phòng trọ nhỏ và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhớ lại quãng thời gian mới lên thành phố, H'hen Niê vẫn chưa thể nào quên việc từng bị trộm đột nhập phòng trọ lấy sạch đồ đạc, rồi bị cướp túi xách khi đang trên đường đến trường.

H'hen Niê thật thà kể, cô bị mất trộm nhiều đến nỗi xem chuyện bị mất cắp đồ đạc là chuyện rất đỗi bình thường. “Có lẽ lúc đó do mặt mình nhìn ngơ ngác quá hay sao nên kẻ gian để ý, trong cả khu nhà trọ sinh viên mà họ chỉ thích lấy đồ của mình chứ không lấy đồ của ai khác”, H’hen Niê hài hước nhớ lại. 

Dù hoạt động trong giới người mẫu nhiều năm nay nhưng khi đến với cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, H'hen Niê vẫn được những người trong thành phần “cầm cân nảy mực” đánh giá cao ở sự chân chất, mộc mạc và tính cách thẳng thắn, thật thà.

Trước thời khắc đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, H'hen Niê thổ lộ, điều đầu tiên và gần nhất mà cô muốn làm nếu may mắn trở thành Hoa hậu là thăm trại trẻ mồ côi tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Người đẹp Ê đê cũng muốn giành phần lớn giải thưởng để trao học bổng cho trẻ em ở bản làng của mình - nơi cô từng nhận được hỗ trợ từ người khác.

“Ngày hôm nay, tôi rất tự hào khi nhìn lại những gì mình đã làm và luôn ao ước những điều tích cực nhất” - H'hen Niê hạnh phúc chia sẻ sau giây phút đăng quang Hoa hậu.