Bình thường thôi!
(ANTĐ) - Vợ Quan Huyện than phiền:
- Cô Hến à, tôi vừa đi khám bệnh theo chế độ Bảo hiểm y tế, thấy vô lý quá.
- Vô lý sao ạ?
- Giá thuốc cao hơn ngoài thị trường gấp 2-3 lần.
Hến cười:
- Lâu lâu chị đi khám bệnh một lần nên thắc mắc chứ em đi thường xuyên nên chuyện này cũng bình thường thôi.
- Sao bình thường được, phải tìm hiểu nguyên nhân chứ, tôi là không chấp nhận sự vô lý ấy được.
Trùm Sò gật gù:
- Đó là do cơ chế đấu thầu thuốc trong bệnh viện.
- Không lẽ giá đấu thầu cao hơn giá ngoài?
- Vâng, giá đấu thầu phải cộng thêm nhiều loại phí nên giá thuốc phải đội lên thôi.
Vợ Quan Huyện bức xúc:
- Như thế chắc có cả phí “tiêu cực”?
- Gọi là phí “tiêu cực” nghe nó… trần tục, không có tính “nhân văn”, gọi là phí “lại quả” nghe nó tình cảm hơn.
- Văn với chả chương, tình với chả cảm, như thế bảo sao quỹ Bảo hiểm y tế năm 2008 chả bội chi những 2.000 tỉ đồng.
Hến bức xúc:
- Chuyện này ai cũng biết, nhưng các cơ quan liên quan ngấm ngầm chấp nhận chị ạ, hoặc có kêu thì cũng rất “yếu ớt”.
- Lý do?
- Tiền chùa, đã gọi là quỹ chung rồi thì mọi người cùng chịu nên sự thiệt hại cá nhân trở nên vô nghĩa.
Vợ Quan Huyện khăng khăng:
- Nếu nói thế thì còn gì là công bằng. Không lẽ ta chấp nhận mua thuốc hai giá, giá trong cao hơn giá ngoài. Rồi cũng vì cái cơ chế hai giá này mà quỹ BHYT cứ bị rút ruột dài dài?
- Chị kêu, em kêu, dư luận cùng kêu… nhưng chuyện chấn chỉnh xem ra… không thể được. Vì hiện nay cũng do cơ chế nên có một kẽ hở rất lớn khiến cơ quan quản lý cũng bó tay.
- Kẽ hở gì?
Trùm Sò giảng giải:
- Chưa có quy định về giá trúng thầu thuốc trong bệnh viện là không được cao hơn giá thị trường nên… bệnh viện nào có “cơ chế” đó, mà giá trúng thầu cao thì… hai bên cùng có lợi.
Hến bức xúc:
- Còn một sự thật vô lý nữa là nguyên tắc đấu thầu thuốc trong bệnh viện hiện áp dụng theo Thông tư 10, mà thông tư này là dùng cho đấu thầu trong… xây dựng chứ không phải đặc thù của thuốc.
Vợ Quan Huyện kêu trời:
- Thế thì… bó tay cũng là điều dễ hiểu thôi.
Đào Cốc Lục Tiên