Đẹp Fashion Show 2009:
Biến nhà kho thành... sàn catwalk
(ANTĐ) - Trong không gian một tòa nhà thép tiền chế, nói đúng hơn là một nhà kho nằm ở cửa ngõ cảng Sài Gòn, dàn người mẫu tên tuổi của làng thời trang Việt sẽ “chắp cánh” cho những ý tưởng của Đẹp Fashion Show 8 - sân chơi thời trang được mong đợi nhất trong năm bay bổng vào tối 26-9 tới. Thú vị hơn, chương trình lần này sẽ trở lại với một cái tên không còn “trẻ” - đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Anh có những chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô trước giờ khai cuộc…
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam |
- PV: Khi biết Đẹp Fashion Show sẽ “hạ cánh” tại một nhà kho rộng bát ngát, nhiều người tò mò không biết anh sẽ “xây và phá tối đa” ra sao để biến địa điểm thô ráp ấy trở thành địa hạt nghệ thuật của chương trình?
- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Thực ra nhà kho này cũng chẳng đến nỗi… bát ngát lắm đâu (cười). Nó là một cái nhà kho với không gian bộn bề cấu kiện sắt thép nom... rất tiêu chuẩn. Cho tới giờ thì chúng tôi toàn xây chứ chưa phá gì cả, có chăng chỉ là đào những hành lang để diễn viên di chuyển ở phía dưới sàn diễn thôi. Vả lại bản thân trong nghệ thuật cũng có cả sự thô ráp lẫn mịn màng đấy chứ, thế nên đâu cần phải “hô biến” làm gì. Chúng tôi chỉ muốn làm thế nào để mọi người thấy rằng ngay cả một cái nhà kho cũng có thể trở nên rất ĐẹP…
- PV: Với chủ đề “Tự do”, hình như câu chuyện thời trang về 4 nhà thiết kế mà anh định kể sẽ được dàn dựng theo hướng không có nhân vật chính, cũng không có trật tự ?
- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Tiêu chí đầu tiên của Đẹp Fashion Show là “không đụng hàng”, thế nên lần tổ chức này đương nhiên cũng phải khác những lần trước đó. Sẽ có câu chuyện của mỗi bộ sưu tập nhưng không nhất thiết là phải có trật tự và phải xuyên suốt vì tinh thần sáng tạo là “tự do” mà! ở đó, sự tự do sẽ được thể hiện rõ nét qua thông điệp mà các nhà thiết kế gửi gắm qua 4 bộ sưu tập của mình: Như một cánh chim (Đỗ Mạnh Cường), Nếu tôi là đàn ông (Lê Hà), Như chính tôi (Hà Trương), Vượt qua giới hạn (Tom K Nguyễn).
- PV: Vậy có thể hình dung ra sao về bố cục cuộc hành trình Đẹp Fashion Show lần này?
Diễn viên múa Linh Nga sẽ hóa thân thành “chim công” trong Đẹp Fashion Show 8 |
- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Phần trình diễn thời trang sẽ là quan trọng nhất vì các mẫu thiết kế lần này đều rất đẹp và độc đáo. Lúc đầu chúng tôi cũng có khá nhiều ý tưởng trình diễn nhưng sau khi xem hết các bộ sưu tập thì thấy nên gọt giũa lại chương trình sao cho giản dị thì hay hơn.
Chương trình sẽ được dàn dựng theo từng trường đoạn mà ở đó ý tưởng nghệ thuật sẽ có dịp thăng hoa theo từng mẫu trang phục và cũng sẽ có những hình ảnh được dựng, được diễn như ở phim trường…
- PV: Vai trò người mẫu “đinh” ở Đẹp Fashion Show 7 được trao cho Anna - con gái nhạc sỹ Anh Quân, còn ở chương trình lần này sự xuất hiện trở lại của diễn viên múa Linh Nga có gì độc đáo không, thưa anh?
- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Dĩ nhiên Linh Nga vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò quen thuộc và chuyên môn của mình là múa. Bên cạnh đó, khán giả sẽ được thấy một khả năng khác của cô ấy - diễn xuất thời trang. Từng mềm mại với điệu múa chim công, lần này cô ấy sẽ trình diễn với thời trang lông vũ trong bộ sưu tập “Như một cánh chim” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Chương trình cũng sẽ quy tụ dàn người mẫu tên tuổi của làng thời trang Việt tham gia, trong đó có cả “cô Trúc” bán sách của “Bỗng dưng muốn khóc” - Tăng Thanh Hà.
- PV: Thời trang thì đã rõ rồi, còn trình diễn các loại hình nghệ thuật khác thì sao, sẽ có sự pha trộn với nhau thế nào để vừa “ăn khớp”, lại vừa phá cách táo bạo?
- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Âm nhạc hay nghệ thuật thị giác đều là để hỗ trợ cho thời trang chứ không phải ngang bằng hay chèn ép phần này. Mức độ thì chúng tôi dự liệu là giản dị và vừa phải. Tuy nhiên sẽ có cái để suy ngẫm, có cái để bất ngờ và có cái để… “khó chịu”.
- PV: Xin cảm ơn anh và chúc đêm diễn sẽ thành công!
Dương Cầm (Thực hiện)