Biếm hoạ về Hà Nội là sự tiếc nuối

(ANTĐ) - Hà Nội là mảnh đất linh thiêng và hào hoa nhưng thú thật do điều kiện công tác bận rộn nên tôi mới chỉ ra Hà Nội 2 lần vào 2 mùa khác nhau.

Hoạ sỹ Hà Xuân Nồng (Nop):

Biếm hoạ về Hà Nội là sự tiếc nuối

(ANTĐ) - Hà Nội là mảnh đất linh thiêng và hào hoa nhưng thú thật do điều kiện công tác bận rộn nên tôi mới chỉ ra Hà Nội 2 lần vào 2 mùa khác nhau.

Tôi thấy ấn tượng nhất Hà Nội mùa xuân với những hạt mưa xuân lất phất, những cơn gió lạnh mơn man đã thật sự để lại trong lòng một người con miền Nam như tôi cảm xúc thật khó diễn tả. Lần trở lại Hà Nội gần đây nhất của tôi là nhân dịp nhận giải nhất của cuộc thi tranh biếm hoạ báo chí “Giao thông thời hội nhập” do Báo TTVH tổ chức, tôi thấy Hà Nội thay đổi thật nhanh.

Chỉ mới 6 năm quay trở lại mà nhiều công trình xây dựng cao ốc đã mọc lên ngút ngàn. Nhưng điều này lại khiến tôi thấy tiếc nuối. Tôi sợ rằng, nếu chúng ta không có biện pháp bảo vệ kịp thời thì dáng vẻ Hà Nội cổ kính sẽ dần bị che khuất bên những toà nhà cao ốc. Và điều này này chợt đưa đến cho tôi một ý tưởng thật thú vị về bức tranh biếm hoạ Hà Nội khi tròn 1.000 năm tuổi. Tôi sẽ vẽ một bức tranh mà ở đó có những người công nhân không làm công việc bình thường của mình.

Họ sẽ chăng lên một bức tranh vẽ y nguyên ngôi nhà cổ vừa bị đập đi cùng với tấm bảng: “1.000 năm trước, ngôi nhà đã từng ở đây”. Tôi muốn dùng nét vẽ và khả năng phê bình của thể loại tranh này để đả kích và đề cập tới một vấn đề khá nhức nhối hiện nay không chỉ diễn ra tại Hà Nội mà ở nhiều thành phố khác trong quá trình phát triển đô thị.

PV