Bằng Kiều tiết lộ về quãng thời gian bỏ hát

ANTD.VN - Trước thềm liveshow riêng sắp diễn ra tại Hà Nội, Bằng Kiều bất ngờ tiết lộ câu chuyện anh từng bỏ hát để làm việc khác.

Cách đây không lâu, khi Bằng Kiều bén duyên điện ảnh, nhiều khán giả tỏ ra rất ngạc nhiên. Song, với những người yêu mến chàng ca sĩ có chất giọng chưa bao giờ “vỡ” này thì đó chẳng qua là cú trở lại ngoạn mục của anh với nghề tay trái. Sở dĩ vậy, là bởi ngoài khả năng ca hát, Bằng Kiều còn được biết đến với tài diễn xuất cực “ngọt”. Nam ca sĩ gốc Hà Nội cũng từng thừa nhận, anh có khiếu và cực mê diễn xuất.

Đó cũng là lý do 18 năm trước đây, Bằng Kiều từng nhận lời đóng kịch. Vai diễn đầu tiên của anh trên sân khấu là vai Lý trưởng trong vở “Giải oan Thị Màu” của sân khấu kịch Phú Nhuận. Ngày đó, chính NSND Hồng Vân là người phát hiện ra cái tài diễn xuất của Bằng Kiều và quyết mời bằng được anh tham gia đóng trong vở kịch trên.

Nhớ lại thời điểm ấy, Bằng Kiều bảo, anh không đắn đo gì mà ngay lập tức bỏ hát để bay từ Hà Nội vào TP.HCM, bất chấp cát-sê đi hát cao gấp chục lần thù lao mà anh có được từ việc đi đóng kịch.

Nam ca sĩ kể, trong khi mỗi suất diễn lúc bấy giờ, diễn viên kịch hạng A ở Sài thành nhận được 300-400 nghìn đồng thì anh được NSND Hồng Vân trả 1 triệu đồng. Dù vậy, số tiền này chưa thấm vào đâu so với cát-sê đi hát khoảng 8 triệu đồng mỗi “sô” mà anh có thể kiếm được. So sánh vậy để thấy, Bằng Kiều quyết tâm đi đóng kịch không phải vì tiền, mà vì yêu thích thực thụ. Và với anh, diễn xuất không phải để thử sức mình, mà là để thỏa mãn đam mê, khao khát được cống hiến một góc tài năng khác của mình.

Sau vai diễn “chạm ngõ” đầu tiên, Bằng Kiều tiếp tục được NSND Hồng Vân mời vào vai Xuân tóc đỏ trong vở kịch “Số đỏ” đượC dàn dựng theo phong cách mới. Trong vở kịch này, anh diễn cùng tài tử Lê Tuấn Anh và cả hai cùng vào vai Xuân tóc đỏ. Cụ thể, nhân vật này được khai thác và xây dựng theo hai hình tượng: một mặt đi lên bằng vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm, thông minh nhưng núp bóng đàn bà; mặt khác là một kẻ tiến thân bằng sự láu cá và lọc lõi. Khi đó, đạo diễ NSND Doãn Hoàng Giang từng thổ lộ, ông đặc biệt tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Bằng Kiều.

Thời gian sau đó, khi ra nước ngoài định cư, Bằng Kiều dù đi hát nhưng vẫn nhớ nghề diễn. Vậy nên mỗi năm, khi có cơ hội, anh đều tham gia đóng một vở kịch dài như vai Nghị Hách trong “Giông tố”. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu tâm sự, ở bên Mỹ có ban kịch Túy Hồng do  vợ cũ của nhạc sĩ Lam Phương lập ra, mỗi năm đều dựng một vở kịch dài và anh đều hào hứng ngỏ ý sẵn sàng tham gia.  

Cũng vì thích diễn xuất nên khi trở về nước hoạt động trở lại và nhận được lời mời đóng phim điện ảnh, Bằng Kiều không ngần ngại gì mà tự tin nhận lời và đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất rất tự nhiên.

Bằng Kiều diễn xuất tự nhiên khi tham gia đóng phim điện ảnh 

Trở lại với liveshow riêng “Trái tim không ngủ yên” diễn ra vào tối 18 và 19-8 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Bằng Kiều chia sẻ, anh sẽ không chỉ hát mà còn thể hiện nhiều “tài lẻ” ấn tượng của mình, tất nhiên trong đó có diễn xuất. Một trong những món quà mà nam ca sĩ hứa sẽ gửi tặng khán giả Thủ đô là một tiểu phẩm hài “Có 1-0-2” được “GS Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng viết riêng cho anh. Diễn xuất cùng Bằng Kiều trong tiểu phẩm hài này là cặp nghệ sĩ hài Vân Dung và Quang Thắng.

Nói thêm về liveshow lần này, nam ca sĩ cho biết, đây sẽ là câu chuyện có nhạc, có thoại và có muôn vàn cảm xúc kể lại câu chuyện của anh từ những ngày đầu tiên bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật.

Chương trình còn có sự góp mặt đặc biệt của nữ “diva” Hồng Nhung, ca sĩ Minh Tuyết, nhạc sĩ “Tú Dưa”…. Đây đồng thời là những người bạn thân, cũng chính là những “hình tượng thời gian” mà  mỗi khi họ xuất hiện là một dấu mốc trong sự nghiệp của anh.