Ấm áp đêm nhạc về mẹ - "Đất nước tình yêu"

ANTD.VN - Tối 19-10 tại Hội trường lớn Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội diễn ra chương trình “Đất nước tình yêu” 2018, do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt nam 20-10.

“Đất  nước tình yêu” là đêm nhạc được dàn dựng công phu với các tác phẩm viết về tình mẫu tử, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Điểu Kré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận trung ương; bà Hoàng Thị Ái Nhiên -Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức chương trình; đại diện các cơ quan Bộ, ban ngành trung ương cùng với đông đảo khán giả cả nước.

88 mùa thu qua, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ.

 Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, ca sĩ Bích Hồng, ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Sền Hoàng Mỹ Lam, ca sỹ Thanh Thanh…

Những ca khúc quen thuộc được làm mới với những giọng ca trẻ hiện đại như: “Huyền thoại mẹ”, Sáng tác: Trịnh Công Sơn, Biểu diễn: Ca sỹ Sèng Hoàng Mỹ Lam; Ca khúc: “ Người mẹ của tôi” Sáng tác: Xuân Hồng, Biểu diễn: Ca sỹ  Đăng Dương; Bài ca tình yêu, Sáng tác: Thành Vương, Biểu diễn: Đinh Mạnh Ninh; Ca khúc: Chín bậc tình yêu, Sáng tác: An Thuyên, Biểu diễn: Bích Hồng; Ca khúc: Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Sáng tác: Trịnh Công Sơn, Biểu diễn: Thanh Thanh…

TS.NSƯT Quốc Hưng, tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Phụ nữ Việt Nam thời kì nào cũng vậy, không chỉ thể hiện được những phẩm chất cao quý và đáng tự hào mà hơn thế nữa họ còn là biểu tượng cho cái đẹp, là cội nguồn sáng tạo văn chương nghệ thuật, luôn là nguồn cảm hứng bất tận thăng hoa cho văn nghệ sĩ chúng tôi.

Chương trình nghệ thuật như món quà tri ân mà Ban tổ chức gửi đến các bà, các mẹ, các chị em và đông đảo các nữ doanh nhân cùng khán giả cả nước nhân ngày Phụ nữ Việt Nam”.

Hàng trăm khán giả yêu âm nhạc của thủ đô đã có mặt Hội trường lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ rất sớm để thưởng thức đêm nhạc “Đất nước tình yêu”. Bác Hoàng Lam, quận Đống Đa cho biết: “Tôi rất háo hức, mong chờ đến chương trình “Đất nước tình yêu” ngày hôm nay. Các ca khúc về mẹ, về tình mẫu tử phần đầu chương trình khiến tôi cũng như nhiều khán giả tại đây vô cùng xúc động. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến chương trình âm nhạc chất lượng như vậy”.