Adele: "Tôi làm âm nhạc cho những đôi tai chứ không phải đôi mắt"

ANTĐ -  Trong các ca sĩ nhạc pop hiện nay, ca sĩ, Adele được coi là người tạo ra nhiều những sự kinh ngạc nhất. Đó là đánh giá của ngôi sao nhạc pop Canada Celine Dion. Người ta nói phụ nữ hay ghen tị, nhưng Madonna, nữ hoàng nhạc pop Mỹ, người nghệ sĩ có thu âm bán chạy nhất mọi thời đại thì hết sức khâm phục Adele: “Tôi nghĩ cô ấy thật xuất chúng. Tôi yêu cô ấy”.

Sau hai năm âm thầm, ngày 20 tháng 10 năm 2015, Adele đã làm kinh ngạc thế giới âm nhạc bằng một MV mới mang tên "Hello", đạt ngay kỷ lục 27,7 triệu lượt người xem trong vòng 24 giờ, 100 triệu lượt người xem trong vòng 4 ngày trên youtube; vượt xa mọi kỷ lục trước đó, làm cho youtube tắc nghẽn! Và ngay sau đó không lâu, ngày 21-11-2015, Adele cho ra mắt album với tên “25”, gồm 11 bài hát, trong đó có Hello, một  album bán chạy nhất mọi thời đại tại Mỹ với hơn 3 triệu bảng trong 5 ngày đầu tiên;  thu 3,38 triệu bản Anh trong một tuần, đạt kỷ lục bán chạy nhất mọi thời đại của thế giới, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.

Adele được coi là thiên tài âm nhạc của nước Anh cũng như thế giới 

Tottenham, một địa danh ở phía Bắc London, nhờ có một đội bóng ngoại hạng mà trở nên nổi tiếng. Nhưng các fan bóng đá đã phải chia sẻ vinh dự này vì sự ra đời của một cô bé sinh vào ngày 5 tháng 5 năm 1988. Tên cô là Adele Laurie Blue Adkins. 19 năm sau, cô trở thành một trong những ngôi sao âm nhạc chói sáng nhất trên bầu trời nước Anh và cả làng âm nhạc thế giới.

Năm hai tuổi, Adele đã phải sống trong cảnh không có cha. Mẹ cô, bà Penny Adkins, mới 20 tuổi đã phải gồng mình lên để kiếm sống và làm mọi cách để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của cha. May thay, từ nhỏ, Adele đã say mê âm nhạc, bắt đầu hát từ lúc lên bốn. Nghệ thuật gieo vào lòng cô sự nhân ái, niềm tin yêu cuộc đời và chính lòng nhân ái đã giúp cô có những sáng tác đầy tính nhân bản, có sức lay động mọi người, giúp cho cô tiến xa trên con đường nghệ thuật.

Năm 2007, kỷ niệm tuổi 19, cô phát hành album đầu tay mang tên “19” và ngay lập tức bán chạy như tôm tươi. Không tờ báo nào, không nhà phê bình âm nhạc nào không nhắc đến tên cô. Album này giành được bốn đĩa bạch kim tại Anh và hai đĩa bạch kim tại Mỹ. Không phải ca sĩ nào cũng có thể đạt được thành công đáng mơ ước như vậy, và chỉ với 19, vinh quang và tiền bạc cũng có thể tỏa bóng suốt cuộc đời của Adele.

Nhưng 19 chỉ là quả đồi nhỏ trước ngọn núi hùng vĩ 21, album thứ hai được phát hành vào năm 2011, khi Adele 21 tuổi. Nó bán được ba triệu bản, đem lại cho cô vô số bảng Anh và sáu giải Grammy cùng nhiều kỷ lục khác. Adele trở thành ca sĩ đoạt nhiều giải Grammy nhất trong một đêm và là nghệ sĩ còn sống đầu tiên với hai bản hit "Rolling in the deep" và "Someonư like you" dẫn đầu trong tất cả các bảng xếp hạng.

Với sáng tác “Skyfall” trong phim Điệp viên 007, Adele đã giành giải Oscar cho Ca khúc trong phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 ngày 24-2-2013 và là một trong sáu ca sĩ của lịch sử Oscar được nhận giải thưởng vinh dự này.

“Someone like you” của Adele, ngoài giọng ca như cuốn người ta vào những miền sâu thẳm, lời bài hát còn thể hiện một tâm hồn vị tha, cao cả: “Chắc anh đã có người con gái khác/ Chắc người con gái đó có những điều hơn em… Đừng lo, đừng chú ý đến em, em sẽ tìm được người khác giống anh/ Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh”.

Adele chưa bao giờ thấy lo ngại về vẻ ngoài của mình

Có nét mặt đẹp, trẻ trung và quyến rũ nhưng hơi “đậm”, từng có một phóng viên hỏi về cân nặng của Adele, và cô đã trả lời: “Tôi làm âm nhạc cho những đôi tai chứ không phải những đôi mắt”!

Vào năm 2012, Adele đứng thứ năm trong danh sách 100 Người phụ nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc của VH1 còn tạp chí Time cũng bầu chọn cô là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Bây giờ thì Adele đã trở nên vĩ đại hơn rất nhiều. Album 25 sở dĩ cuốn hút cả thế giới, chính vì sự tha thiết và trung thực trong tình yêu:

“Chào anh, là em đây

Em tự hỏi mình có thể nào một lần gặp nhau

Bỏ qua tất cả

Người ta nói thời gian chữa lành mọi vết thương

nhưng sao nỗi đau em vẫn chưa thôi rỉ máu…”

(Hello)

“Đừng cố giả vờ anh nhé

Nếu anh không thích em

Tình ta đâu phải như nước chảy qua cầu…”

(Water under the bridge)

“Em không thể yêu anh trong bóng tối

Như trùng trùng con sóng đại dương

Anh với em giờ xa quá

Hãy coi ta như qua biển đắm tàu…”

(Love in the dark)

Và dù mọi khổ đau, tan vỡ, thì người yêu, kỷ niệm tình yêu luôn luôn cháy sáng trong cuộc đời:

“Anh mãi là cuốn phim đẹp nhất

Là bài hát em đắm say

Chúa giúp em giữ gìn tất cả

Những năm tháng tuổi trẻ mình từng qua…”

(When we were young)

Ngày xuân, hãy cùng Adele hành trình trong tình yêu.