Á hậu Kiều Loan giành giải lớn khi dũng cảm đi thi hát

ANTD.VN - Á hậu 1 cuộc thi “Miss World Vietnam 2019” đã có phần trình diễn xuất sắc tại đêm chung kết cuộc thi “Trời sinh một cặp” và “ẵm” về hai giải thưởng quan trọng.

Việc Kiều Loan ghi danh tham dự gameshow “Trời sinh một cặp” từng khiến nhiều người rất ngạc nhiên song người đẹp sinh năm 2000 cho biết, từ nhỏ cô đã ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ và vì thế mà sau này, cô đã quyết định chuyển từ Đà Nẵng vào TP.HCM để theo học thanh nhạc tại Nhạc viện. 

Có lẽ nhờ sự đam mê và cả những kỹ năng thanh nhạc được đào tại bài bản nên khi đại diện nhan sắc Việt thi “Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2019”, Kiều Loan đã có màn trình diễn khoe giọng ấn tượng khi thể hiện ca khúc “Người hãy quên em đi” của Mỹ Tâm. Tiết mục này đã khiến vị Chủ tịch cuộc thi tỏ ra vô cùng thích thú và ngay lập tức chia sẻ clip ghi lại màn trình diễn của đại diện Việt Nam lên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Không chỉ vậy, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cô còn trổ tài diễn xuất trong vở kịch “Táo quân” và đã trình diễn rất tự tin bên cạnh nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Huỳnh Lập, Đại Nghĩa…

Á hậu Kiều Loan giành giải lớn khi dũng cảm đi thi hát ảnh 1

Tại sân chơi “Trời sinh một cặp”, trải qua rất nhiều đêm thi với những thử thách khác nhau ở mỗi vòng, Kiều Loan đã dần tỏ rõ bản lĩnh sân khấu và bộc lộ “máu” nghệ thuật khiến cả khán giả lẫn các vị giám khảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Về phần mình, nàng Á hậu chỉ khiêm tốn tự nhận cô thấy bản thân có thêm nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn qua mỗi lần đứng trên sân khấu. 

Trong đêm chung kết cuộc thi vừa khép lại mới đây, Kiều Loan cùng vị huấn luyện viên của cô – nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thanh Bình lựa chọn thể hiện hai ca khúc được cho là khá khó – “Hương ngọc lan” và “Bad boy”. 

Sự lựa chọn được cho là tạo ra sự đối lập và đặt Kiều Loan trước thử thách không hề dễ dàng khi cùng lúc thể hiện 2 ca khúc mang phong cách khác nhau - một sâu lắng, nhẹ nhàng và một có tiết tấu vô cùng sôi động. Kiều Loan cho biết, vì tập luyện trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 nên cô và Trịnh Thăng Bình đã phải sắp xếp thời gian để làm việc “online”. 

Kiều Loan thừa nhận, đây là đêm thi khó quên nhất trong cuộc đời mình bởi cô không hề biết giám khảo khách mời là ca sĩ Mỹ Linh – chủ nhân tạo ra bản “hit” ca khúc “Hương ngọc lan”. Hơn nữa, cô còn quyết định mạo hiểm khi bản thân vốn dĩ rất sợ độ cao nhưng chấp nhận trình diễn trên chiếc xích đu treo lơ lửng từ trên trần sân khấu rồi dần dần mới được hạ thấp xuống. 

Kết thúc đêm thi quan trọng này, Kiều Loan đã xuất sắc nhận về giải thưởng “Ấn tượng” do ban giám khảo bình chọn và giải Ba của chương trình “Trời sinh một cặp mùa thứ 4 – 2020”.

Chia sẻ sau đêm thi, Kiều Loan bày tỏ niềm hạnh phúc và cả sự bất ngờ trước những gì mình đã làm được. Người đẹp tâm sự, khi đến với cuộc thi, cô không dám nghĩ mình sẽ đi xa được đến tận đêm thi cuối cùng. Tuy nhiên nhờ sự tin tưởng và ủng hộ từ mọi người nên cô đã tự tin hơn qua từng vòng thi và đi đến cái đích cuối cùng.

Tôi hứa sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều hơn nữa để không làm mọi người thất vọng cũng như chứng minh rằng Kiều Loan xứng đáng với kết quả này.” – Á hậu 1 “Miss World Vietnam 2019” xúc động chia sẻ.  

Về phía ca sĩ, nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình – huấn luyện viên của Kiều Loan tại sân chơi “Trời sinh một cặp” lần này cũng thẳng thắn nhận định, là người đồng hành cùng Kiều Loan trong suốt chặng đường thi vừa qua, anh nhận thấy cô rất xứng đáng với kết quả trên. Nam nghệ sĩ cho rằng, cuộc thi lần này là dịp giúp cho Kiều Loan có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân không chỉ về âm nhạc, khả năng trình diễn mà cả những trải nghiệm quý báu trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.