Giải thoát hàng chục trẻ em dưới hầm ngầm

ANTĐ - 70 thành viên của một giáo phái Hồi giáo đã được phát hiện tại khu vực ngoại ô Kazan, thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, sau khi họ sống trong hầm ngầm gần 1 thập kỷ. 

Các công tố viên Nga ngày 8-8 cho biết, giáo phái này sống cách biệt với thế giới bên ngoài, trong đó có 27 trẻ em từ 1-17 tuổi, nhiều trẻ chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Người sáng lập ra giáo phái trên là ông Faizrakhman Satarov, 83 tuổi, tự xưng là nhà tiên tri Hồi giáo. Ông này đã yêu cầu khoảng 70 tín đồ sống trong các hầm ngầm tối tăm bên dưới một ngôi nhà gạch 3 tầng ở Kazan. Những hầm ngầm chật chội này không hề có hệ thống thông gió, lò sưởi hay điện. Theo báo chí Nga, chỉ có một vài thành viên của giáo phái được phép rời khỏi căn hầm để tới làm việc tại một khu chợ địa phương.

 

Sau khi được giải thoát, các trẻ em được đưa đến bệnh viện địa phương để theo dõi và sẽ sống tạm thời trong trại trẻ mồ côi. Cảnh sát Tatarstan cho biết, ngôi nhà 3 tầng được xây dựng trái phép trên mảnh đất có diện tích 700m2 sẽ bị phá bỏ. Trong khi đó, Faizrakhman Satarov bị cáo buộc tội đối xử tàn tệ với người khác.