Giải cứu một cô gái Mông bị bắt nhốt chờ bán vào "động quỷ"

ANTĐ - Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vừa giải cứu thành công cô gái Vàng Thị Dở, SN 1996, ở xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, bị một số đối tượng bắt giữ trái phép tại khu vực biên giới Lạng Sơn. 

Anh Vàng A Quẩy, SN 1979, cùng hai người cháu ruột Vàng A Tu, SN 1986 và Vàng A Phóng, SN 1992, người dân tộc Mông cho biết: họ đã mất nhiều ngày tìm kiếm tại biên giới, nhưng không phát hiện được tung tích Dở. CAH Văn Lãng đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định được đối tượng đã bắt cóc “con tin” cũng như nơi trú ẩn của chúng. Công an huyện Văn Lãng quyết định tổ chức bắt giữ đối tượng và 16h ngày 3-12, tại bến xe Sài Gòn - cửa khẩu Tân Thanh, khi đối tượng dẫn nạn nhân ra để nhận tiền chuộc đã bị Công an huyện Văn Lãng bắt giữ.

Công an huyện Văn Lãng bàn giao chị Dở cho người nhà

Đối tượng là Lương Văn Tâm, SN 1994, trú tại thôn bản Đuốc, xã Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, thường lang thang ở nhiều nơi. Tâm có một ngôi nhà hoang tại đường mòn Lọ Bon, địa phận sát biên giới Việt - Trung (Lạng Sơn). Do nghiện hút ma túy, Tâm thường tụ tập đám bạn nghiện đến đây hút, chích ma túy và cùng đồng bọn giam giữ chị Dở chờ bán cho bọn “buôn người”.

Anh Quẩy trình báo tại cơ quan công an

Đối tượng Tâm

Công an huyện Văn Lãng làm rõ tháng 5-2012, qua lời dụ dỗ của nhóm người xấu, sang Trung Quốc mới lấy được chồng, chị Dở nghe theo đã vượt biên trái phép. Đầu tháng 12-2012, chị Dở bị đẩy đuổi về biên giới Việt Nam, không biết đường đi và bất đồng ngôn ngữ, đang ngơ ngác nơi núi đồi hoang vắng, chị Dở bị khống chế, đưa vào ngôi nhà hoang của Lương Văn Tâm ở vùng giáp biên. Tại đây, chị Dở bị Tâm ép điện thoại về nhà ở tỉnh Lai Châu mang tiền lên chuộc và đe dọa không được trình báo công an.