“Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian”

ANTĐ - Là tên tác phẩm báo chí đoạt giải nhất cuộc thi “Nói không với bạo lực gia đình”, được trao sáng nay (11/8/2011).

Hai nhà báo Nguyễn Thu Trang- Trần Tuấn Linh (Báo GĐ&XH) đã thâm nhập vào một ngôi nhà trọ ở đường Giáp Nhị (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và phát hiện ra một bé gái mới 4 tuổi, tên Hồng Anh, bị gã bố “hờ” là Bùi Văn Đạt bạo hành mỗi ngày như thời trung cổ.

Hồng Anh đã 4 tuổi, nhưng chưa được làm khai sinh. Bé được sinh ra trong một cuộc tình ngang trái của người mẹ nghiện ngập và sự chối bỏ của người cha đáng tuổi ông mình. Mẹ của bé đi buôn ma túy, ả nợ 2 bản án với 8 năm tù giam vì bé chưa đến tuổi lên 3. Đến cuối tháng 12/2009, mẹ của Hồng Anh bị bắt. Từ đó, những cơn mưa đòn bất kể ngày đêm, trút lên thân hình nhỏ nhoi của bé…

 Bé Hồng Anh với cặp môi sưng vều, người tím tái vì đòn roi (trên-ảnh Báo GD&XH); Các nhà báo Tuấn Linh- Thu Trang- Lan Phương (đứng giữa) nhận giải Nhất.
 Bé Hồng Anh với cặp môi sưng vều, người tím tái vì đòn roi (trên-ảnh Báo GD&XH); Các nhà báo Tuấn Linh- Thu Trang- Lan Phương (đứng giữa) nhận giải Nhất.
 Bé Hồng Anh với cặp môi sưng vều, người tím tái vì đòn roi (trên-ảnh Báo GD&XH);
Các nhà báo Tuấn Linh- Thu Trang- Lan Phương (đứng giữa) nhận giải Nhất.

Nhà báo Thu Trang và Tuấn Linh quyết định báo Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) để phối hợp giải cứu cháu bé. Sau đó trong quá trình nửa tháng thu thập chứng cứ, hai nhà báo gặp vô vàn khó khăn: Đối tượng đột ngột chuyển nhà, những sinh hoạt bất thường của họ, hàng xóm sợ hãi không dám làm nhân chứng… Cuối cùng sự thật được phơi bày, gã bố hờ bị bắt còn bé Hồng Anh được bà ngoại ở TP Việt Trì (Phú Thọ) đón về nuôi nấng trong vòng tay yêu thương.

Tác phẩm đã đoạt giải nhất cuộc thi “Nói không với bạo lực gia đình” do Báo GĐ&XH phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an); Hội nhà báo Việt Nam; Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tổ chức.

Đồng giải nhất còn có loạt bài “Bạo hành gia đình: Chuyện kể của người trong cuộc”- tác giả Lan Phương (Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh); Giải nhì được trao cho nhà báo Diệu Linh (Báo Phụ nữ Thủ đô) với tác phẩm “Bạo lực gia đình: cuộc chiến không có người thắng”…

Theo đánh giá của ban tổ chức, những tác phẩm đoạt giải thể hiện rõ trách nhiệm của các nhà báo trước thực trạng bạo lực đang ẩn chứa trong từng gia đình. Qua những tác phẩm dự thi, người đọc như được đánh thức trong sâu thẳm lương tri tình cảm vợ chồng, cha con… căm phẫn với những hành vi bạo lực. Cũng qua những tác phẩm dự thi, người đọc tin tưởng rằng, sự tích cực của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, của những con người tâm huyết, công tác phòng chống bạo lực gia đình sẽ đạt hiệu quả cao.