Giấc mơ trở thành sự thật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -
Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn trên phố đi bộ quanh hồ Gươm

Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn trên phố đi bộ quanh hồ Gươm

1. Năm 2013, cách đây 7 năm, Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã tham gia đoàn công tác của Bộ Công an tới Nhật Bản, tham dự chương trình Đại nhạc hội cảnh sát thế giới tại Thủ đô Tokyo, do Báo Mainichi tổ chức. Cảnh sát các nước cử đoàn sang biểu diễn đã làm nên ngày hội rộn rã, đa sắc màu. Người dân Nhật Bản và du khách quốc tế đã được chứng kiến nhiều màn diễu hành, biểu diễn quân nhạc hấp dẫn, thú vị khi đi qua khu phố đi bộ Ginza nổi tiếng.

Đoàn Nghi lễ CAND Việt Nam đã đóng góp vào ngày hội những tiết mục quân nhạc truyền thống của lực lượng và để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả bằng hình thức biểu diễn chuyên nghiệp và phong cách thân thiện. Sau khi trình diễn xong Đại Nhạc hội, Ban Tổ chức mời các đoàn tham gia buổi hòa nhạc giao hưởng. Đoàn Việt Nam và các đoàn nước bạn lặng im trong khán phòng khi thưởng thức chương trình âm nhạc bác học đẳng cấp cao.

Lúc đó, ai trong đoàn cũng ao ước, đến bao giờ ở Việt Nam mới có một buổi biểu diễn như thế mà những người biểu diễn sẽ là các chiến sĩ công an. Ao ước là vậy, nhưng để tổ chức được ngày hội dành cho công chúng thực hiện bởi các nghệ sĩ công an là không đơn giản. Rồi đưa những người nghệ sĩ của lực lượng vào khán phòng giao hưởng, tưởng như là nhiệm vụ bất khả thi, tưởng như là điều không thể. Thôi thì anh em trong đoàn bảo nhau, mình cứ ước thôi!

Ai cũng mong, sẽ có một ngày, những giai điệu hào hùng, trữ tình được vang lên trong khán phòng ở Thủ đô Hà Nội với thanh âm bác học, để nhân lên niềm tự hào về quê hương xứ sở trong mỗi người, đặc biệt là niềm cảm phục, yêu mến những người lính mặc sắc phục giữ gìn sự bình yên cho mỗi xóm làng, mỗi khu phố.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an luôn dõi theo và động viên các nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND trong suốt các buổi biểu diễn tại phố đi bộ quanh hồ Gươm phục vụ nhân dân Thủ đô

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an luôn dõi theo và động viên các nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND trong suốt các buổi biểu diễn tại phố đi bộ quanh hồ Gươm phục vụ nhân dân Thủ đô

2. Sáu năm sau, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân và các nghệ sĩ của lực lượng nhận nhiệm vụ từ người đứng đầu Bộ Công an, giao cho đảm nhiệm các buổi trình diễn định kỳ ở phố đi bộ quanh hồ Gươm trước hàng vạn khán giả Thủ đô. Anh chị em nghệ sĩ phấn chấn và tự hào, khi giữa lòng Thủ đô Hà Nội, người dân đón nhận từ tò mò đến thích thú.

Người nghệ sĩ công an gần gũi và đắm mình trong một không gian văn hóa giữa đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến, mang lại những cảm xúc đặc biệt. Ở những buổi biểu diễn của đoàn vào dịp cuối năm 2019 và đầu 2020 trên phố đi bộ quanh hồ Gươm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an luôn có mặt để kịp thời động viên các nghệ sĩ.

Có những hôm mưa xuân giăng nặng hạt, Bộ trưởng Tô Lâm đã hòa cùng người dân Thủ đô, đồng hành với các chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND khi diễu hành và biểu diễn ở phố đi bộ quanh hồ Gươm lung linh huyền tích. Và như một lẽ tự nhiên, hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn, giàu tính nhân văn hơn trong mắt nhân dân, từ những buổi trình diễn ngoài trời khoáng đạt như thế.

3. Hà Nội những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử năm nay, anh chị em nghệ sĩ lực lượng Công an nhân dân đang hiện thực hóa một giấc mơ khó tin. Giấc mơ ấy có từ 7 năm trước, khi tham gia Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản và được thưởng thức chương trình giao hưởng nghệ thuật ở nước bạn, ai trong đoàn cũng bảo nhau rằng đấy là giấc mơ khó thành hiện thực.

“75 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” đã hóa giải giấc mơ ấy khi chương trình nghệ thuật này hàm chứa tính bác học của nhạc giao hưởng, thính phòng, opera, hòa quyện trong những giai điệu ngợi ca Đảng quang vinh, đất nước anh hùng và truyền thống đáng tự hào của lực lượng Công an nhân dân. Ở đó, các nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, các nghệ sĩ của Nhà hát CAND đứng chung trên sân khấu với các nghệ sĩ hàng đầu của đất nước và hòa cùng thanh âm sang trọng, hàn lâm của nhạc giao hưởng. Trong quá trình làm việc cùng nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji và các nhạc sĩ Việt Nam để xây dựng chương trình có tính lịch sử, các nghệ sĩ CAND đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và chính họ là những người đã mang nhạc giao hưởng, thính phòng, opera góp phần xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND.

Nghệ sĩ của Nhà hát CAND và Đoàn Nghi lễ CAND sẽ cùng trình diễn với các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trong chương trình “75 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” 2 đêm 16 và 17-8-2020

Nghệ sĩ của Nhà hát CAND và Đoàn Nghi lễ CAND sẽ cùng trình diễn với các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trong chương trình “75 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” 2 đêm 16 và 17-8-2020

Đây có thể coi là một bước đột phá lịch sử trong hoạt động nghệ thuật của lực lượng công an với sự chỉ đạo mang tính chiều sâu, và tầm nhìn của người đứng đầu lực lượng CAND. Qua chương trình, một hình ảnh khác về người chiến sĩ công an với những nghệ sĩ tài năng có thể hát, có thể chơi nhạc cùng dàn nhạc giao hưởng và hơn thế, đó là những người lính yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật. Công chúng sẽ cảm nhận được những xúc cảm, nghĩ suy sâu sắc hơn về nghệ thuật và hình tượng người chiến sĩ CAND - lực lượng không chỉ đối mặt với tội phạm, đối mặt với cái ác để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao này không chỉ dành cho quan khách mà còn dành cho cán bộ, chiến sĩ công an, gia đình của họ. Điều này hết sức ý nghĩa, chạm đến trái tim của biết bao con người, với kỳ vọng nâng cao trình độ thưởng thức và thẩm mỹ về âm nhạc và cái đẹp. Các tiết mục biểu diễn trong chương trình là sự kỳ công khổ luyện ròng rã hàng tháng trời của hàng trăm nghệ sĩ, trong đó có các nghệ sĩ đến từ lực lượng công an. Ở đó có sự hòa quyện, nhuần nhuyễn và rung động về nghệ thuật trước chiến công của các chiến sĩ công an, để tôn vinh truyền thống của lực lượng. Tất nhiên, để có được điều này, đêm nhạc đã phát huy nền tảng sẵn có của lực lượng với nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực giao hưởng, thính phòng, opera.

Và như vậy, một gạch nối từ giấc mơ ấp ủ khi trình diễn ở Thủ đô Tokyo của nước bạn đến chương trình nghệ thuật “75 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, quãng thời gian 7 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài.