Giấc mơ Ngoại hạng Anh của “bầu” Đức

ANTĐ - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức được coi như ông “bầu” hiếm hoi của làng bóng Việt có duyên với giải Ngoại hạng Anh. 

Từ khi mới chập chững làm bóng đá chuyên nghiệp,“bầu” Đức thổ lộ rất tâm đắc với mô hình hoạt động của các CLB tại Ngoại hạng Anh. Năm 2007, giấc mơ “xe duyên” cùng giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh của “bầu” Đức đã thành hiện thực với sự ra đời của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Một năm sau đó, thương hiệu HAGL được cả thế giới biết đến khi xuất hiện trên sân Emirates.

Sau 7 năm âm thầm rót tiền đào tạo cầu thủ theo công nghệ Arsenal, “bầu” Đức bắt đầu thu quả ngọt khi lứa học viên đầu tiên ra trường khoác áo U19 Việt Nam, tạo cơn sốt từ giải khu vực đến châu lục. Mục tiêu của Học viện HAGL Arsenal JMG là đào tạo cầu thủ để xuất khẩu sang các nước châu Á và cả thị trường châu Âu. Thế nhưng mục tiêu đó đã không thể đạt với lứa học viên khóa I. Những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… được đánh giá rất cao ở khả năng kỹ thuật nhưng lại không thể cạnh tranh với các cầu thủ ngoại quốc bởi thể hình, thể lực vẫn còn khiêm tốn.

Điều đó lý giải vì sao “bầu” Đức đã ký hợp tác với một nhãn hàng chuyên về dinh dưỡng, mua máy đo thể lực và thuê chuyên gia thể lực “xịn” người Pháp với yêu cầu phải giúp cầu thủ HAGL chạy 10-12km/trận, giống như cầu thủ Ngoại hạng Anh. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khi bình luận về con số này cho rằng đó là mục tiêu không tưởng với lứa cầu thủ đã ra trường của Học viện HAGL Arsenal, nhưng ông đánh giá rất cao quyết tâm theo đuổi giấc mơ “cầu thủ Việt có thể chạy như cầu thủ Ngoại hạng Anh” của “bầu” Đức.

Phấn khích trước màn ra mắt ấn tượng của đội nhà tại V-League 2015 (thắng CLB Sanna Khánh Hòa 4-2 vào chiều 4-1), người ta một lần nữa nghe “bầu” Đức nhắc tới giấc mơ của mình: “Cầu thủ của tôi cầm bóng, xử lý và chuyền bóng cứ như ở Ngoại hạng Anh vậy. Xem mà sướng”. Tất nhiên đó chỉ là phát ngôn trong lúc cao hứng, song nó cho thấy giấc mơ một ngày bóng đá Việt vươn tới Ngoại hạng Anh của ông chủ HAGL chưa bao giờ tắt. “Mọi người hãy kiên nhẫn. Lứa sau Công Phượng, Tuấn Anh… còn đáng xem hơn nhiều” - “bầu” Đức lạc quan.